Phương Vy, Trung Quân Idol lần đầu khoe mẹ và em gái trên sân khấu

20/07/2014 08:18
TỬ VĂN
(GDVN) - Liveshow Tôi Tỏa Sáng số 5 với hai nhân vật chính là Phương Vy và Trung Quân đã diễn ra đầy ấn tượng và hoành tráng vào tối qua (19/07).

Trong lần đầu tiên thực hiện liveshow, cả Phương Vy lẫn Trung Quân đã khiến khán giả choáng ngợp với những ý tưởng biểu diễn độc đáo và những ca khúc được lựa chọn tinh tế, với những sự kết hợp lạ, ấn tượng lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu…

Có thể thấy, Phương Vy lại một lần nữa khẳng định bản thân xứng đáng là quán quân của hai cuộc thi truyền hình thực tế bằng giọng hát đầy nội lực, những màn trình diễn bùng nổ và đầy máu nữa cùng khả năng biến hóa của mình từ R&B, Acoustic, cho đến Rock hay Jazz,...

Trong khi đó, qua liveshow Tôi Tỏa Sáng lần này, Trung Quân đã chứng tỏ được năng lực của mình khi liên tục thay đổi hình tượng ngay từ đầu chương trình: từ hình ảnh chàng “hoàng tử mưa” quen thuộc đến hình ảnh một Trung Quân nổi loạn, cá tính qua màu tóc được thay đổi liên tục từ đỏ cho đến bạch kim. 

Phương Vy biến hóa khôn lường trong liveshow

Chương trình mở đầu với If I were a boy – Run the world với sự xuất hiện của Phương Vy. Trong tiết mục này, Phương Vy đã hóa thân thành Beyoncé với bộ tóc xù đặc trưng. Giọng hát đầy nội lực cùng vũ đạo dứt khoát dưới sự hỗ trợ hùng hậu của vũ đoàn, Phương Vy đã thể hiện được cảm xúc lẫn không khí mạnh mẽ của người phụ nữ mà bài hát mang lại. 

Phương Vy hóa thân thành Beyoncé với bộ tóc xù đặc trưng trong Run the world.
Phương Vy hóa thân thành Beyoncé với bộ tóc xù đặc trưng trong Run the world.
Phương Vy với If I were a boy – Run the world 

Tiếp đó, trong bộ đầm cúp ngực màu hồng đầy nữ tính nhưng cũng không kém phần tươi trẻ, gợi cảm, Phương Vy nối tiếp chương trình với chuỗi các ca khúc do nhạc sỹ Đức Trí sáng tác như: Lúc mới yêu, Chuyện người con gái, Có đôi lần. Đây là các bài hit gắn liền với tên tuổi của cô từ những ngày đầu bước chân vô sự nghiệp ca hát sau khi trở thành quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên, được cover lại theo phong cách acoustic.

Trong tiết mục này, Phương Vy và Trường Sa ngồi trên chiếc sofa lớn được đặt ở trung tâm sân khấu với “cơn mưa” bong bóng rơi xuống đã tạo nên một không gian âm nhạc rất lãng mạn, trữ tình đúng với ca từ của bài hát. 

Ngoài ra, Phương Vy còn chia sẻ rằng với cô, đây là những bài hát yêu thích nhất trong suốt 7 năm ca hát. Chính vì thế, cô cùng Trường Sa đã phải cùng nhau suy nghĩ rất nhiều để có thể kết hợp ba bài hát này lại với nhau. Sau đó, để đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả hâm mộ, Phương Vy cùng guitarist Trường Sa đã ngẫu hứng thể hiện ca khúc Ôi người điên.

Bang Bang – một ca khúc bất hủ làm mưa làm gió các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới những năm cuối thập niên 60 với sự hòa âm và phối khí mới lạ mang đậm phong cách rock, Phương Vy tiếp tục tỏa sáng với giọng hát khỏe và đầy nội lực, đồng thời, cô cũng thể hiện được khả năng biến hóa trong giọng hát cũng như phong cách âm nhạc của mình. 

Đặc biệt, bất ngờ hơn cả đó là sự xuất hiện mạnh mẽ của Phương Vy cùng em gái của mình. Đây là màn song ca đặc biệt lần đầu tiên giữa Phương Vy và em gái của mình trên sân khấu. 

Phương Vy song ca cùng em gái Phương Trang.
Phương Vy song ca cùng em gái Phương Trang.
Bang Bang do Phương Vy và Phương Trang trình bày. 

Phương Vy trong trang phục màu đỏ nổi bật, quyến rũ, mạnh mẽ và khỏe khoắn cùng nữ ca sĩ xinh đẹp người Philippines lai Nhật Tarukawa Lovely đã đem lại cho sân khấu một không khí vô cùng sôi động và hào hứng qua ca khúc Waving Flag.

Phương Vy và nữ ca sĩ Philipines Lovely trong ca khúc Waving Flag.
Phương Vy và nữ ca sĩ Philipines Lovely trong ca khúc Waving Flag.
Màn song ca của Phương Vy và ca sĩ Lovely.

Giai điệu sôi nổi, tiết tấu nhanh, ngẫu hứng và tràn đầy nhựa sống của bài hát này cùng với tiếng trống vang vọng đã khuấy động không khí tại sân khấu. Bên cạnh đó, trong tiết mục này, bằng giọng hát đầy nội lực cùng sự trình diễn đầy máu lửa của mình, có thể thấy được rằng, Phương Vy đã tỏa sáng hơn ca sĩ người Philippines.

Mẹ Trung Quân lần đầu xuất hiện, song ca cùng con trai

Tiết mục Trên đỉnh phù vân được hòa âm và phối khí theo phong cách mới lạ với sự trình bày của Trung Quân và vị khách mời vô cùng đặc biệt đó chính là mẹ của anh quả thật là một tiết mục vô cùng ấn tượng trong đêm diễn.

Trung Quân và mẹ lần đầu song ca trên sân khấu.
Trung Quân và mẹ lần đầu song ca trên sân khấu.

Lần đầu tiên đứng trên sân khấu song ca với con trai của mình, mẹ Trung Quân chia sẻ: “Lần đầu song ca với con trai của mình trên sân khấu, trong tôi có ba cảm xúc rất lớn. Cảm xúc đầu tiên là tôi đã rất hồi hộp và lo sợ bởi vì đây là một sân khấu rất hoành tráng. Cảm xúc thứ hai đó là sự hạnh phúc và sung sướng khi được song ca với một ca sĩ chuyên nghiệp mà mình không nghĩ đó là con trai của mình. Và cảm xúc thứ ba xuất phát chân thật từ tận đáy lòng đó là sự hãnh diện vì mình đã đóng góp một phần rất nhỏ trong sự nghiệp của con trai mình”.

Tiết mục Trên đỉnh Phù Vân

Không gây ấn tượng khi song ca cùng mẹ, “Hoàng tử mưa” Trung Quân đã liên hoàn đem tới những cơn mưa trên sân khấu Tôi Tỏa Sáng với các ca khúc Chuyện mưa, Gọi mưa và Mưa nhớ.

Trong tiết mục Chuyện mưa, Trung Quân lần đầu tiên “nhảy” trên sân khấu. Tuy chỉ với những động tác đơn giản, nhưng đây chính là một sự nỗ lực thay đổi hình tượng bản thân rất lớn của Trung Quân. 

Trung Quân nhảy trong "Chuyện Mưa".

Tiếp theo đó, Trung Quân trong chiếc áo khoác trong suốt thể hiện Gọi mưa – một ca khúc về mưa mới của anh, cũng là ca khúc cuối cùng trong series Mưa đánh dấu bước chuyển mình của chính Trung Quân. 

Trung Quân tắm mưa ngay trên sân khấu trong Gọi mưa.
Trung Quân tắm mưa ngay trên sân khấu trong Gọi mưa.

Điều đặc biệt của tiết mục này chính là Trung Quân đã rất “chịu chơi” khi vừa hát vừa “tắm mưa” ngay trên sân khấu. 

Mặc dù đã bị ướt trong tiết mục trước đó, Trung Quân vẫn tiếp tục rủ Ái Phương và anh trai Quân Rapsoul “tắm mưa” cùng mình. Cả ba đã không ngại bước vào hồ nước và đắm chìm trong cơn mưa cùng âm nhạc và những điệu nhảy.

Trung Quân tắm mưa ngay trên sân khấu.

Điều gây hứng thú tiếp theo cho khán giả chính là việc Trung Quân bị chính anh trai của mình “kể xấu” trên sân khấu. Anh tiết lộ: “Trung Quân có được giọng hát tuyệt vời như bây giờ là nhờ một thói quen rất lạ: hát trong nhà tắm”.

Liveshow Tôi Tỏa Sáng số 5 khép lại bằng ca khúc nhạc jazz Welcome to Burlesque – ca khúc chủ đề của bộ phim Burlesque sản xuất năm 2010. 

Đây là tiết mục song ca đặc sắc nhất trong chương trình giữa Phương Vy và Trung Quân. Trong khi Phương Vy quyến rũ, sang trọng như một quý bà, Trung Quân lại hóa thành một quý ông trong bộ đồ vest cùng chiếc áo sơ mi màu cam và chiếc mũ đen cổ điển.

Tiết mục song ca của Phương Vy và Trung Quân.
Tiết mục song ca của Phương Vy và Trung Quân.

Đặc biệt, với ca khúc này, Trung Quân cũng đã cho mọi người thấy một Trung Quân hoàn toàn khác với vũ đạo nhẹ nhàng, cổ điển cùng khả năng hát nhạc jazz bằng tiếng Anh tuyệt vời. 

Tiết mục ấn tượng này đã khép lại một liveshow thành công rực rỡ của Tôi Tỏa Sáng nói chung và Phương Vy, Trung Quân nói riêng. Cả hai đều biến hóa đa dạng và đã thật sự tỏa sáng theo cách riêng của mình.

TỬ VĂN