Ca sĩ Hoàng Bách tiết lộ về "người chưa bao giờ chán một giây"

10/12/2014 10:32
Lê Vân (ghi)
(GDVN) - "Bách thấy mình là người may mắn khi có được người mình chưa bao giờ chán một giây nào cả. Cô ấy luôn luôn biết nghĩ cho chồng trước..", Hoàng Bách chia sẻ.

Từ khi còn là một thành viên trong nhóm nhạc AC&M theo phong cách acapella đình đám, chàng ca sĩ Hoàng Bách chiếm được cảm tình của nhiều khán giả với vẻ điển trai, khả năng sáng tác nhạc của mình. Sau khi AC&M tan rã gây nhiều tiếc nuối với khán giả, Hoàng Bách tiếp tục theo đuổi sự nghiệp hát solo, anh là tác giả của nhiều ca khúc “hit” như “Chuyện chàng cô đơn”, “Mưa rơi cuối tuần”, “Cho tôi trở về tuổi thơ”…

Không chỉ gắn bó với âm nhạc, nam ca sĩ quê Nam Định còn thử sức với những vai diễn trên sân khấu kịch và những bộ phim điện ảnh như “Cô dâu đại chiến”, Qủa tim máu”… Gần đây ông bố Hoàng Bách cùng cậu con trai “Tê giác” xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế đang nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả.

Ca sĩ Hoàng Bách
Ca sĩ Hoàng Bách

Bận rộn với nhiều công việc nhưng niềm hạnh phúc nhất của Hoàng Bách là hai con một trai một gái, lém lỉnh đáng yêu. Là một người luôn dành cho vợ những lời “có cánh”, trong mắt nam ca sĩ vợ anh là một người hiểu chồng và là người anh chưa bao giờ chán một giây.

Trò chuyện với MC Thùy Minh trong chương trình “Chuyện đêm muộn”, Hoàng Bách cũng chia sẻ những điều thú vị về chủ đề “Nịnh vợ”, qua đó anh cũng chia sẻ kỷ niệm thời anh cưa cẩm bà xã, những bí quyết của riêng anh để giúp cho cuộc sống chung thoải mái, thú vị hơn... Nam ca sĩ cũng tâm sự, trong cuộc đời có lúc phải cảm ơn những quyết định của mình và quyết định cưới bà xã là một trong những quyết định như vậy…

- Trong cuộc sống gia đình có bao giờ anh phải lấy lòng đối phương không?

Hoàng Bách: Tôi nghĩ khi hai con người đến và sống chung với nhau luôn luôn phải tìm cách để dung hòa với nhau, để cuộc sống êm đềm trôi đi và để có một cuộc sống chung thú vị. Bách nghĩ phụ nữ yêu bằng tai và mình làm cho người ta thấy tự tin, thấy vui hơn nhưng không phải là quá lố, mình nịnh vợ theo kiểu trêu, nửa đùa nửa thật.

Mình nghĩ vấn đề lớn nhất trong cuộc sống, nịnh hay không nịnh cũng không quan trọng mà là tìm cách để có cuộc sống chung thoải mái hơn, để mỗi ngày trôi đi không bị hoài phí khi ở bên người bạn đời của mình.

- Anh đã "cưa đổ" vợ anh thế nào?

Hoàng Bách: Thực ra thời tuổi trẻ, để "cưa cẩm" một ai đó mình có chiến thuật mưa dầm thấm lâu, nhưng sau đó thấy mình không hợp với kiểu đó mà có vẻ thích hợp với kiểu đánh nhanh thắng nhanh hơn. Khi lớn, mình hiểu tình cảm đến cũng đến rồi chứ không phải kiểu chạm mặt nhau hàng ngày rồi nảy sinh tình cảm. Đối với Bách là như vậy, đã có những câu chuyện như thế xảy ra và Bách chán nó rất nhanh. Các câu chuyện về sau cho đến khi kết thúc bằng cuộc hôn nhân với bà xã đều là những câu chuyện gặp nhau và có mến nhau từ trước đó rồi.

Bà xã Bách khi đó đã 21 tuổi, đi làm người mẫu hai năm mà chưa từng yêu ai, có rất nhiều người "cưa" nhưng chưa cho ai số điện thoại, cũng không nhận lời đi chơi riêng với bất kỳ ai. Hồi đó cô có nhóm bạn thân, sau này cũng là những người khá nổi tiếng như Tuyết Ngọc, Đinh Ngọc Diệp... bất cứ anh chàng nào rủ được cô ấy đi ăn đi chơi cũng rất là tốn tiền, bởi cô ấy sẽ mang cả nhóm bạn cùng đi. Riêng lúc Bách gặp, Bách có xin số điện thoại từ người bạn diễn chung của cô ấy, về nhắn tin thì nhận được hồi âm ngay.

Từ trước đến nay mình là người yêu ghét rất rõ ràng và khi đó bà xã bây giờ gặp mình cũng tin luôn con người mình. Nhưng đúng lúc ấy bà ấy tin nhầm đấy (cười). Thực sự là tin nhầm vì khi đó cô ấy chưa có kinh nghiệm. Còn mình cứ tự tin như vậy, mình nghĩ sẽ là anh hùng trên tình trường, thế cho nên mình phải có nhiều chiến tích.

- Vì lý do gì anh lại chuyển từ sự ban đầu không nghiêm túc lại trở thành nghiêm túc?

Hoàng Bách: Bách nghĩ chính là vì tình yêu. Khi gặp bà xã mình mới biết thực sự tình yêu của hai con người thích nhau ngay từ lúc đầu nó như thế nào... Mình thích cô ấy nhưng lúc đầu chưa nghiêm túc đâu vì vẫn đang trên con đường mình vạch ra mà. Con đường ấy mình tưởng mình là con thú đi săn nhưng cuối cùng nhận ra mình bị săn bởi một con thú rất ngây ngô và tội nghiệp. Cuối cùng mình không thể nào dứt ra khỏi mối quan hệ thú vị này được và càng ngày càng cảm thấy cô ấy có nhiều điểm để khai thác.

Bắt đầu từ đây mình phải nịnh người khác. Trước đây Bách là một người rất nóng tính, cứng đầu, có thể to tiếng bất cứ lúc nào nhưng  từ khi gặp cô ấy là người đầu tiên khiến mình giở chiêu nịnh nọt, phải mềm mỏng hơn, bực cũng không được lớn tiếng vì cô ấy ra quy định không được lớn tiếng, quát nạt trong bất kỳ trường hợp nào. Dần dần mình cảm thấy mối quan hệ này rất thú vị và bị cuốn đi lúc nào không biết. Từ đó đã hình thành thói quen càng ngày càng mềm mỏng, nhẹ nhàng, biết kiềm chế hơn.

Vì cô ấy cũng khá nhạy cảm trong thời gian đầu cho nên mình phải trổ tài nịnh rất nhiều, sau đó nhận thấy đó là một điều tốt, đó là cách mình cho đi sự dịu dàng ngọt ngào trước, và khi nhận lại được gấp cả trăm lần, rồi cũng tạo được thói quen với phụ nữ nói chung. Bách nghĩ đấy là một cách sống văn minh. Khi mình đi nước ngoài nhiều, mình tiếp xúc với đàn ông khắp nơi, mình thấy đấy mới đúng là cách sống của đàn ông. Đàn ông mạnh mẽ nhất khi biết nịnh phụ nữ, chứ không phải lúc nào mình cũng tỏ ra hùng hổ, cơ bắp sử dụng mọi thứ bằng vũ lực, hoặc giải quyết bằng cách lớn tiếng.

Bây giờ đối với mẹ cũng vậy, đối với phụ nữ xung quanh mình  cũng vậy, mình thấy đấy là cách tốt nhất cho tất cả chứ không phải cho mình mình.

- Thời điểm anh quyết định lấy vợ là cú shock đối với showbiz bởi anh đang trong giai đoạn sự nghiệp phát triển. Với hình ảnh người đàn ông hát, rất nhiều khán giả yêu thích, lúc đó anh có đắn đo tiếc nuối gì không?

Hoàng Bách: Hoàn toàn không, người đắn đo tiếc nuối là bà xã. Tư tưởng của Bách rất thoải mái, đôi khi Bách cũng nói anh hơi tiếc cho em, em chưa yêu ai, như vậy một phần đời của em hơi bị phí, hay bây giờ em cứ thử đi một vòng đi, rồi mình đám cưới, cũng không muộn. Chính bà xã trước ngày cưới cũng băn khoăn lắm và nghĩ hay là thôi.  Nhưng cuối cùng cũng không bước qua được cái quyết định ban đầu là sẽ cưới. Thực ra sự băn khoăn đó không phải vì chọn lầm người hay không, hay là mình đã muốn cưới hay chưa, mà đó là nỗi sợ mơ hồ chung của các cô gái trước khi cưới.

Với Bách giai đoạn đó mới 26, 27 tuổi, so với nhận thức bây giờ thì khác xa nhiều lắm, mình không biết dấu chấm đấy là dấu chấm quyết định đến cuộc đời và sự nghiệp của mình, nó sẽ rẽ theo hướng hoàn toàn khác mà mình không nghĩ đến. Mình không hề nghĩ đến việc có con sẽ là gánh nặng cả trong tư duy của mình, khi quyết định làm việc gì đó mình không còn tung bay như ngày xưa nữa, lúc đó Bách chỉ nghĩ yêu là cưới, thích là cưới và quyết định là làm. Tính cách của mình từ xưa đến nay đều vậy.

Mọi thứ đến rất tự nhiên, khi áp lực đến cũng vậy, Bách đón nhận nó một cách tự nhiên và hai vợ chồng mình cũng giải tỏa với nhau một cách tự nhiên. Bây giờ hai vợ chồng ngồi nhìn lại những lúc đứa con trai 7 tuổi, đứa con gái bé gần 2 tuổi say ngủ và nói với nhau bằng cách nào mà hai đứa trẻ con nuôi được hai đứa trẻ con lớn như thế này.

- Là một người đàn ông có gia đình, có một tình yêu đẹp, có vợ đẹp, anh đã cân bằng việc đó với sự nghiệp như thế nào?

Hoàng Bách: Cho đến giờ này Bách luôn nghĩ, luôn biết mình có một may mắn, đôi khi trong cuộc đời con người có những quyết định mà mình sẽ nhớ ơn cái quyết định đó mãi đến sau này mới thấy quyết định cưới bà xã của Bách là một quyết định như vậy.

Trong tất cả các con đường mình đã đi qua, con đường sự nghiệp, học hành... mình đều nghĩ nếu không có lựa chọn này mình sẽ có lựa chọn khác, có thể tốt hơn nhưng riêng với việc có bà xã của mình bây giờ thì mình luôn hiểu và chắc chắn một điều nếu không có cô này thì không thể là cô nào khác được. Vì tính mình rất nhanh chán, nhưng lại yêu gia đình, như thế sẽ xảy ra hệ lụy liên miên của người đàn ông lúc nào cũng thích chinh phục, nhưng lại rất yêu thương con cái. Thế nên Bách thấy mình là người may mắn khi có được người mình chưa bao giờ chán một giây nào cả.

Cô ấy luôn luôn biết nghĩ cho chồng trước, thậm chí khi chồng chưa nghĩ đến điều đó thì cô đã nghĩ đến trước rồi. Chính điều đó đã giữ hai vợ chồng lại. Bách chưa bao giờ bị bà xã cằn nhằn việc đầu tư cái này cái kia cho chồng, mà chính bà xã là người khuyên nên đầu tư như thế nào…

Gia đình hạnh phúc của nam ca sĩ "Chuyện chàng cô đơn"
Gia đình hạnh phúc của nam ca sĩ "Chuyện chàng cô đơn"

- Anh có bao giờ vô tâm với việc vợ mình nghĩ gì và phải thay đổi không? Theo anh kể vợ anh là người tuyệt vời, biết nghĩ cho anh, còn anh thì sao?

Hoàng Bách: Bách nghĩ đánh giá về mình cũng rất khó, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình có một phụ nữ tuyệt vời, nhưng chỉ là mình may mắn hơn thôi, bà xã cũng là một người may mắn bởi vì không thể nào mà một người cứ giữ một người cứ phá mà thành một gia đình được.

Bách nhận được sự ảnh hưởng lớn từ mẹ, bà là một người tài năng hơn Bách, bây giờ 72 tuổi mà vẫn hát chính xác từng nốt một, chính mẹ Bách là một người dám hi sinh tất cả, bà hi sinh một sự nghiệp đang lên của một người làm nghệ thuật để sẵn sàng rút lui về để chăm sóc ba anh em Bách khi chồng đi đóng quân ở xa. Những điều mình nhận được từ mẹ giờ đây mình trao lại cho gia đình mình. Bách nghĩ trong tất cả các mối quan hệ muốn nghiêm túc thì việc cho đi và nhận lại không được chênh nhau quá nhiều.

- Trong cuộc sống vợ chồng, ai là người lãng mạn hơn?

Hoàng Bách: Bách nghĩ lãng mạn có nhiều cách, tạo ra điều ngạc nhiên là một cách, Bách cũng hay làm, nhưng khổ nỗi là chưa làm thì bà xã đã đoán ra được hết rồi nên hai vợ chồng nhìn nhau cười. Đối với Bách, sự lãng mạn là hàng ngày trong từng câu nói, Bách hay trêu đùa nhưng bên trong là cả sự yêu thương trân trọng và bà xã cũng vậy, cũng thỉnh thoảng mua hoa về cắm, hỏi chồng thích ăn gì mặc dù ít khi vào bếp (cười)...

- Theo anh tại sao đàn ông nghe thấy từ nịnh vợ lại giãy nảy lên?

Hoàng Bách: Bách nghĩ vì xã hội mình có rất nhiều anh chàng lẻo mép, nói liên tục, với bất cứ ai cũng có mẫu câu để khen như vậy, và có lẽ đàn ông cũng sợ rằng cái gì cũng nghe lời vợ dễ bị cắm sừng và không có bản lĩnh của đàn ông đích thực. Nhưng càng đi nhiều càng tiếp xúc và sống trong cuộc sống gia đình nhiều, Bách thấy các cụ nhà mình nói không có sai “Khôn ngoan nên nghe lời vợ, nghe lời vợ cho lành"... Câu đó không phải là nói đùa không đâu, thật sự là như vậy. (Cười).

- Đàn ông ngồi với nhau thường nói gì về vợ mình?

Hoàng Bách: Thực sự đàn ông ngồi với nhau cũng chém lắm, "chém gió" với nhau. Thực sự một bàn có 4, 5 ông có vợ ngồi với nhau khoe chiến tích của mình sai bảo quát nạt vợ như thế nào thì chắc thành một cơn bão lớn, nó chỉ ngưng khi thực sự một bà vợ nào đó xuất hiện thôi (cười).

Bách nghĩ đàn ông càng văn minh, càng hiểu biết thì càng nên chiều vợ và nịnh vợ. Đàn ông phía Bắc mình cổ hủ phong kiến vẫn còn nặng nề lắm, vẫn coi việc nịnh vợ hay tôn trọng vợ là cái gì đó yếu đuối, không có chất đàn ông, nhưng nếu càng đi về xã hội văn minh Bách thấy càng tôn trọng phụ nữ hơn. Đấy không phải là đàn ông thiệt thòi, mà chính là quyền lợi của mình. Thì tại sao không làm điều đấy?

- Cảm ơn ca sĩ Hoàng Bách về buổi trò chuyện thú vị này!

Lê Vân (ghi)