Cận cảnh bên trong biệt phủ sắp bị đập trên núi Hải Vân của đại gia vàng

21/07/2015 13:40
THÙY LINH
(GDVN) - Biệt phủ xây trái phép trên núi Hải Vân (Đà Nẵng) của đại gia vàng Ngô Văn Quang được xây dựng nguy nga, có người tự định giá hàng trăm tỷ đồng...

Thời gian qua, dư luận xôn xao về việc những biệt thự xây trái phép trên núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) của thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã nghỉ hưu từ tháng 9/2014) và của đại gia vàng Ngô Văn Quang (Giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam).

Nhiều cơ quan báo chí lên tiếng (trong đó có Báo Giáo dục Việt Nam), sau đó chính quyền Đà Nẵng đã có động thái quyết đoán đối với các biệt thự xây trái phép này.

Hiện biệt thự xây trái phép của tướng Thạch đã được tháo dỡ. Biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang cũng đã được tháo dỡ một phần. 

Tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) diễn ra vào ngày 7-9/7 vừa qua, lãnh đạo TP.Đà Nẵng cho biết sẽ tháo dỡ biệt phủ này của đại gia vàng để giữ vững kỷ cương pháp luật. 

Tuy nhiên, sáng ngày 21/7, qua tiếp xúc với người dân ở phường Hòa Hiệp Bắc, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam biết được người dân nơi đây đã làm “Đơn xin cứu xét” gửi chính quyền Đà Nẵng, các cơ quan chức năng, gửi Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ…với mong muốn giữ biệt phủ này lại để làm khu du lịch tâm linh, để tạo công ăn việc làm cho người dân bản địa.

“Chủ trương của cấp trên tháo dỡ biệt phủ xây trái phép là đúng, vì ông Quang làm sai pháp luật. Nếu buộc phải phá bỏ, tháo dỡ thì quá lãng phí. Vì thế, tâm tư tình cảm của người dân nơi đây là muốn giữ biệt phủ này lại để làm du lịch tâm linh, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương nơi đây…”, ông Nguyễn Bá Lưỡng, Bí thư chi bộ 12 Kim Liên, Chủ tịch Hội CCB phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, đại diện cho hàng trăm hộ dân nơi đây nói và cầm tờ đơn với hàng trăm chữ ký của người dân cho phóng viên xem.

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn toàn cảnh về biệt phủ này, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã vào bên trong ghi lại những hình ảnh cận cảnh trong biệt phủ hàng trăm tỷ đồng này:

Biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang trên núi Hải Vân...
Biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang trên núi Hải Vân...
Cổng chính vào được xây dựng nguy nga
Cổng chính vào được xây dựng nguy nga
Phía trong có hồ cá, cây cảnh...
Phía trong có hồ cá, cây cảnh...
...và nhiều tiểu cảnh rất đẹp...
...và nhiều tiểu cảnh rất đẹp...
...Đặc biệt, có nhiều nhà rường gỗ được chạm trỗ công phu, tỉ mỉ
...Đặc biệt, có nhiều nhà rường gỗ được chạm trỗ công phu, tỉ mỉ
Một số tượng gỗ được đặt trong biệt phủ nhằm mục đích phục vụ du lịch tâm linh....
Một số tượng gỗ được đặt trong biệt phủ nhằm mục đích phục vụ du lịch tâm linh....
Một góc chạm trỗ của một số nhà gỗ bên trong biệt phủ...
Một góc chạm trỗ của một số nhà gỗ bên trong biệt phủ...
Theo người dân nơi đây cho biết, trong thời gian xây dựng (khoảng 5 năm), đại gia Quang đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Ông Quang cũng hứa là sau khi khánh thành thì sẽ làm khu du lịch tâm linh và cho người dân địa phương vào buôn bán đồ lưu niệm mà không lấy phí...
Theo người dân nơi đây cho biết, trong thời gian xây dựng (khoảng 5 năm), đại gia Quang đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Ông Quang cũng hứa là sau khi khánh thành thì sẽ làm khu du lịch tâm linh và cho người dân địa phương vào buôn bán đồ lưu niệm mà không lấy phí...
Ông Nguyễn Bá Lưỡng, Bí thư chi bộ 12 Kim Liên, Chủ tịch Hội CCB phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu: “Chủ trương của cấp trên tháo dỡ biệt phủ xây trái phép là đúng, vì ông Quang làm sai pháp luật. Nếu buộc phải phá bỏ, tháo dỡ thì quá lãng phí. Vì thế, tâm tư tình cảm của người dân nơi đây là muốn giữ biệt phủ này lại để làm du lịch tâm linh…”
Ông Nguyễn Bá Lưỡng, Bí thư chi bộ 12 Kim Liên, Chủ tịch Hội CCB phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu: “Chủ trương của cấp trên tháo dỡ biệt phủ xây trái phép là đúng, vì ông Quang làm sai pháp luật. Nếu buộc phải phá bỏ, tháo dỡ thì quá lãng phí. Vì thế, tâm tư tình cảm của người dân nơi đây là muốn giữ biệt phủ này lại để làm du lịch tâm linh…”
THÙY LINH