Triệt phá đường dây ma túy đá lớn nhất miền Trung - Tây Nguyên

24/07/2015 12:00
Lan Hương
(GDVN) - Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam đã đánh sập đường dây buôn bán ma túy đá lớn nhất miền Trung - Tây Nguyên.

Từ nguồn tin thu thập được, biết sẽ có một đối tượng buôn bán thuốc lá nhập lậu trên tuyến QL1A ngang qua địa bàn, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) bố trí tổ công tác đón lõng, ra hiệu lệnh dừng xe ôtô BKS 51B-02997 tại địa phận thị trấn Nam Phước để kiểm tra.

Trong khi lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ, bất ngờ một hành khách trên xe bỗng dưng… bỏ chạy.

Hành vi bất thường của hành khách này khiến lực lượng chức năng nghi ngờ và ngay tức khắc anh ta được mời quay trở lại xe để khám xét. Qua khám xét, lực lượng Công an phát hiện tại giường C1 của anh ta có một túi xách chứa 375,7g ma túy đá và 37,37g heroin. Lúc đó khoảng 4h ngày 21/11/2014…

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, hành khách khả nghi có tên là Trần Văn Tâm (39 tuổi, ngụ tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Ngay sau đó, Công an huyện Duy Xuyên báo cáo sự việc cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Ban đầu, Tâm vẫn khăng khăng rằng túi xách chứa ma túy không phải của mình. Đến khi cơ quan Công an đưa ra những chứng cứ không thể nào chối cãi, Tâm mới cúi đầu thừa nhận hành vi phạm pháp.

Tuy nhiên, Tâm lì lợm, ngoan cố không khai ra đồng bọn và còn thách thức các điều tra viên khi tuyên bố rằng, Công an biết được chừng nào thì Tâm khai từng ấy.

Ngay cả việc Tâm nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản một người tên là Vũ Thị Nguyên (32 tuổi, ngụ đường Trấn Vũ, quận Ba Đình, TP Hà Nội), Tâm cũng nhất mực không khai lý do chuyển tiền và người phụ nữ đó ở đâu…

Đối tượng Đỗ Chí Dũng (bên trái) và Trần Văn Tâm.
Đối tượng Đỗ Chí Dũng (bên trái) và Trần Văn Tâm.

Với quyết tâm phải bóc gỡ đường dây ma túy mà Tâm là một mắc xích, các trinh sát chuyển hướng đấu tranh sang thu thập từng thông tin nhỏ nhất để phác họa các mối quan hệ của Tâm.

Qua sàng lọc, trinh sát phát hiện, vào tháng 8/2014, Công an TP Huế đã cử cán bộ đến phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để xác minh thông tin về Tâm, vì Tâm có liên quan đến Nguyễn Tiến Công (38 tuổi, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), đối tượng mà Công an TP Huế đang tạm giam để điều tra về tội buôn bán trái phép các chất ma túy.

Ngay lập tức, các trinh sát ra Huế lấy lời khai của Công. Khi nhận được tấm ảnh của Tâm, Công nhận ra ngay đó chính “đồng nghiệp” mà Công đã nhiều lần giao dịch mua bán ma túy.

Công còn khai, Công nhiều lần mua ma túy của một phụ nữ tên Hương ở Hà Nội. Đi sâu điều tra, trinh sát làm rõ, Hương chính là Vũ Thị Nguyên và các đối tượng này cùng trong một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia…

Đầu năm 2015, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Lê Văn Đức, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Nam, cùng 5 trinh sát ra Hà Nội để bắt Vũ Thị Nguyên.

Sau thời gian truy lùng, các trinh sát cũng “định vị” được nơi ở của Nguyên. Tuy nhiên, đối tượng đã kịp bỏ trốn. Không thể bỏ cuộc, các trinh sát tiếp tục lần theo dấu vết.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Đến đầu tháng 3/2015, các anh đã lần ra được Nguyên đang ở TP Hồ Chí Minh và sẽ lên máy bay về Hà Nội vào ngày 8/3. Ở nhiều nơi và liên tục di chuyển, Nguyên nghĩ rằng, dù cơ quan Công an có bắt được Tâm, hay Công thì cũng không lần ra được mình.

Thế nhưng, mọi di biến động của “bà trùm” ma túy trong chuyến bay ấy đều nằm dưới sự kiểm soát của các trinh sát mà đối tượng không hề hay biết. Sau khi về đến Hà Nội, Nguyên thuê phòng lưu trú tại khách sạn Gallent.

Không để đối tượng có cơ hội trốn thoát, ngày 10/3, các trinh sát phối hợp cùng tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an ập vào khách sạn bắt gọn “bà trùm”.

Được sự vận động của gia đình và cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận hành vi mua bán trái phép các chất ma túy. Nguyên khai, trước đây mua ma túy nhỏ lẻ từ một người bạn là Đỗ Chí Dũng (32 tuổi, trú tại phố Hàng Bồ, Hà Nội).

Sau một thời gian, Nguyên trực tiếp qua biên giới mua ma túy đá của một đối tượng người Trung Quốc tên là A Khải để bán cho các đầu mối trong nước, trong đó có Trần Văn Tâm. Sau khi biết Tâm bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt, Nguyên bỏ trốn.

Tuy nhiên, vẫn tiếc nuối con đường làm ăn nhiều lợi nhuận này, Nguyên liên lạc với Dũng và giới thiệu cho Dũng mua ma túy từ A Khải để nhận hoa hồng. Tiếp tục đấu tranh, đối tượng Tâm khai nhận, ngoài mua ma túy của Nguyên, hắn còn mua ma túy của Đỗ Chí Dũng, một “đầu nậu” ma túy ở Hà Nội.

Các trinh sát lại lặn lội truy tìm đối tượng Dũng. Sau một thời gian dài tìm kiếm, các anh phát hiện Dũng thuê trọ tại phố Ngọc Hà (Hà Nội), nhưng đến ngày 13/4 thì Dũng lại thuê thêm một chỗ trọ ở phố Định Công (Hà Nội).

Báo điện tử Công an nhân dân cập nhật thông tin, khoảng 15h ngày 16/4, được sự hỗ trợ của tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được Dũng khi gã vừa chở bạn gái từ phòng trọ ra ngõ khoảng 500m ở phố Định Công.

Có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng, Dũng “đưa” các trinh sát về phòng trọ của hắn tại phố Ngọc Hà để khám xét, vì đó mới là nơi ở chính của hắn, còn phố Định Công thì hắn mới trọ được 3 ngày và chưa chuyển hết đồ đạc đến...

Nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp, các trinh sát dẫn giải Dũng về phòng trọ mà hắn vừa mới đi ra và đã thu được tại đây 5,2kg ma túy đá mà Dũng cất giấu trên gác.

Tiếp tục khám xét phòng trọ của Dũng tại phố Ngọc Hà, trinh sát thu giữ thêm 30g ma túy đá và một số hóa chất, ống nghiệm thủy tinh (dụng cụ Dũng dùng để thử nghiệm pha chế ma túy đá sang dạng nước để qua mắt lực lượng chức năng).

Đại tá Lê Văn Đức bày tỏ rằng, đây là đường dây buôn bán ma túy đá lớn nhất miền Trung-Tây Nguyên bị lực lượng Công an triệt phá. Quá trình điều tra, truy bắt các đối tượng trong đường dây này là cả quá trình gian khổ, đầy cam go và thử thách.

Các đối tượng Nguyên, Dũng đều không có chỗ ở cố định, quan hệ phức tạp nên tìm được chúng đòi hỏi mất rất nhiều thời gian và phải len lỏi khắp nơi.

Bắt được những đối tượng này đã khó, đấu tranh để chúng khai nhận hành vi phạm tội càng khó hơn. Chúng đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự, lì lợm, sừng sỏ, khó thuyết phục.

Trong đó, Tâm là một kẻ đã từng 12 năm bóc lịch vì tội buôn bán ma túy, Dũng và Nguyên đều đã bị nhiễm HIV nên không thể loại trừ trường hợp các đối tượng làm liều gây hại cho trinh sát.

Song, với quyết tâm không để cho tội phạm “gieo rắc cái chết trắng” nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, các trinh sát đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, đánh sập đường dây này trong khoảng thời gian ngắn.

Hạnh phúc lớn lao đối với các cán bộ, chiến sĩ đơn vị là chiến công này đã được nhân dân hết lời ngợi khen; góp phần tăng thêm niềm tin yêu của nhân dân vào lực lượng Công an...

Lan Hương