Ai còn dám ăn rau muống khi "mục kích" cảnh này?

14/10/2011 13:01
Ngọc Hiếu
(GDVN) – Rãnh nước đen ngòm, sủi bọt trắng này là nguồn nưới tưới và rửa rau duy nhất của hơn 200 hộ dân tại xã Sơn Đồng huyện Hoài Đức, Hà Nội.


Mỗi ngày khu vực trồng rau này cho ra thị trường khoảng 500 mớ rau muống và rau cải. Cách địa điểm rửa rau chưa đầy 10 mét, những váng nước trong rãnh sủi bọt đen sau trận mưa lại gặp nắng.

Rãnh nước đen ngòm này là nguồn nưới tưới và rửa rau duy nhất của hơn 200 hộ dân tại xã Sơn Đồng huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Rãnh nước đen ngòm này là nguồn nưới tưới và rửa rau duy nhất của hơn 200 hộ dân tại xã Sơn Đồng huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Người phụ nữ rửa rau cho biết, hằng ngày gia đình chị thu mua bán ra thị trường khoảng 300 mớ rau, đều được thu hái từ các vườn bên trên và mang xuống rãnh nước này để rửa cho tươi rồi mang đi chợ bán luôn. Một số lái buôn ở khu Cầu Giấy cũng vẫn thường đặt rau muống từ chỗ chị.

Người phụ nữ rửa rau cho biết, mỗi ngày gia đình chị thu mua bán ra thị trường khoảng 300 mớ rau, mang xuống rãnh nước này rửa cho tươi rồi mang đi chợ bán luôn.
Người phụ nữ rửa rau cho biết, mỗi ngày gia đình chị thu mua bán ra thị trường khoảng 300 mớ rau, mang xuống rãnh nước này rửa cho tươi rồi mang đi chợ bán luôn.

Nhìn những mớ rau muống xanh ngắt được người trồng rau đem tắm thêm nước thải này chắc nhiều người không dám ăn rau.

Ngọc Hiếu