Đây là ngôi chợ duy nhất của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và huyện Nọng Hét, nước bạn Lào. Chợ nằm cách cửa khẩu Nậm Cắn khoảng 500 mét. Phiên chợ chính là nơi trao đổi hàng hóa hiếm hoi và cũng là nơi kết duyên của nhiều cặp tình nhân của đồng bào dân tộc hai nước Lào và Việt Nam.
Mỗi phiên chợ chỉ kéo dài trong vòng hai ngày |
Người buôn bán trong chợ có cả người Việt Nam lẫn người Lào |
Các mặt hàng trưng bày ở đây hàu hết được chú thích bằng tiếng Lào |
Những người Lào trao đổi buôn bán với nhau |
Đồng bào dân tộc thiểu số xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cũng tranh thủ sang mua bán vào dịp chợ hiếm hoi này |
Những mặt hàng thổ cẩm do người dân hai nước làm ra cũng được bày bán nhiều tại phiên chợ biên giới này |
Phía ngoài chợ những chiếc xe mang biển số Lào và Việt Nam đứng chung với nhau. Ở đây xe cộ có thể để ngoài đường mà không phải lo ngại mất cắp như các phiện chợ dưới xuôi |
Đây cũng là nơi gặp gỡ và kết duyên cho nhiều cặp vợ chồng có quốc tịch khác nhau |
Mua hàng ở đây bạn có thể thành toán bằng tiền Việt Nam ... |
... hoặc tiền Lào đều được |
Người phụ nữ này là một trong số ít những người chuyên đi đổi tiền cho các tiểu thương và người mua hàng trong phiên chợ đặc biêt này |
Đây cũng là dịp cho cánh mày râu hai nước gặp nhau cụng ly và không ít người đã gục ngay tại quán |
Những cô cậu học sinh Lào và Việt Nam cũng không quên đến thưởng thức nhiều món ăn trong phiên chợ hiếm hoi này |
Những cô bé này trước khi rời chợ không quên mua thêm một ít đồ ăn vặt mang về nhà |
Những chị em đồng bào dân tộc thì tranh thủ đi bộ hàng chục km để trao đổi hàng hóa và mua thêm những đồ dùng sinh hoạt cần thiết trong phiên chợ hiếm nơi miiền biên giới còn nhiều khó khăn này |
Xuân Hòa