HOT 6H: Arsenal 'cưa' Van Persie bằng lương khủng

20/10/2011 06:08
Đỗ Âu
(GDVN) - Del Piero giải nghệ sau mùa này, Walcott muốn ra đi, Tevez ép giá Boca Juniors, Gomez xin lỗi khán giả vì quả penalty hỏng…
Sợ mất Van Persie, Arsenal tính trả lương cực hậu. Tin đồn mới xuất hiện cho rằng Real Madrid đang có “âm mưu” sở hữu Robin Van Persie nhân lúc anh này đang lưỡng lự trước tương lai của mình ở sân Emirates. Tuy mới chỉ là tin đồn nhưng nó đã ngay lập tức khiến The Gunners phải hành động khi sẵn sàng trả tới gần 200.000 bảng/tuần cho chân sút người Hà Lan.
Van Persie có thể kiếm gần 200.000 bảng/tuần nhờ sự cuống quýt của Arsenal
Van Persie có thể kiếm gần 200.000 bảng/tuần nhờ sự cuống quýt của Arsenal

Tất nhiên Arsene Wenger hiện không có tiền để làm điều đó, nhưng ông có thể sẽ tái cấu trúc hệ thống lương bổng của CLB. Ở Arsenal hiện đang có hiện tượng một số cầu thủ không ra sân thường xuyên nhưng vẫn có thu nhập sàn sàn với các cầu thủ đá chính trong khoảng 40.000 - 50.000 bảng/tuần. Quỹ lương Arsenal vì thế “phình” lên tới 124 triệu bảng theo báo cáo của mùa giải trước, và làm giảm đáng kể khả năng thành công trong việc mua sắm tân binh cũng như giữ chân trụ cột.

Del Piero sẽ giải nghệ năm 2012. Theo lời chủ tịch Juventus, ông Andrea Agnelli, Del Piero sẽ giải nghệ sau khi mùa bóng này kết thúc và anh có thể sẽ chuyển sang nghiệp huấn luyện nếu muốn. Sẽ bước sang tuổi 37 trong tháng 11 này, Del Piero gia nhập Juve từ năm 1993 và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại của Lão bà thành Turin với 285 lần lập công trong 682 trận. Cho dù rất muốn chơi tiếp cho Juve tới năm 2013 (tức mùa giải thứ 20 ở sân Delle Alpi), tuy nhiên tuổi tác là gánh nặng quá lớn với anh để có thể kéo dài sự nghiệp.
Del Piero đã chơi hơn 600 trận cho Juventus
Del Piero đã chơi hơn 600 trận cho Juventus

Boca bị Tevez ép giá. Không cần Man City phải ra giá, Boca đã tự chào thua vì Carlos Tevez, thông qua người đại diện, cho biết anh sẽ không trở lại đội bóng cũ nếu không được hưởng mức lương 250.000 bảng/tuần hoặc thấp hơn một chút. Phía Boca hy vọng rằng hoặc El Apache sẽ đồng ý giảm lương hoặc Man City sẽ trợ cấp trong thỏa thuận cho mượn, nhưng họ đã phải rút lui vì cả hai khả năng đó hầu như bất khả thi.

Aguero phủ nhận chế giễu cầu thủ Villarreal. Phó chủ tịch Villarreal, ông Jose Manuel Llaneza, cho biết tiền đạo của Man City đã chế nhạo các cầu thủ của ông sau khi trận đấu giữa hai đội kết thúc. Llaneza bực dọc phát biểu: “Cậu ta quá thiếu tôn trọng người khác. Cậu nên biết rằng Tây Ban Nha chúng tôi đã cho cậu nhiều thứ!”

Tuy nhiên trên Twitter, Aguero phủ nhận thông tin này. “Tôi chẳng khoái tham gia vào những chuyện như thế nhưng vẫn phải khẳng định rằng tôi không hề làm như vậy”.

Walcott tính chuyện ra đi. Theo nguồn tin từ Just Arsenal, tiền vệ chạy cánh 22 tuổi có thể sẽ chuyển sang chơi cho Juventus với một cú áp-phe trị giá khoảng 20 triệu bảng. Mùa hè năm sau Walcott sẽ bước sang 12 tháng cuối của hợp đồng hiện tại và anh vẫn đang thử xem liệu Arsene Wenger có quyết tâm giữ mình lại không. Cũng theo nguồn tin này, Milos Krasic của Juventus có thể là một phần của thương vụ.
Walcott có thể nối bước Fabregas
Walcott có thể nối bước Fabregas

Hỏng phạt đền, Gomez xin lỗi CĐV Bayern. Tuyển thủ quốc gia người Đức gốc TBN vừa cho biết anh rất lấy làm tiếc khi sút hỏng quả penalty trong trận hòa 1-1 trước Napoli của Bayern. Pha sút bóng của Gomez dường như là nhắm vào chính giữa nhưng anh lại đá quá thấp và đưa bóng đi sang phải đúng theo hướng bay người của thủ thành Morgan De Sanctis. Trên trang chủ của CLB, Gomez gửi lời xin lỗi tới các CĐV: “Tôi rất tiếc nuối vì chúng ta đã có thể thắng. Đúng là không nên thay đổi ý định của mình khi làm một điều gì đó”.
Gomez (áo đen) sút hỏng quả phạt đền trong trận Napoli - Bayern
Gomez (áo đen) sút hỏng quả phạt đền trong trận Napoli - Bayern

Chelsea săn sao trẻ Bỉ. Mặc dù Bỉ không lọt vào vòng chung kết EURO 2012 nhưng họ đã cho thấy mình sở hữu những tài năng sáng giá như thế nào. Tiền vệ tấn công Kevin De Bruyne là một trong số đó. Năm nay 20 tuổi và đang đá cho Genk, De Bruyne sở hữu khả năng chơi một chạm xuất sắc, có tầm quan sát tốt và là một cầu thủ đa năng. Một loạt các ông lớn ở giải VĐQG Hà Lan và Bundesliga đã theo đuôi anh từ vài năm nay nhưng chưa một ai động vào tài năng trẻ này. Chelsea cũng nằm trong số những người “trồng cây si”, và họ đã suýt thành công trong mùa hè vừa qua vì không kịp hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng.
Con gái nhà Becks đã được coi như số 7
Con gái nhà Becks đã được coi như số 7

“Ăn theo” tên con gái nhà Becks. Một trang web có địa chỉ Meccabingo.com vừa sử dụng cái tên Harper trong 'Harper Seven Beckham' để quảng cáo cho dịch vụ của mình. Vậy dịch vụ đó là gì? Đó là… cờ bạc trực tuyến dưới hình thức lô-tô. Khi được hỏi về chuyện này, một người quản lý trang web này nói đơn giản: “Harper chính là số 7”.
Đỗ Âu