Balotelli bắt tay dàn hòa với Ferdinand

22/10/2011 08:22
Việt Hưng
(GDVN) - Mario Balotelli khẳng định sẽ không có mối thù cá nhân nào giữa anh và Rio Ferdinand trước trận derby thành Manchester vào Chủ nhât này.
Ở trận bán kết FA Cup mùa giải trước, Balotelli và Ferdinand đã có tình huống tranh cãi quyết liệt đến mức suýt dẫn đến ẩu đả sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Nguyên nhân dẫn đến vụ rắc rối là việc tiền đạo người Italia đã cố tình chọc tức các fan của M.U bằng hành động ăn mừng ngay trước mặt họ. Ức chế, Rio đã có những phản ứng. Nhưng Balotelli còn dành cho Rio cái nháy mắt đầy khiêu khích và khiến Rio lao vào quyết ăn thua đủ với Balotelli.

“Tôi không có mâu thuẫn với anh ấy”, Balotelli nói trên tờ Guardian. “Rio là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi không hề nói với anh ấy một lời nào ở trận đấu ở Wembley. Tôi chỉ ăn mừng nhưng không phải là để khiêu khích của các CĐV của M.U. Tôi chỉ giơ chiếc áo đấu của Man City và điều đó lại khiến cho anh ấy tức giận”, 'ngựa chứng' kể.

Chân sút 21 tuổi cũng đưa ra những giải thích cụ thể hơn: “Với tôi, những điều xảy ra trên sân bóng thì sẽ chỉ nên nói khi còn trên sân bóng mà thôi. Ngoài đời chúng tôi vẫn là bạn và là những người tôn trọng nhau. Tôi sẵn sàng bắt tay Rio trong trận đấu tới đây”.

Những động thái của Balotelli rõ ràng sẽ mang đến hiệu ứng tích cực làm dịu đi không khí căng thẳng trước thềm derby giữa hai đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Trước đó, HLV Roberto Mancini và Sir Alex Ferguson cũng thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau trước trận đại chiến này. Chính HLV Alex Ferguson còn viết một lá thư tay để chúc mừng HLV Mancini về chức vô địch FA Cup ở mùa trước trong khi HLV của Man City cũng làm điều tương tự sau khi M.U có chức vô địch nước Anh lần thứ 19.

Hiện tại, Balotelli đang nỗ lực tập luyện. Sau khi đã ghi được 4 bàn thắng cho Man City, tiền đạo trẻ này hy vọng sẽ tiếp tục giữ phong độ trong trận derby thành Manchester tới: “Họ có thể nói những gì họ muốn. Tôi sẽ không nói gì với họ. Tôi chỉ muốn tập trung vào trận đấu. Kết quả sẽ nói lên tất cả. Sau trận đấu, có thể tôi sẽ nghĩ về các CĐV nhưng không phải là bởi những gì đã diễn ra trước đó”.
Việt Hưng