Khi Man xanh vươn mình thành bậc thầy của Man đỏ

24/10/2011 14:02
Hoàng Giang
(GDVN) - Không còn nghi ngờ gì nữa, trận thua 1-6 trước người hàng xóm giàu có là một đòn giáng mạnh vào danh dự của Quỷ Đỏ.
Điều gì đã xảy ra?

Sau chuỗi trận thăng hoa đầu mùa giải với những chiến thắng hoành tráng trước các đối thủ lớn, quá trình tụt dốc của MU bắt đầu với trận hòa Stoke. Tiếp thep là trận hòa đáng xấu hổ trước Basel tại Champions League. Họ thắng nhọc nhằn trước đối thủ yếu Norwich trước khi Chicharito cứu đội bóng khỏi một thất bại tại Anfield. Nhưng ngay cả trong tình trạng phong độ xuống dốc như thế, không ai có thể nghĩ Quỷ đỏ có thể thảm bại một cách mất mặt với tỷ số của một set tennis trước đội bóng cùng thành phố.
Đêm thảm họa tại Old Trafford
Đêm thảm họa tại Old Trafford

Không còn sự ngạo nghễ, nửa Đỏ của thành Manchester đã phô bày gần như mọi điểm yếu trong trận đấu với gã hàng xóm ồn ào. Một MU vũ bão như đầu mùa giải, đã che lấp câu hỏi lớn nhất mà gần như mọi CĐV của Quỷ Đỏ đặt ra: "Ai sẽ thay thế Scholes?” Tại Old Trafford hôm qua, cặp tiền vệ trung tâm Fletcher- Anderson hoàn toàn lép vế trước tuyến giữa đan xen hài hòa giữa sức mạnh và kỹ thuật của Man City. Thẻ đỏ của Evans có thể là bước ngoặt của trận đấu, nhưng trước đó, xét về mặt chiến thuật, MU cũng đã lép vế.

Nhiều CĐV nhắc đến Tom Cleverley, nhưng sẽ thật mỉa mai khi đặt tiền vệ trẻ của MU bên cạnh David Silva hay Yaya Toure, dù thực tế, anh đã gây đột biến trong trận tranh siêu cúp và cả ở đại chiến với Arsenal. Thật khó để tìm ra một đội bóng mạnh nào của châu Âu lại có vị trí tiền vệ trung tâm thiếu chất lượng như MU. Tài năng của Sir Alex dĩ nhiên không thể nghi ngờ, nhưng dù có thao lược giỏi đến mấy ông cũng không thể lấp được điểm yếu này mãi.
Bước ngoặt của trận đấu từ chiếc thẻ đỏ của Evans
Bước ngoặt của trận đấu từ chiếc thẻ đỏ của Evans

Khi tuyến tiền vệ không thể nắm được thế trận thì hàng phòng ngự, điểm tựa của Ferguson trong những mùa giải gần đây cũng là nỗi thất vọng lớn. Ferdinand và Evra tỏ rõ sự rệu rã của tuổi tác, trung vệ số 5 gần như không thể phát huy điểm mạnh nhất là khả năng chỉ huy đồng đội, trong khi cầu thủ đeo băng thủ quân của Quỷ Đỏ bị Micah Richards hành hạ bằng nền tảng thể lực sung mãn. Và cuối cùng, thật khó hiểu cho quyết định chọn Evans mà không phải Phil Jones, người đang có phong độ tốt và sự tự tin lớn hơn nhiều. Không phải đến khi trung vệ người Bắc Ailen đền đáp niềm tin của Sir Alex bằng cách tạo ra bước ngoặt bằng thẻ đỏ thì người ta mới thấy được sự chậm chạp và vụng về của anh.
Quỷ Đỏ hoàn toàn bất lực trước người hàng xóm
Quỷ Đỏ hoàn toàn bất lực trước người hàng xóm

Sự thực, MU đã vỡ trận từ sau bàn thắng thứ ba, cú bẻ lòng chuẩn xác của Fletcher chỉ mang tính an ủi trong một ngày Old Trafford chẳng khác gì Etihad. Hình ảnh hàng phòng ngự MU đứng yên nhìn Dzeko ghi bàn bằng đầu gối nâng tỷ số lên 4-1 và sự câm lặng hoàn toàn của những mảng màu đỏ trên khán đài phản ảnh sự bất lực toàn diện của Quỷ Đỏ. Họ không thể hướng trận đấu theo cách mong muốn, mà ngược lại bị cuốn vào cơn lốc màu xanh và vỡ vụn. Hai bàn thắng cuối chỉ mang ý nghĩa như những cú đòn phô trương sức mạnh của Man xanh trước một đối thủ đã bị knock-out từ trước đó rất lâu. (Xem clip diễn biến chính và bàn thắng)

Vĩ thanh

Man City đã khác, họ không còn là “thiếu gia” mà đã trở thành "đại gia" thực sự. Lối chơi khoa học với những mảng miếng sắc nét và nhuần nhuyễn chính là biểu hiện rõ nét nhất của sự trưởng thành đó. Trên khắp mặt cỏ Old Trafford, những bóng áo xanh luôn chiếm ưu thế, Barry và Yaya Toure bóp nghẹt trung tuyến của MU. David Silva thể hiện đẳng cấp hàng đầu trong việc xử lý và luân chuyển trái bóng. Balotelli và Aguero gây áp lực thường xuyên cho khung thành De Gea nhờ tốc độ và kỹ thuật tinh tế.

Không chỉ trong lối chơi, bản thân sự dũng cảm của Mancini cũng là điểm khác biệt lớn của Man xanh so với mùa giải năm ngoái. Vị HLV người Italia đã thực sự truyền tải được ý tưởng của mình vào đội bóng, thay vì lắp ghép các ngôi sao một cách  vô hồn và thiếu bản lĩnh. Cứ thi đấu thế này, Man City sẽ thực sự lao như tàu tốc hành trên đường đua đến ngôi vương của Premier League.
Man xanh đang bay cao
Man xanh đang bay cao

Với MU, người hâm mộ chỉ còn biết hy vọng phong độ của họ cũng như đồ thị hình sin, đạt đỉnh với chiến thắng 8-2 trước Arsenal; chạm đáy với trận thua có tỷ số tennis vừa rồi, và khi đã chạm đáy thì không thể xuống sâu hơn nữa. Sau Man City, MU sẽ không gặp phải chướng ngại nào đáng kể đến tận tháng 1 năm sau (gặp Arsenal), đó là cơ hội để họ phục hồi và hoàn thiện đội hình.

Thái độ ngạo nghễ trước “người hàng xóm ồn ào” giờ đã chuyển sang sự kiêng nể thực sự. Quá trình bảo vệ ngôi vương của Quỷ Đỏ chắc chắn sẽ gian nan hơn bội phần. Cuộc đại chiến thành Manchester không chỉ dừng lại ở trận derby, nó sẽ tiếp tục trên một chặng đường dài với rất nhiều những khúc cua định mệnh. Còn với chiến thắng lịch sử và ngôi đầu bảng vững chắc, Man City, hãy cứ vui đi đã!
Hoàng Giang