Bốt điện thoại công cộng (hay còn gọi là điện thoại thẻ) ở Hà Nội đang bị lãng quên gây phản cảm, nhếch nhác |
Tai nghe treo lủng lẳng |
Khe nhét thẻ cũ kĩ bị cào nát |
Ra đời từ tháng 11/1997, điện thoại thẻ đã phủ sóng tại tất cả các tỉnh, thành phố với khoảng 11.000 trạm nhưng đến nay tình trạng các trạm thẻ bị bỏ hoang như thế này ngày càng nhiều |
Những con số đang bị bào mòn cùng thời gian |
Không còn ai dùng điện thoại thẻ khiến các bốt điện thoại gần như "ngôi nhà hoang" |
Ở phố Đinh Tiên Hoàng, bãi gửi xe đã vây kín cả trạm điện thoại thẻ |
Ở phố Lê Quang Đạo, trạm điện thoại thẻ này đang sống cùng rác rến |
Tại nhiều nơi, bốt điện thoại thẻ chỉ còn công dụng duy nhất là nơi dán giấy quảng cáo |
Hoặc là nơi để rác của một số người thiếu ý thức |
Dù ai cũng biết rằng, điện thoại di động có phát triển đến mức nào thì điện thoại thẻ vẫn có những mặt ưu thế riêng. Nhưng thực tế đáng buồn là sự "hoang hóa" của các bốt điện thoại thẻ ở Hà Nội đang ngày càng phổ biến, gây nên lãng phí lớn. |
Hồn nhiên dán tờ rơi lên bốt điện thoại thẻ |
Hoàng Lâm