Bây giờ đâu phải thời nhà nghèo không có tiền đi học, trừ khi bạn muốn từ bỏ

26/08/2018 07:29
Trần Phương
(GDVN) - Chính phủ có chính sách cho vay tiền, các bạn đã trưởng thành hoàn toàn có thể làm thêm nuôi sống bản thân, hà cớ gì than rằng mình nghèo không có tiền đi học?

Như đến hẹn lại lên, sau ngày công bố điểm thi đại học, xuất hiện không ít bài viết than rằng đường vào đại học của một số bạn trẻ có phần trắc trở vì nghèo, vì không có tiền gác lại ước mơ đại học.

Cũng đã có nhiều ý kiến chia sẻ nhưng cũng có nhiều ý kiến không đồng tình.

Vì sao các em phải lo lắng như thế trong khi cơ hội đang nằm trong chính tay các em? Quan trọng là các em có dám ước mơ và dám thực hiện nó hay không mà thôi.

Nhà nước cũng đã có chính sách giúp đỡ để các em sinh viên nghèo học giỏi được đến trường, tại sao các em không thụ hưởng?

Từ ngày 15/6/2017,  khi quyết định số 751/QĐ-TTg của thủ tướng có hiệu lực, mỗi học sinh, sinh viên được vay mức vay tối đa là 1.500.000 đồng/tháng với lãi suất cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên chỉ là 0,5%/tháng.

Thủ tục vay tiền không hề khó khăn khi chỉ cần ra Ủy ban nhân dân xã, phường là được hướng dẫn. (1)

Vậy tại sao các bạn không vay mà kêu than rằng mình không có tiền để tiếp bước đến trường?

Chính sách cho vay của Chính phủ được triển khai cũng đã nhiều năm, đây là nguồn kinh phí tiếp sức cho rất nhiều thế hệ sinh viên viết tiếp giấc mơ giảng đường đại học.

Với khoản vay đó, nếu biết sử dụng, tiết kiệm sinh hoạt cơ bản một tháng ở thành phố hoàn toàn có thể sống được.

Võ Văn Huy (bên trái) và bố con Nguyễn Hữu Tiến, những người đã vượt lên nghịch cảnh (Ảnh: Thanhnien)
Võ Văn Huy (bên trái) và bố con Nguyễn Hữu Tiến, những người đã vượt lên nghịch cảnh (Ảnh: Thanhnien)

Bên cạnh đó, các bạn đã lớn, đủ 18 tuổi, đủ tuổi thực hiện quyền công dân của mình tại sao các bạn không hành động để tự quyết định ước mơ của mình.

Các bạn có bao giờ tự hỏi 12 năm học trong các trang sách các bạn được học có dòng nào nói rằng nghèo khiến các bạn từ bỏ ước mơ không?

Chắc chắn là không mà chỉ có những bài học vượt lên nghịch cảnh để đạt lấy ước mơ.

Nhiều bạn trẻ có ước mơ, có năng lực học tập nhưng đang sợ hãi trước thế giới ngoài kia.

Bây giờ đâu phải thời nhà nghèo không có tiền đi học, trừ khi bạn muốn từ bỏ ảnh 2Quyết tâm kiếm giải thưởng để đỡ tiền cho mẹ

Thay vì than khóc, các bạn cần mạnh dạn bước chân vào giảng đường, gạt nước mắt và tự lực viết nên một trang mới của cuộc đời mình.

Không chỉ học thêm, làm thêm, nếu biết vận dụng tri thức, các bạn hoàn toàn có thể “săn” được học bổng.

Hiện nay không thiếu các chương trình tặng học bổng khuyến học dành cho học sinh khó khăn, vượt khó học giỏi…

Không ít gương thủ khoa đã vượt lên nghịch cảnh và đã đạt được thành công rực rỡ.

Năm 2012, cái tên Võ Văn Huy rất nổi tiếng với biệt danh “thủ khoa chăn bò” khi đạt điểm cao nhất vào trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh với 29 điểm.

Hình ảnh Huy ngồi bên đàn bò học bài đã khắc ghi sâu đậm vào lòng bạn đọc cả nước.

Huy là anh cả trong gia đình có 3 anh em. Tuổi thơ của Huy gắn liền với công việc phụ giúp mẹ như chăn bò, hái rau, cắt cỏ, bóc vỏ hạt điều…

Ngoài ra Huy gánh nặng là em gái Võ Thị Bích Chi vốn bị u mạch máu, rút gân chân khi mới 2 tháng tuổi nên đi lại rất khó khăn, đi học hằng ngày.

Dù vậy Huy học xuất sắc toàn diện, điểm trung bình môn trên 9,0 điểm, riêng môn toán luôn là điểm 10.

Ngừng than khóc vì nghèo, thay vào đó hãy hành động để thực hiện ước mơ (Ảnh minh họa: Vietnammoi)
Ngừng than khóc vì nghèo, thay vào đó hãy hành động để thực hiện ước mơ (Ảnh minh họa: Vietnammoi)

Vượt lên nghịch cảnh Huy nhận được học bổng toàn phần của 2 chính phủ ở 2 trường Đại học danh giá trên thế giới là Đại học Bách khoa Paris và Đại học Quốc gia Singapore… (2)

Năm 2013 hẳn mọi người vẫn không quên thủ khoa trong ống cống Nguyễn Hữu Tiến, thí sinh đứng đầu vào Trường Đại học Y Hà Nội.

Trước đó, Nguyễn Hữu Tiến cùng bố và em trai trước ống cống bố ở 10 năm để nuôi con ăn học.

Giờ đây, Nguyễn Hữu Tiến bước vào năm thứ 5 tại Trường Đại học Y Hà Nội với kết quả học cũng rất tốt. (3)

Đó có lẽ chỉ là số ít trong số rất nhiều những bạn trẻ đã biết vượt lên nghịch cảnh để dám ước mơ.

Nỗi đau sự thiệt thòi, nhà nghèo, vất vả họ hiểu hơn ai hết và họ đã vượt lên nghịch cảnh, tuyệt nhiên không có sự than khóc về việc đứt gánh ước mơ.

Những bạn trẻ đang có ước mơ hãy ngừngthan khóc và bó buộc bản thân vì tự ti, để rồi chỉ vì nghèo đứt gánh ước mơ.

Hãy đứng vững bằng đôi chân, lao động bằng trí óc và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Hoàn cảnh chỉ là một vật cản ở bước xuất phát, nếu các bạn ý thức được, thì nó lại là một lực đẩy để các bạn tiến xa hơn.

Xuất thân nghèo khó có thể là động lực để vươn lên nhưng nếu mặc định rằng vì sợ nghèo khó để rồi không dám thực hiện ước mơ thì chẳng bao giờ tiến lên được.

* Tài liệu tham khảo:

1. http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=26449

2. http://giaoduc.net.vn/Guong-giao-duc/Chan-bo-tu-hoc-van-thu-khoa-DH-Bach-Khoa-TPHCM-post77204.gd

3. https://vtv.vn/giao-duc/gap-nguoi-cha-song-trong-ong-cong-nuoi-hai-con-do-thu-khoa-20160720183903341.htm

Trần Phương