Những đứa trẻ xóm nước đen lội sông đi tìm con chữ

28/10/2011 08:11
Hồ Sỹ Anh
(GDVN) - Với những đứa trẻ sống tại xóm làng chài phường Phúc Xá (Q.Ba Đình, Hà Nội) thì việc đi học là một điều xa xỉ.
Những ánh mắt trẻ thơ thật đáng thương tại xóm nước đen. Cả xóm nhà nổi có khoảng 17 hộ dân với chừng 50 nhân khẩu. Hầu hết họ đến từ các tỉnh thành khác như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên
Những ánh mắt trẻ thơ thật đáng thương tại xóm nước đen. Cả xóm nhà nổi có khoảng 17 hộ dân với chừng 50 nhân khẩu. Hầu hết họ đến từ các tỉnh thành khác như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên
Cuộc đời các em cũng bấp bênh như chính những căn nhà nổi này
Cuộc đời các em cũng bấp bênh như chính những căn nhà nổi này
Trong số 16 em ở độ tuổi đến trường, chỉ khoảng hơn một nửa được đi học, nhưng là trong Mái ấm tình thương 19-5. Mỗi lần đến lớp, các em phải lội sông thế này để lên bờ.
Trong số 16 em ở độ tuổi đến trường, chỉ khoảng hơn một nửa được đi học, nhưng là trong Mái ấm tình thương 19-5. Mỗi lần đến lớp, các em phải lội sông thế này để lên bờ.
Mùa nước lớn, những đứa trẻ phải chèo thuyền tới lớp
Mùa nước lớn, những đứa trẻ phải chèo thuyền tới lớp
Nếu cháu có tên, mẹ sẽ không phải khóc nữa
Nếu cháu có tên, mẹ sẽ không phải khóc nữa
Những căn nhà nổi ọp ẹp, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng
Những căn nhà nổi ọp ẹp, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng
Tắm rửa, giặt cũng đều trông vào nguồn nước này
Tắm rửa, giặt cũng đều trông vào nguồn nước này
Tuổi thơ trên những căn nhà nổi
Tuổi thơ trên những căn nhà nổi
Ứơc mơ một ngày được đến trường, được lên bờ, được có tên
Ứơc mơ một ngày được đến trường, được lên bờ, được có tên
Hồ Sỹ Anh