Nữ sinh bỏ nhà ra đi, không phải bé nào trở về cũng nguyên vẹn

27/02/2019 06:15
Đỗ Quyên
(GDVN) - Đã có không ít mối tình trẻ con diễn ra mà hậu quả là các bé bỏ nhà đi người mất tích, người trở về tàn tạ, người lại sinh con một mình.

Hằng ngày, trên các phương tiện truyền thông, chúng ta bắt gặp không ít thông tin tìm trẻ em mất tích đặc biệt là trẻ em gái.

Đáng báo động nhất những em này đang ở độ tuổi vị thành niên.

Trong số đó, không ít trường hợp đã được gia đình tìm thấy hoặc tự ý trở về nhà, tìm hiểu nguyên nhân các em tự bỏ nhà ra đi toàn vì những lý do “trời ơi đất hỡi”.

Giận dỗi là bỏ nhà ra đi

Em Ph. Th. H. Y (học sinh lớp 8, Trường trung học cơ sở Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) bỏ nhà ra đi cả tuần.

Sau khi tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy, ba mẹ em đã báo công an vào cuộc.

Chỉ ít ngày sau, gia đình đã tìm thấy em và lý do không thể ngờ việc em bỏ nhà ra đi chỉ vì buồn gia đình, không cho sử dụng điện thoại.

Cô bé Ng. Th. H. sinh năm 2008 ở Bình Dương bỏ nhà đi lạc xuống thành phố Phan Thiết Bình Thuận.

Cô bé được đưa vào Công an phường và tự bịa ra câu chuyện khá thương tâm “Hai chị em đi tới bến xe Miền Đông trưa ngày (20/2) thì em bị lạc đứa em tên Nguyễn Thị Phi 7 tuổi.

Em H. cầu cứu mong mọi người tìm kiếm em gái và tìm gia đình cho em.

Chỉ sau vài ngày chia sẻ thông tin trên facebook, gia đình em đã nhìn thấy và ra Phan Thiết xin được đón con về.

Lúc này, mọi người mới vở lẽ câu chuyện cô bé nói trước đó là hoàn toàn bịa đặt. Lý do chính là bé ham chơi bỏ nhà đi và bị lạc.

Một tài xế ở Bình Thuận cho biết trên đường chạy xe vào Sài Gòn, nhà xe của anh đã nhìn thấy một cô bé độ chừng 12 tuổi nằm bên vỉa hè một nhà dân lúc đó khoảng hơn 3 giờ sáng.

Sợ có chuyện chẳng lành, anh dừng xe xem thử. Khi hỏi chuyện, được cô bé cho biết đã bị ai đó tẩm thuốc mê bắt cóc đưa vào đây nhưng may bé đã chạy thoát.

Nóng bỏng nạn buôn người

Lái xe tốt bụng đã đưa cô bé về Công an phường để tìm người thân.

Hóa ra câu chuyện bị bắt cóc chỉ là do cô bé dựng lên.

Do giận dỗi gia đình vì bị ba mẹ mắng tội mê chơi game, cô bé đã bỏ nhà ra đi.

Không phải ai cũng may mắn trở về vẹn nguyên

Hai cô học trò lớp 7 ở phường Tân An và Bình Tân tỉnh Bình Thuận đã bỏ nhà theo bạn trai lớn tuổi quyến rũ.

Liên lạc với con bằng mọi cách nhưng vô vọng, ngỡ con bị mất tích nên gia đình đã báo công an.

Thế nhưng chỉ tháng sau, hai cô bé đã trở về trong cái xác không hồn. Chẳng cần hỏi nhiều cũng đủ biết con mình đã sống những ngày tháng ra sao.

Kiện cáo, làm ầm ĩ lên chỉ có xấu mặt vì theo họ chẳng khác nào công bố cho bàn dân thiên hạ biết con gái mình hư hỏng đã theo trai và bị tàn phá hết đời con gái.

Thế là họ đành nuốt ngược nước mắt vào trong.

Riêng hai cô bé, có lẽ cũng chưa hiểu hết những hậu quả mà mình đã tự chuốc lấy, sau thời gian ổn định tinh thần lại tiếp tục đến trường.

Và thi thoảng giận gia đình vì lý do gì đấy lại bỏ đi mươi ngày như vậy.

Không may mắn được trở về như hai cô bé ấy, có em trót bỏ nhà ra đi đến nay dù gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Người bảo rằng cô bé đã bị bán sang Trung Quốc làm gái, người bảo đã bị bán nội tạng và chết rồi…

Cha mẹ đớn đau cùng cực sống mà như chết vì thương nhớ con.

Cần theo sát con ở cái tuổi dở dở ương ương

Trẻ ở độ tuổi từ 12-16 tuổi, lứa tuổi được gọi là dở dở ương ương rất cần sự chăm lo, quan tâm sát sao của bố mẹ.

Tìm hiểu một số gia đình có con bỏ nhà đi đều thấy một điểm chung, ba mẹ mãi làm ăn nên để con tự do trong sinh hoạt.

Có em đã được gia đình sắm cho hẳn điện thoại xịn, Ipad, ngoài giờ học ở trường là tự do lên mạng chát chít.

Đã có không ít mối tình trẻ con diễn ra mà hậu quả là các bé bỏ nhà đi hoặc sinh con một mình.

Để giúp con cũng chính là giúp mình, ba mẹ nên gần con để hiểu, sẻ chia, cảm thông để giúp các bé giải quyết những khúc mắc đang gặp phải.

Đồng thời hướng các em đến với những suy nghĩ tốt, tích cực hơn trong cuộc sống.

Đỗ Quyên