Chơi hơn người 30 phút, U23 Việt Nam vẫn bị Myanmar cầm chân

05/11/2011 20:42
Nguyễn Nguyễn
(GDVN) - Được chơi hơn 1 người khi Moe Win bị đuổi khỏi sân ngay phút thứ 58 nhưng U23 Việt Nam không thể tận dụng cơ hội để đánh bại U23 Myanmar.
Trận đấu này, U23 Việt Nam phải mặc trang phục thi đấu màu trắng do U23 Myanmar được xem là chủ nhà và chọn màu đỏ truyền thống.
Sau trận thắng U23 Philippines, HLV Goetz đã có 3 sự điều chỉnh, thủ môn Tuấn Mạnh phải ngồi dự bị, nhường suất bắt chính cho Bửu Ngọc; Bùi Xuân Hiếu đá thay Âu Văn Hoàn ở vị trí hậu vệ phải; Hoàng Văn Bình đá thay vị trí tiền vệ trái của Đinh Thanh Trung.
Ngọc Anh vẫn tiếp tục được tin dùng. Ảnh: GA
Ngọc Anh vẫn tiếp tục được tin dùng. Ảnh: GA
Như vậy, HLV Goetz quyết định sử dụng 2 tiền vệ phòng ngự là cặp đôi của SLNA Văn Bình - Hoàng Thịnh; một ngôi sao khác của SLNA là Trọng Hoàng được đẩy nhô cao đá ngay phía sau hai tiền đạo Văn Quyết - Văn Thắng. Hoàng Thiên, cầu thủ đã đá rất hay khi vào thay người ở trận ra quân, lại phải trở về với ghế dự bị. Bên kia chiến tuyến, HLV Stefan Hansson gây bất ngờ khi để nhạc trưởng Min Min Thu, người đã chơi ấn tượng ở trận thắng Lào, ngồi dự bị. Giống như ở trận đấu với U23 Philippines, U23 Việt Nam vẫn chủ động dồn lên tấn công ngay sau hồi còi khai cuộc. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của chúng ta có vẻ hơi nóng vội nên đã có khá nhiều đường chuyền hỏng cũng như những pha xử lý không tốt.Phút thứ 9, Zaw Zaw OO có pha vào bóng nguy hiểm với Văn Quyết. Tuy nhiên, không có thẻ vàng nào được rút ra để cảnh cáo hậu vệ này. Cú treo bóng đá phạt sau đó của Văn Quyết lại đi quá sâu, bỏ lỡ một cơ hội. Đội tuyển U23 Việt Nam chủ yếu sử dụng những đường tấn công biên, với sự cơ động của Trọng Hoàng và Thành Lương ở hai cánh. Phút 16, liên tục Trọng Hoàng và Thành Lương có những pha tạt bóng vào vòng cấm nhưng hậu vệ U23 Myanmar đã phá bóng ra. Ở pha đá phạt góc, đã có một tình huống lộn xộn trước vòng cấm đội bóng áo đỏ. Thủ môn Thiha Sithu đã ra khá xa và một hậu vệ lại phá bóng trúng người một đồng đội khác. Tiếc là trung vệ Lâm Anh Quang đã giật mình và không tận dụng được cơ hội mà đối phương trao cho.Phút 20, U23 Việt Nam có pha phối hợp trung lộ, cơ hội được trao cho Văn Thắng và tiền đạo trẻ người Thanh Hóa đã bị phạm lỗi. Một quả đá phạt trực tiếp ở cự ly và góc sút lý tưởng được dành cho U23 Việt Nam nhưng Văn Bình lại sút bóng khá cẩu thả, đưa bóng đập trúng hàng rào, bỏ phí một cơ hội đáng kể.Phút 23, U23 Myanmar có một pha tấn công trung lộ khá nguy hiểm. Rất may là Chu Ngọc Anh bằng kinh nghiệm của mình đã kịp thời giải nguy.Phút 26, Xuân Hiếu có pha dâng cao bên cánh phải và mở ra một đợt tấn công khá nguy hiểm. Văn Quyết là người có cơ hội dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng cú sút đã đập trúng người hậu vệ U23 Myanmar.
Thành Lương không còn nhiều khoảng trống để diễn. Ảnh: GA
Thành Lương không còn nhiều khoảng trống để diễn. Ảnh: GA
Phút 29, Thành Lương có pha đột phá bên cánh trái, anh loại bỏ hai hậu vệ đối phương rồi áp sát vòng cấm của Thiha Sithu. Tiếc là cú dứt điểm cận thành bằng chân phải không thuận của anh lại đi vọt xà ngang. Đây là cơ hội rõ nét nhất của đội bóng áo trắng kể từ đầu trận.Phút 32, tiếp tục là Thành Lương với một pha đi bóng đậm chất Lương ‘dị’. Tuy nhiên, khi đã ở sát đường biên ngang, đội trưởng U23 Việt Nam lại có pha treo bóng không thật chuẩn xác, đưa bóng đi chệch khung thành. Hàng phòng ngự của U23 Myanmar vẫn chơi rất tập trung, với sự tôn trọng lớn dành cho U23 Việt Nam. Ngược lại, U23 Việt Nam cũng không quá đẩy cao đội hình dồn ép đối phương để tránh ‘hậu quả’ như pha ghi bàn của Manuel Ott trong trận đấu trước. Phút 35, U23 Myanmar có pha tấn công trung lộ hiếm hoi nhưng hàng thủ U23 Việt Nam đã chơi tập trung và Bửu Ngọc đã bắt gọn đường chọc khe của một tiền vệ áo đỏ.Phút 37, Văn Thắng lại bị Zaw Min Tun ở sát vòng cấm, chếch sang bên phải và U23 Việt Nam lại được hưởng quả đá phạt. Thành Lương thực hiện quả treo bóng vào trong và Văn Bình đã đánh đầu nối để Anh Quang băng vào đệm bóng tung lưới U23 Myanmar ở cự ly rất gần. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Tỷ số vẫn là 0-0.
Xem U23 Việt Nam ăn mừng hụt với bàn thắng… việt vị
Phút 44, Trọng Hoàng và Thành Lương đảo cánh để gây bất ngờ. Trọng Hoàng có pha dốc bóng bên cánh trái rồi chuyền ngược lại vào trong nhưng các hậu vệ U23 Myanmar đã cảnh giác cao độ. Ngay sau đó, U23 Myanmar quyết định thay người, Aung Myint Aye được tung vào sân thay thế Pyae Phyo Oo. Hiệp 1 được bù giờ thêm 1 phút. Kết thúc hiệp đấu, U23 Việt Nam và U23 Myanmar rời sân nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Nếu U23 Việt Nam vẫn tiếp tục bế tắc, nhiều khả năng Hoàng Thiên sẽ lại được tung vào sân trong hiệp 2 để làm tươi mới lối chơi tấn công của đội bóng áo trắng.Hiệp 2 bắt đầu, U23 Việt Nam tiếp tục dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Phút 47, Văn Thắng lại có bóng trong vòng cấm cấm và trả ngược về phía sau, tuy nhiên, các tiền vệ áo trắng vẫn không thể tranh chấp được với các hậu vệ đối phương để có được một pha dứt điểm.Phút 52, U23 Myanmar có pha tổ chức tấn công khá nguy hiểm và gây sóng gió cho khung thành của thủ môn Bửu Ngọc. Rất may là các hậu vệ áo trắng đã kịp thời bọc lót để hóa giải.Phút 56, U23 Việt Nam được hưởng phạt góc, Huỳnh Phú trong pha dâng cao đã có cú dứt điểm uy lực từ ngoài vòng cấm, buộc Thiha Sithu phải đấm bóng giải nguy. Ngay sau đó, U23 Myanmar phản công nhanh nhưng rất may là đã có lỗi việt vị.
Chơi xấu với Văn Quyết, hậu vệ U23 Myanmar ‘xơi’ thẻ đỏ
Kịch tính được đẩy lên cao trào vào phút thứ 58. Văn Quyết đảo bóng tinh tế rồi dốc bóng qua hai hậu vệ U23 Myanmar, sẵn sàng đối mặt với Thiha Sithu. Cầu thủ Moe Win của U23 Myanmar buộc phải phạm lỗi và lập tức nhận thẻ đỏ. Phút 58, vẫn còn hơn nửa giờ thi đấu nữa và U23 Việt Nam được chơi hơn 1 người. Trận đấu thứ 2 liên tiếp U23 Myanmar không thể kết thúc trận với 11 cầu thủ trên sân. Ở tình huống đá phạt, Văn Bình đã sút bóng hơi cao, tuy nhiên Thiha Sithu vẫn cảnh giác đẩy bóng đi vọt xà ngang.
Phút 61, HLV Goetz quyết định rút Văn Bình khỏi sân, và một lần nữa Hoàng Thiên lại có cơ hội tỏa sáng sau khi vào sân từ ghế dự bị.Phút 64, Xuân Hiếu đánh đầu chuyền về khá nguy hiểm. Rất may là Bửu Ngọc đã kịp bắt bóng trước khi tiền đạo U23 Myanmar kịp băng vào.Phút 65, HLV Stefan Hansson quyết định tung con át chủ bài Min Min Thu vào sân.Phút 67, hậu vệ U23 Myanmar chơi xấu với Thành Lương, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt chếch sang bên phải. Lương ‘dị’ treo bóng vào trong khá nguy hiểm nhưng không có cầu thủ áo trắng nào đủ chiều cao để tận dụng thời cơ. Ngay sau đó, phút 68, U23 Việt Nam lại được hưởng một quả phạt trực tiếp ở cự ly quá thuận lợi. Văn Quyết được giao nhiệm vụ sút phạt nhưng cú đá của anh đã bị Thiha Sithu tóm gọn.Phút 71, Thành Lương có pha đá vào chân Kyaw Ko Ko, khiến cầu thủ Myanmar phải rời sân trên cáng.Phút 74, Văn Quyết có pha đi bóng rồi dứt điểm giống như pha cứa bóng ghi bàn ở trận đấu trước. Bóng vẫn lượn theo một đường cong rất đẹp mắt nhưng lần này không đi vào lưới U23 Myanmar.
Văn Quyết suýt tái hiện siêu phẩm hoàn mỹ
Phút 76, khán giả Việt Nam đã có một phen thót tim. Anh Quang cẩu thả chuyền về cho thủ môn Bửu Ngọc, Myint Aye đã cướp được bóng nhưng rất may là cầu thủ áo đỏ đã vội vàng dứt điểm.Phút 79, HLV Goetz chơi bài ngửa khi tung tiền đạo Tuấn Anh vào sân thay Văn Thắng chơi không hiệu quả. Thời gian càng trôi về những phút cuối, 10 cầu thủ U23 Myanmar càng lui về sát vòng cấm, bảo vệ khung thành của đội nhà.Phút 85, HLV Goetz bất ngờ rút Hoàng Thiên, người mới vào sân trước đó, rời sân nhường chỗ cho Thanh Trung.
Một tình huống sóng gió trước khung thành của Bửu Ngọc. Ảnh: GA
Một tình huống sóng gió trước khung thành của Bửu Ngọc. Ảnh: GA
Phút 86, suýt chút nữa U23 Việt Nam phải trả giá với một pha phản công nguy hiểm. Tiền đạo U23 Myanmar đã đối mặt với Bửu Ngọc nhưng rất may là đối thủ đã sút bóng quá nhẹ. Hiệp 2 trận đấu được bù giờ 3 phút. Phút 90+1, bóng đã đập xà ngang khung thành của Bửu Ngọc. Huỳnh Phú để bóng chạm tay, U23 Myanmar được hưởng quả phạt trực tiếp và suýt chút nữa U23 Myanmar có được bàn thắng. Một phen hú hồn nữa của người hâm mộ Việt Nam.Phút 90+4, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt chếch sang trái. Một cơ hội tốt để các cầu thủ áo trắng giành 3 điểm. Thành Lương là người sút phạt, vẫn là một cú treo bóng khó chịu và Anh Quang là người lao vào đánh đầu. Tuy nhiên, quả đánh đầu của trung vệ trẻ này lại quá nhẹ, Thiha Sithu đã dễ dàng bắt gọn. Ngay sau tình huống này, trọng tài người Hàn Quốc đã thổi còi mãn cuộc. U23 Việt Nam bị đối thủ yếu hơn chia điểm, dù đã chơi hơn người trong suốt 30 phút cuối trận. Với 4 điểm có được, U23 Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng B, U23 Myanmar xếp thứ hai, cũng có 4 điểm nhưng thua kém về hiệu số bàn thắng - bàn thua.Đội hình thi đấu:U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Ngọc Anh, Huỳnh Phú, Anh Quang, Xuân Hiếu, Hoàng Thịnh, Văn Bình, Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết, Văn Thắng.U23 Myanmar: Thiha Sithu, Nyarna Lwin, Moe Win, Zaw Min Tun, Yan Aung Win, San Aye, Min Min Thu, Zeyar Kyaw Win, Pyae Phyo Oo, Kyaw Ko Ko, Kyi Lin.
Nguyễn Nguyễn