Tặng em nhé cả ngày hôm nay đó!

20/10/2019 07:06
KHÁNH VĂN
(GDVN) - Tặng em nhé, mình cùng nhau đi chợ/ Anh sẽ đợi em. Em chẳng phải vội vàng/ Em cứ lựa, cứ mua đồ em thích/ Anh đứng chờ, kệ nắng, chẳng gọi đâu.

Tặng em nhé cả ngày hôm nay đó

Em đi đâu? Anh sẽ chở nhiệt tình...

Trời đã sáng, đi cà phê em nhé

Cũng lâu rồi tất bật chuyện áo cơm…

Tặng em nhé…hôm nay ngày Chủ nhật

Anh thảnh thơi, anh rảnh, chẳng làm gì

Mình có thể cùng nhau đi ăn sáng

Đổi món một ngày…anh ngại lắm mì tôm.

Tặng em nhé, mình cùng nhau đi chợ

Anh sẽ đợi em. Em chẳng phải vội vàng

Em cứ lựa, cứ mua đồ em thích

Anh đứng chờ, kệ nắng... chẳng gọi đâu.

Tặng em nhé hôm nay ngày Phụ nữ...

Anh nấu cơm, anh nhận cả phơi đồ

Cả chén bát, để đây anh dọn nhé

Em chẳng phải bận lòng, cứ để đấy cho anh.

Tặng em nhé nguyên ngày hôm nay đó

Em muốn đi đâu, anh chở được cả ngày

Em muốn sắm, muốn mua gì cứ lựa

Anh trả tiền, em chẳng phải bận tâm.

Tặng em nhé nguyên ngày hôm nay đó 

Em có "buôn", có "tám" với bạn bè

Có lướt web, có xem phim cũng kệ

Mọi việc nhà bỏ cả đấy, anh lo.

Tặng em cả ngày hôm nay em nhé

Mai hết hai mươi, anh lại bận cả ngày

Và có lẽ chuyện áo quần, cơm nước…

Anh chẳng thể nào giúp được nữa nghe em.

Tặng em nhé, ngày hôm nay...thôi nhé

Bởi ngày mai anh chẳng hứa được gì

Từ sáng sớm ra đi, trở về khi tối mịt

Em lại chu toàn cho anh nhé, em ơi!

KHÁNH VĂN