Khen thưởng 2 học sinh trả lại 30 triệu đồng nhặt được

19/03/2020 06:51
Đỗ Quyên
(GDVN) - Hai em đã nhặt được một bóp tiền với hơn 30 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng của một người dân đánh rơi.

Lãnh đạo phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã khen thưởng đột xuất cho 2 học sinh:

Đó là, em Nguyễn Đăng Khoa hiện là học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi và em Trần Hữu Trọng học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du.

Công an phường Lạc Đạo thưởng nóng cho 2 học sinh trả lại của rơi (Ảnh CTV).
Công an phường Lạc Đạo thưởng nóng cho 2 học sinh trả lại của rơi (Ảnh CTV).

Cùng với đó, Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết cũng đã chỉ đạo các Liên đội trường Nguyễn Trãi, Nguyễn Du có các hình thức tuyên dương, khen thưởng các em trước cờ khi đi học trở lại.

Số tiền hơn 30 triệu cùng nhiều giấy tờ quan trọng (Ảnh CTV).
Số tiền hơn 30 triệu cùng nhiều giấy tờ quan trọng (Ảnh CTV).

Trước đó, hai em đã nhặt được một bóp tiền với hơn 30 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng khác của một người dân đánh rơi.

Trọng và Khoa đã nhanh chóng đến Công an phường trình báo. Nhờ có giấy tờ, Công an phường Lạc Đạo đã nhanh chóng tìm ra chủ nhân đã đánh rơi bóp tiền.

Số tiền và giấy tờ đã được trao tận tay người mất (Ảnh CTV).
Số tiền và giấy tờ đã được trao tận tay người mất (Ảnh CTV).

Người mất cũng đã đến công an nhận lại toàn bộ tiền và giấy tờ ngay trong ngày 18/3.

Hành động của 2 học sinh đã làm nhiều người xúc động và vui mừng. Các em chính là tấm gương thật thà không tham của rơi để nhiều người cùng học tập.

Đỗ Quyên