Chùm ảnh: Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đội nắng đi tìm tương lai

11/06/2020 06:16
Nguyễn Đức Minh
GDVN- “Chúng tôi cần một câu trả lời rõ ràng của các cấp lãnh đạo Thành phố Hà Nội về tương lai của chúng tôi”.

Công văn số: 5378/BNV-CCVC, ngày 5/11/2019 của Bộ Nội Vụ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước, có nêu rõ:

Để khắc phục những bất cập trong quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Bộ Chính trị (tại Công văn số 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng) và Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 1480/VPCP-TCCV ngày 05/6/2019 của Văn phòng Chính phủ) đã đồng ý chủ trương cho phép các địa phương thực hiện xét đặc cách đối với số giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng…

Tuy nhiên đến nay, ở một số huyện của Hà Nội như Ba Vì, Sóc Sơn, việc xét đặc cách cho các giáo viên hợp đồng theo Công văn số: 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội Vụ vẫn chưa được thực hiện triệt để.

Nhiều giáo viên hợp đồng đã có thâm niên cống hiến trên 20 năm những vẫn không được xét đặc cách.

Trước tình cảnh phải sống cực khổ với đồng lương tháng ít ỏi, sáng ngày 10/6/2020, nhiều giáo viên hợp đồng tại Ba Vì và Sóc Sơn đã đội nắng lên Thủ đô, xin các cấp lãnh đạo Hà Nội một câu trả lời thỏa đáng về tương lai của mình.

Những hình ảnh được Giáo dục Việt Nam ghi lại:

Giáo viên hợp đồng Hà Nội tập trung trước Bộ Nội vụ sáng ngày 10/6/2020 (Ảnh: Đức Minh)

Giáo viên hợp đồng Hà Nội tập trung trước Bộ Nội vụ sáng ngày 10/6/2020 (Ảnh: Đức Minh)

Bất chấp trời nắng gắt, thầy cô giáo vẫn quyết tâm đi tìm câu trả lời cho tương lai của mình (Ảnh: Đức Minh)Bất chấp trời nắng gắt, thầy cô giáo vẫn quyết tâm đi tìm câu trả lời cho tương lai của mình (Ảnh: Đức Minh)
Văn bản chỉ đạo thực hiện Công văn số: 5378/BNV-CCVC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung ký (Ảnh: Đức Minh)Văn bản chỉ đạo thực hiện Công văn số: 5378/BNV-CCVC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung ký (Ảnh: Đức Minh)
Các giáo viên ở Sóc Sơn tâm sự rằng: “Ở độ tuổi như chúng tôi, bạn bè họ đều đã ổn định. Có người còn đã lên làm chức này chức nọ. Vậy tại sao chúng tôi, những giáo viên đã cống hiến cả tuổi xuân hơn 20 năm cho ngành giáo dục mà vẫn chưa được xét vào biên chế” (Ảnh: Đức Minh)Các giáo viên ở Sóc Sơn tâm sự rằng: “Ở độ tuổi như chúng tôi, bạn bè họ đều đã ổn định. Có người còn đã lên làm chức này chức nọ. Vậy tại sao chúng tôi, những giáo viên đã cống hiến cả tuổi xuân hơn 20 năm cho ngành giáo dục mà vẫn chưa được xét vào biên chế” (Ảnh: Đức Minh)
Chùm ảnh: Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đội nắng đi tìm tương lai ảnh 6“Sau này con cháu tôi, kể cả hàng xóm tôi cũng khuyên không nên làm giáo viên. Cứ nhìn tấm gương của tôi thì biết, cống hiến 20 năm vẫn khổ”. Một giáo viên hợp đồng chia sẻ (Ảnh:Đức Minh)
Ai cũng nghĩ thầy cô giáo lúc nào cũng phải quần là áo lượt, nhưng đâu có biết, đằng sau bục giảng là biết bao nỗi ưu tư, trăn trở (Ảnh:Đức Minh)Ai cũng nghĩ thầy cô giáo lúc nào cũng phải quần là áo lượt, nhưng đâu có biết, đằng sau bục giảng là biết bao nỗi ưu tư, trăn trở (Ảnh:Đức Minh)
Vẻ thẫn thờ trên gương mặt của người thầy đã hai thứ tóc (Ảnh: Đức Minh)Vẻ thẫn thờ trên gương mặt của người thầy đã hai thứ tóc (Ảnh: Đức Minh)
Trời nắng gắt khiến các cô phải dùng ô để che (Ảnh: Đức Minh)Trời nắng gắt khiến các cô phải dùng ô để che (Ảnh: Đức Minh)
Dù có ô che nhưng cái nắng gắt của thủ đô vẫn khiến các cô cảm thấy mệt mỏi (Ảnh: Đức Minh)Dù có ô che nhưng cái nắng gắt của thủ đô vẫn khiến các cô cảm thấy mệt mỏi (Ảnh: Đức Minh)
Nguyễn Đức Minh