Cầu thủ bị ngộ độc ghi siêu phẩm nhấn chìm ‘ông kẹ’ Thái Lan

10/11/2011 10:46
Nguyễn Nguyễn
(GDVN) - Xem cái cách Izzaq ngoặt bóng qua mặt hậu vệ U23 Thái Lan rồi vuốt bóng bằng chân trái vào góc xa, không ai biết rằng anh vừa bị ngộ độc thực phẩm.
Ít nhất 9 cầu thủ dự SEA Games 26 đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn các món ăn ở nhà hàng của khách sạn 5 sao Sultan. Trong số đó có Izzaq Faris Ramlan.


Trước trận gặp U23 Thái Lan, tiền vệ mới 21 tuổi của U23 Malaysia đã phải truyền nước biển để tránh mất nước do tiêu chảy. Tuy nhiên, Izzaq Faris Ramlan đã kịp bình phục và trở lại từ ghế dự bị, trước khi ghi một bàn thắng tuyệt đẹp cho ‘những chú hổ’.
Izzaq Faris Ramlan (phải) ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan.
Izzaq Faris Ramlan (phải) ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan.

Trên SVĐ Gelora Bung Karno ngày hôm qua, đội trưởng Baddrol Bakhtiar đã giúp U23 Malaysia vượt lên dẫn trước ở phút 25 nhưng đội bóng áo vàng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, trước khi Natarid Thammroddodpon vào sân thay người gỡ hòa cho người Thái ở phút 76.

U23 Malaysia có nguy cơ mất điểm nhưng Izzaq cũng xuất phát từ ghế dự bị đã đi bóng qua Weerawut Kayem rồi sút tung lưới U23 Thái Lan ở phút 85, một siêu phẩm của tiền đạo số 14. Đó là một pha xử lý bóng qua người rất hay của cầu thủ sinh năm 1990, trước khi anh vung chân trái đưa bóng vào góc xa.

“Tôi không nghĩ là mình sẽ được ra sân bởi tôi vẫn đang hồi phục ca ngộ độc thực phẩm. Nay thì tôi đã thấy ổn hơn với bàn thắng ghi được và với chiến thắng trước Thái Lan,” Izzaq vui vẻ nói.

Đây là kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp U23 Malaysia đánh bại U23 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games với tỷ số 2-1, điều trùng hợp là người Mã đều ghi bàn quyết định vào những phút cuối trận. Chỉ có một sự khác biệt là ở Lào 2 năm về trước, U23 Thái Lan đã mở tỷ số và U23 Malaysia lội ngược dòng.
Nguyễn Nguyễn