Bé 3 tuổi bị bố đốt phải tháo toàn bộ ngón tay, miệng không há được

12/05/2011 23:53
(GDVN)-“Ngoài việc phải tháo tất cả các đốt ngón tay, cháu Linh còn đối mặt với nguy cơ có thể phải chịu nhiều di chứng suốt đời"_BS Lê Tất Hải cho biết.

(GDVN)-“Ngoài việc phải tháo tất cả các đốt ngón tay, cháu Vũ Quốc Linh còn đối mặt với nguy cơ có thể phải chịu nhiều di chứng suốt đời như không há được miệng, cổ không quay hay mắt không nhắm mắt được”, bác sĩ Lê Tất Hải, Giám đốc bệnh viện nhi Thanh Hóa cho biết về tình trạng của cháu Vũ Quốc Linh.

{iarelatednews articleid='2012,1954,1880,1778,1719,1657,1522,1450,1423'}

Phóng viên báo Giáo dục Việt Nam có mặt tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa vào trưa ngày 11/5, đúng lúc cháu Vũ Quốc Linh đang được các bác sĩ thay băng và điều trị. Nhìn tình cảnh đau đớn mà cậu bé mới 3 tuổi phải chịu đựng, nhiều người có mặt lúc đó đã rấm rức khóc vì xót xa cho cháu bé.

Bác sĩ Hà Hoàng Minh, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi Linh cho biết: “Bệnh nhi Linh bị bỏng độ 3 với diện tích bỏng lên tới gần 40% cơ thể và đang phải điều trị tại phòng cách ly. Mặc dù chỉ được nhìn và thăm bệnh nhi Linh qua cửa kính nhưng chúng tôi cũng có thể hình dung và cảm nhận rõ những đau đớn của cậu bé này.
 

chị Lê Thị Hà, mẹ của cháu Linh không khỏi nghẹn ngào, đau sót cho đứa con nhỏ của mình.

Chị Lê Thị Hà khóc mỗi khi nói về tương
lai của cháu Linh.

 Toàn bộ phần da đầu kéo xuống hết phần cổ của cháu đều kín mít những mảng đen cháy xém. Mí mắt, hai tai cùng hai cánh mũi của cháu đã không còn rõ hình do bị cháy rụi. Cùng đó là phần ngực, hông và nhiều bộ phận khác trên cơ thể cũng bị đen thui… Có lẽ vì đau đớn quá nên Linh cũng không đủ sức và chỉ nằm bất động một chỗ, hầu như không có phản ứng gì với tác động xung quanh ngoài việc chỉ thoáng ú ớ, động nhẹ tay mỗi khi nhìn thấy mẹ…

Hiện tại bệnh nhi Linh phải hô hấp qua máy thở kèm khí dung và việc ăn uống được thực hiện bằng phương pháp ăn xông với thức ăn là sữa. Bác sĩ Hà Hoàng Minh chia sẻ: “Mấy chục năm làm nghề, tôi đã tiếp nhận nhiều ca bỏng khác nhau, nhưng trường hợp đau đớn và thương tâm như này thì đây là lần đầu tiên tôi gặp…”.

“Đến thời điểm hiện tại cháu Linh đã thoát khỏi nguy cơ tử vong về bỏng nhưng những đe dọa về tính mạng bởi nguy cơ nhiễm khuẩn và cấy ghép thì vẫn còn. Hơn nữa, do tuổi còn quá nhỏ mà phải chịu độ bỏng quá lớn nên cháu Linh có nguy cơ cao phải chịu nhiều di chứng suốt đời như không há được miệng, cổ không quay hay mắt không nhắm mắt được… Đó là còn chưa kể đến việc tới đây các bác sỹ sẽ phải cắt bỏ các phần thịt đã bị thiêu chín cùng các đầu ngón tay của cháu để đảm bảo mạch máu không bị chèn ép”_bác sĩ Minh chia sẻ thêm.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Lê Thị Hà, mẹ của cháu Linh không khỏi nghẹn ngào, thương cho đứa con nhỏ của mình đang phải chịu những đau đơn tột cùng. Chị Hà nấc nghẹn trong nước mắt: “Có một lần mẹ và chị gái của Vũ Văn Quang xuống đây. Nhưng lần đó họ lại chỉ gặp riêng em và nói muốn em tha thứ cho Vũ Văn Quang… Họ không hỏi han gì đến cháu nội của họ. Có lẽ, họ cho rằng đằng nào cháu cũng chết nên họ không quan tâm?!…”.
 

Bác sĩ Lê Tất Hải, Giám đốc bệnh viện nhi Thanh Hóa cho biết: “Việc chữa trị cho cháu Linh khá tốn kém, đến nay mọi khoản chi phí điều trị đã tốn hơn 100 triệu. Số tiền này bệnh viện đều ứng ra để chữa trị cho cháu Linh, còn gia đình cháu ít có khả năng thanh toán được. Được biết, những ngày qua có rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến thăm hỏi và ủng hộ tiền cho cháu Linh.

Tính tới ngày 12/5 số tiền này đã lên tới gần 50 triệu đồng. Tuy nhiên, theo các bác sỹ tại đây, việc điều trị cho bệnh nhi Linh sẽ phải kéo dài cả chục năm trời và kinh phí rất tốn kém vì vậy bệnh nhi này rất cần sự quan tậm động viên ủng hộ cả về tinh thần và vật chất từ những tấm lòng hảo tâm. 

Hiện đối tượng Quang đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào ngày 29/4. Đây không phải là lần đầu tiên đối tượng Quang muốn giết con. Trước đó đối tượng này đã từng nhiều lần định hạ sát con trai mình bằng các thủ đoạn bẻ nhỏ tăm cho vào bát cháo lừa cháu ắn, hay pha thuốc sâu vào cốc sữa của cháu. Thậm chí, ngày 21/4 đối tượng này đã từng đổ xăng lên người cháu Linh dọa đốt hòng uy hiếp việc tòa án xử ly hôn giữa hắn và người vợ Lê Thị Hà.

Bùi Khương