Tiết sinh hoạt lớp đặc biệt nhất trong đời dạy học của chúng tôi

21/12/2020 13:27
Tùng Dương
GDVN- Các em học sinh lớp 6A01 Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức một tiết sinh hoạt lớp rất đặc biệt, ý nghĩa, xúc động.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, với chủ đề "Tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam", các em học sinh lớp 6A01 Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức một tiết sinh hoạt lớp rất đặc biệt, ý nghĩa, xúc động. Tiết học chia thành 2 phần, do học sinh điều hành dưới sự hỗ trợ của các thầy cô về kỹ thuật.

Đặc biệt nhất là phần gặp gỡ trực tuyến giữa thầy, trò nhà trường với các bác sĩ quân y Việt Nam tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC2.2), Bentiu, Cộng hòa Nam Sudan.

Thầy Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, cho biết : “Đây là tiết sinh hoạt lớp đặc biệt nhất trong đời dạy học của chúng tôi”. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Thầy Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, cho biết : “Đây là tiết sinh hoạt lớp đặc biệt nhất trong đời dạy học của chúng tôi”. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Thầy Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, cho biết: “Sau khi được sự đồng ý, đường truyền được thiết lập giữa hai đầu cầu phục vụ cho tiết sinh hoạt lớp đặc biệt này.

Thông qua giao lưu giữa hai đầu cầu, các thầy cô và học sinh đã hiểu được nhiệm vụ, những công việc mà các bác sĩ Quân y Việt Nam tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC2.2), Bentiu, Cộng hòa Nam Sudan đang thực hiện”.

Theo thầy Cường: “Đây là tiết sinh hoạt lớp đặc biệt nhất trong đời dạy học của chúng tôi”.

Xúc động nhất có lẽ là phần gặp gỡ của hai bố con ở hai phương trời cách nhau gần nửa vòng trái đất: Học sinh Hà Linh lớp 6A01 Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội và bố, Trung tá, bác sĩ Nguyễn Quang Chiến - Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tại Nam Sudan.

Những lời giới thiệu của con về trường, lớp, thầy cô, bạn bè làm cho bố rất an tâm. Món quà đặc biệt của con gái Hà Linh gửi cho bố thông qua bài hát "Đưa cơm cho mẹ đi cày" kèm lời nhắn gửi thực sự làm xúc động cho toàn bộ những người có mặt tại hai đầu cầu:

"Bố yêu quý! Hai năm bố đi công tác tại Nam Sudan, bố đã viết cho mẹ con con rất nhiều bức thư.

Bức thư nào bố cũng dặn con phải là người con ngoan, người chị tốt, biết chăm em giúp mẹ và chăm chỉ học hành. Con luôn ghi nhớ và vẫn luôn cố gắng làm tốt điều đó bố ạ! Con sẽ cố gắng để trở thành niềm tự hào của bố và cả gia đình mình.

Bố yên tâm nhé! Con yêu bố!!"

Chương trình kết thúc trong sự bịn rịn, nhiều cảm xúc của các y bác sĩ, các thầy cô giáo. Những lời chúc, lời chào tạm biệt chan chứa yêu thương, niềm tin và hy vọng.

Một số hình ảnh tiết sinh hoạt:

Thầy Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh đang trò chuyện qua video với các chiến sĩ tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC2.2), Bentiu, Cộng hòa Nam Sudan. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Thầy Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh đang trò chuyện qua video với các chiến sĩ tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC2.2), Bentiu, Cộng hòa Nam Sudan. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt tại Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt tại Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Cô Lộc Thị Liên - Tổng phụ trách và toàn bộ học sinh lớp 6A01 tham gia buổi sinh hoạt. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Cô Lộc Thị Liên - Tổng phụ trách và toàn bộ học sinh lớp 6A01 tham gia buổi sinh hoạt. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Các em học sinh lớp 6A01 Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Các em học sinh lớp 6A01 Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Các em học sinh giao lưu với các bác sĩ quân y Việt Nam tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC2.2), Bentiu, Cộng hòa Nam Sudan. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Các em học sinh giao lưu với các bác sĩ quân y Việt Nam tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC2.2), Bentiu, Cộng hòa Nam Sudan. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Phần gặp gỡ của học sinh Hà Linh lớp 6A01 Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội và bố, Trung tá, bác sĩ Nguyễn Quang Chiến - Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tại Nam Sudan. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Phần gặp gỡ của học sinh Hà Linh lớp 6A01 Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội và bố, Trung tá, bác sĩ Nguyễn Quang Chiến - Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tại Nam Sudan. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Học sinh Hà Linh lớp 6A01 Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Học sinh Hà Linh lớp 6A01 Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Các em học sinhTrường Trung học cơ sở Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội, đang giao lưu với các bác sĩ quân y Việt Nam tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC2.2), Bentiu, Cộng hòa Nam Sudan. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Các em học sinhTrường Trung học cơ sở Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội, đang giao lưu với

các bác sĩ quân y Việt Nam tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC2.2), Bentiu, Cộng hòa Nam Sudan. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Các em học sinh giới thiệu truyền thống 76 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam thông qua video tư liệu. Sau đó là các phần đố vui về lịch sử, truyền thống của Quân đội thông qua 10 câu hỏi trắc nghiệm. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Các em học sinh giới thiệu truyền thống 76 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam thông qua video tư liệu. Sau đó là các phần đố vui về lịch sử, truyền thống của Quân đội thông qua 10 câu hỏi trắc nghiệm. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Tham gia tiết sinh hoạt này, tại đầu cầu Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh có cô giáo Trịnh Đan Ly - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa; Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh; Cô Phạm Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường; Cô giáo Trần Nguyệt Ánh - Giáo viên chủ nhiệm và toàn bộ học sinh lớp 6A01 cùng các Thầy cô giáo đại diện Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Tham gia tiết sinh hoạt này, tại đầu cầu Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh có cô giáo Trịnh Đan Ly - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa; Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh; Cô Phạm Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường; Cô giáo Trần Nguyệt Ánh - Giáo viên chủ nhiệm và toàn bộ học sinh lớp 6A01 cùng các Thầy cô giáo đại diện Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Tùng Dương