U23 Việt Nam sau thất bại: Goetz từ chức, rồi sao nữa?

22/11/2011 10:30
Theo TTVH
Trước trận cuối cùng vòng bảng gặp U23 Lào, nhiều người đã nghĩ đến vết gợn SEA Games 24 ở Korat (Thái Lan). Và đúng là nó đã lặp lại.
Ngày đó, ĐT U23 của HLV Alfred Riedl đã phải toát mồ hôi hột để vượt qua U23 Lào với tỷ số 2-1 để giành quyền vào bán kết. Tưởng như may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười, khi đối thủ ở vòng “knock-out” đầu tiên lại chỉ là U23 Myanmar, thay vì chủ nhà U23 Thái Lan.

Nhưng, đó cũng là bắt đầu của bi kịch. Do đã tiêu hao quá nhiều sinh lực cho trận đấu tưởng chừng dễ ăn với U23 Lào, U23 VN gần như kiệt quệ khi gặp U23 Myanmar. Sau vài lần chết đi sống lại, bao gồm cả pha phạm lỗi của thủ môn Vĩnh Lợi ở phút 89, khiến U23 VN phải chịu quả penalty (Lợi đã kịp sửa sai), chúng ta thua trên chấm luân lưu 11m. Giấc mộng vàng SEA Games một lần nữa khép lại.
Thay thế HLV Falko Goetz thì không khó, thay đổi bóng đá VN mới khó.
Thay thế HLV Falko Goetz thì không khó, thay đổi bóng đá VN mới khó.

Lại là U23 Myanmar “đón lõng” khi chúng ta vừa tiêu hao hết cả 10 phần công lực ở trận bán kết gặp U23 Indonesia tại SEA Games 26. Chỉ khác một chút là tính chất của trận đấu tranh hạng 3 lúc này nhẹ hơn so với 4 năm về trước. Nhưng, điều phải đến đã đến. Đội bóng của HLV Falko Goetz vỡ vụn với 4 bàn thua, hệt như trận tranh HCĐ với U23 Singapore tại SEA Games năm 2007.

ĐT U23 VN lúc này vẫn còn đó Long Giang làm nhân chứng lịch sử. Câu hỏi đặt ra là vì sao và như thế nào, khi nỗi ám ảnh ấy trở lại và đeo đẳng đội bóng?! Từ HLV Alfred Riedl đến HLV Goetz hiện tại, dám chắc cũng khó thể trả lời thỏa đáng.

HLV Riedl sau thất bại ở bán kết trước U23 Myanmar khi ấy đã rút lui không kèn trống, trước khi chúng ta bước vào trận đấu với U23 Singapore và để thua đến 5 bàn không gỡ. Có hẳn một giai thoại kể lại rằng, ông thầy người Áo và VFF đã phải thỏa thuận ngầm với nhau để giữ sĩ diện cho cả 2 bên?! Và đúng là HLV Riedl đã rút êm! Người ta sẽ không bao giờ phải bận tâm đến nữa, nếu như nó không lặp lại.

ĐT U23 VN với HLV Goetz cũng đã thất bại toàn tập ở xứ vạn đảo. Nhưng, không giống như người tiền nhiệm Riedl đã có được thương hiệu, đã là công thần của bóng đá VN từ trước SEA Games 24, với HLV Goetz và “ông chủ” VFF lúc này còn nặng nề hơn cho dấu hỏi to tướng về năng lực huấn luyện của ông HLV có “CV” (lý lịch trích ngang) đẹp như trang vẽ. Đấy là lúc người ta bàn tới quả-bóng-trách-nhiệm.

Kịch bản mà ông Goetz từ chức có thể được vẽ ra từ trước, nhưng cũng khó thể giải quyết triệt để các tồn tại hiện có của bóng đá VN!
Theo TTVH