Lao Pan, người đàn ông độc thân 68 tuổi qua đời vào đầu tháng này đã bỏ lại người bạn thân 4 chân của mình trong ngôi nhà ở một ngôi làng tại Panjiatun, Trung Quốc.
Con chó nhỏ màu vàng trung thành nằm phục bên cạnh mộ của chủ nhân cũ của nó kể từ khi ông qua đời hồi đầu tháng 11 |
Nhớ người chủ đã mất, con chó ngày ngày nằm phục sát cạnh ngôi mộ của ông và chẳng buồn rời khỏi đó khiến người dân trong làng rất ngạc nhiên.
Nó thậm chí không chịu rời ngôi mộ và nhịn ăn tới 7 ngày liên tiếp |
Có đợt con chó này cứ nằm cạnh một suốt 7 ngày không ăn uống gì, những người trong làng thương tình đã mang nó về chăm sóc. Tuy nhiên, gần như ngay khi có cơ hội bỏ trốn, nó lại lao tới vị trí cũ để được gần với chủ nhân quá cố của mình.
Cảm động trước sự trung thành hiếm có của loài vật 4 chân, người dân làng đã mang thức ăn và dự định xây cho nó một chỗ ngủ ấm áp bên cạnh ngôi mộ |
Không thể làm thay đổi quyết tâm của con vật quá đỗi trung thành, người dân làng bắt đầu mang nước và thức ăn hàng ngày tới cho con chó. Thậm chí, họ còn lên kế hoạch xây cho nó một chiếc cũi nhỏ bên cạnh ngôi mộ để nó có thể có một chỗ ngủ ấm áp trong đêm.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)