Kỳ lạ sở thích chơi búp bê của 2 mẹ con ca sỹ Hà Linh

10/11/2012 10:20
Theo PNVN
Sao mai Hà Linh tiêu hết bao nhiêu tiền quần áo, mỹ phẩm trong vòng 1 tháng, thú chơi búp bê của cô nàng là gì? Tất cả sẽ được giải đáp ngay...
- Mỗi tháng Linh tiêu hết bao tiền vào thời trang?

Không tính được, nếu lấy hóa đơn để cuối năm trừ thuế chắc khá nhiều đó.

- Cho 1 con số để ước lượng đi?

Linh không nói đâu!

- Thì một cách ví von nào đó?

Giống 1 chiếc xe máy phân khối lớn ngốn rất nhiều xăng hàng tháng.

- Bỏ  tiền ra mua 1 món đồ, điều đầu tiên Linh nghĩ tới là trang sức hay quần áo?

Quần áo. Vì chẳng ai dám chỉ đeo đồ trang sức đi ra đường trong tình trạng không mặc quần áo cả. 

Hà Linh thích chơi búp bê Anh mặc đồ thời kỳ phục hưng bằng sứ, búp bê Barbie và gấu bông.
Hà Linh thích chơi búp bê Anh mặc đồ thời kỳ phục hưng bằng sứ, búp bê Barbie và gấu bông.

- Ngày xưa có câu chuyện nàng tiên cá sẵn sàng từ bỏ giọng hát để có đôi chân sống với người mình yêu. Liệu, Linh có dám từ bỏ giọng hát vì tình yêu của mình?


Linh vô cùng thích câu chuyện cảm động về nàng tiên cá dám từ bỏ giọng hát để đến với tình yêu. Được làm tiên cá chắc có nhiều thú vị, tuy nhiên, Linh thích kết thúc có hậu hơn. Chẳng hạn, nhờ tình yêu chân thành, nàng tiên cá vừa có người yêu, vừa tìm lại được tiếng hát bị đánh mất của mình.

- Điều ý nghĩa và hạnh phúc nhất với Linh: có 1 tình yêu đẹp hay 1 giọng hát tuyệt vời?

Một tình yêu đẹp. Tình yêu đẹp không chỉ giúp giọng hát, mà còn khiến tâm hồn con người trong sáng, vô lo.

- Nghe nói, lớn rồi nhưng Linh vẫn thích búp bê?

Linh thích búp bê Anh mặc đồ thời kỳ phục hưng bằng sứ, búp bê Barbie và gấu bông.

- Lớn rồi, chơi búp bê không thấy "kỳ kỳ" sao?

Cũng hơi kỳ kỳ, vì bên ngoài, Linh ăn mặc có vẻ ngầu, thích shopping, nhưng cứ hễ thấy búp bê là xuýt xoa. Dù thế, cũng không “kỳ” bằng mẹ Linh. 50 tuổi rồi đấy, mà 2 mẹ con vẫn giành nhau búp bê. Cái sở thích đặc biệt này chắc là do di truyền.

- Linh trẻ con thật đấy…

Linh tin, ai yêu trẻ con, yêu búp bê, chó mèo là người có 1 tâm hồn trong sáng.

- Con búp bê gắn với nhiều kỷ niệm của Linh nhất?

Hai con sóc trai và gái chuyên ăn hạt dẻ trong phim họa hình Kỷ Băng Hà do một người bạn đặt từ bên Singapo tặng nhân ngày 14/2. Nhận được quà này, hét to vì sung sướng làm hàng xóm tưởng gia đình xảy ra chuyện gì cơ đấy!

-  Phòng Linh có tất cả bao nhiêu búp bê?

Thật sự là không đếm được, chỉ biết có 2 tủ búp bê và 1 gường toàn gấu bông.
"Cáu vừa vừa thì gào lên, còn thực sự bức bối sẽ mỉm cười".
"Cáu vừa vừa thì gào lên, còn thực sự bức bối sẽ mỉm cười".

- Người ta nói Linh hơi mập. Linh có tự tin với vóc dáng của mình không?


Con gái thường mong muốn sự hoản hảo nhất có thể. Chả thế lúc nào cũng gương lược, trang điểm, tô vẽ. Hỏi hài lòng chưa thì thú thật, câu trả lời là chưa.

- Lựa chọn 1 bộ phận đó để chỉnh sửa lại cho đẹp, thì đó là gì?

Định xúi Linh làm phẫu thuật thẩm mỹ đấy à?

- Pháp luật đâu có cấm phụ nữ làm đẹp?

À, thế thì chắc là….mái tóc. Cái này chỉnh sửa thường xuyên được mà không mang tiếng phẫu thuật thẩm mĩ.

- Khi cáu giận, Linh thường làm làm gì?

Cáu vừa vừa thì gào lên, còn thực sự bức bối sẽ mỉm cười.

- Nghe lạ đời thế?

Nếu bạn thực sự cáu bẳn, tức tối thì cách làm tốt nhất là im lặng, hít thật sâu và mỉm cười. Làm như thế, bạn sẽ bớt gặp “nguy hiểm” hơn là gào lên. Hơn nữa, vì Linh gào nhiều quá nên người thân xung quanh chẳng sợ nữa, chán lắm!

- Khi vui mừng, phấn khởi - điều đầu tiên nghĩ đến là gì?
 
Gọi điện thoại cho người thân.

- Sau đó…

Tiếp tục gọi điện cho một số người thân khác!

- Linh từng nghe bài hát “Là con gái thật tuyệt” chưa?

Đã nghe, rất thú vị. Nhưng con gái còn có nhiều điều thú vị hơn thế!

- Điều tuyệt vời đó là? 

Được dịu dàng với những người mình yêu thương, được làm mẹ, được buồn vu vơ khi trời mưa và vui cười khi trời nắng, được thích búp bê, được yêu hoa….

- Dù vậy, khó mà không kể đến sự “không tuyệt lắm” khi mang phận nữ nhi?

Con gái không được chơi game, không được làm anh hùng cứu mỹ nhân.

- Cho phép khám phá những điều quan trọng nhất với Hà Linh bằng chữ cái nhé!


Đồng ý.

- Chữ A?

Âm nhạc. Âm nhạc là cuộc sống của Linh. Trước kia, mỗi khi vui buồn Linh gửi cảm xúc đó vào âm nhạc. Giờ hơn cả thế, Linh gửi cả con người mình vào.

- Chữ B?

Bạn bè. Cuộc sống hiện tại nhiều tiện nghi, nhưng tồn tại trong nó là cả một áp lực nặng nề. Nếu không có bạn bè ở bên, thật khó để sống vui vẻ, thoải mái được.

- Chữ C?

Cún (chó), là loài động vật Linh nuôi nhiều nhất, yêu nhất và ngưỡng mộ nhất về lòng quả cảm, sự trung thành.  

- Chữ R?

 “Ru cho anh”, đây là bài hát tạo ra bước ngoặt đối với Hà Linh. Bài hát giúp Linh thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan về âm nhạc, về thái độ sống, tình yêu…

- Chữ T?

Tâm. Trong cuộc sống, làm gì cũng cần có cái tâm. Có “Tâm”, chúng ta sẽ nhìn cuộc sống bao dung, hướng thiện hơn.

- Chữ Y?

Yêu. Dĩ nhiên rồi! Tình yêu giúp chúng ta sống ý nghĩa, vui vẻ và hiểu thế nào là giá trị của 2 từ hạnh phúc.


Theo PNVN