Giải cứu thành công người mẹ bị con dùng dao uy hiếp

16/05/2011 00:33
Sáng 15/5, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Vũng Tàu phối hợp với cảnh sát 113 - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khống chế được Nguyễn Qu
Sáng 15/5, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Vũng Tàu phối hợp với cảnh sát 113 - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khống chế được Nguyễn Quang Lành (ngụ TP Vũng Tàu) để giải cứu bà Nguyễn Thị Kim Vang (77 tuổi, mẹ ruột của Lành), tử thủ trong nhà.
Rạng sáng cùng ngày, khi bà Vang đang ngủ tại nhà (số 301/2 Trần Phú) thì Lành gõ cửa rồi bất ngờ rút dao ra chém. Hoảng sợ, bà Vang chạy vào phòng, chốt cửa lại. Bên Lành vừa đập cửa vừa gào thét nói bà Vang là ma quỷ. Lành đe dọa giết mẹ dù bà Vang khóc lóc van xin nhưng Lành không buông tha.
Khi công an phường đến khuyên ngăn, Lành càng tỏ ra hung hãn và cầm hai con dao to đòi tự sát nếu ai bước tới. Lực lượng PC45 và cảnh sát 113 có mặt ở hiện trường đúng lúc Lành yêu cầu được cung cấp thuốc lá cùng thức ăn.
Lành bị áp giải về Công an TP Vũng Tàu. Ảnh: LN
Lành bị áp giải về Công an TP Vũng Tàu. Ảnh: LN
Ngay sau đó, cảnh sát đã đập bể cửa kính rồi xịt hơi cay vào nhà khiến Lành bị tác động. Bất ngờ hai chiến sĩ đặc nhiệm ập vào nhà bằng đường cửa sổ, nhanh chóng khống chế, tước con dao trên tay Lành.
Theo vợ Lành và hàng xóm nhận xét Lành rất hiền, không quậy phá bao giờ. Tuy nhiên, gần đây tinh thần Lành biểu hiện nhiều bất ổn, hay tỏ ra hoảng loạn, ảo tưởng.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Lê Thanh Tùng, Đội trưởng điều tra - Công an TP Vũng Tàu, cho biết Lành bị tạm giữ để điều tra nguyên nhân dẫn tới hành động như trên. Việc Lành có biểu hiện về bệnh tâm thần hay không, Trung tá Tùng cho biết chưa thể khẳng định nhưng lúc công an làm việc, Lành vẫn bình thường.
Theo Trùng Khánh/Pháp luật TPHCM