Xót xa, sau bão lũ nhiều học trò rơi vào cảnh mất nhà, mồ côi cha mẹ

29/09/2024 06:58
Mạnh Đoàn

GDVN - Bố mẹ bị tử vong khi căn nhà bất ngờ bị đất đá vùi lấp. Sau 1 đêm, 3 đứa trẻ trở thành trẻ mồ côi.

Khoảng 4h30 ngày 12/9, tại km 305, Quốc lộ 37, qua địa phận thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái), đất đồi sạt xuống làm sập hoàn toàn một ngôi nhà, hư hỏng 2 nhà khác. Vụ sạt lở làm anh Vũ Đức Ngọc (sinh năm 1992) cùng vợ là chị Hồ Thị Dinh (sinh năm 1995) tử vong và 4 người bị thương.

sat-lo-o-hung-thinh-yen-bai2.JPG
Hiện trường vụ sạt lở khiến vợ chồng anh Ngọc thiệt mạng. (Ảnh: TP)

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh về đám tang của vợ chồng anh Ngọc, hình ảnh ba đứa con thơ của vợ chồng anh đứng trước di ảnh với vẻ mặt thất thần khiến nhiều người xót xa. Cháu bé lớn là Vũ Quốc Bảo (lớp 7B), Vũ Quốc Việt (lớp 5C), và em gái út là Vũ Thanh Mai (5 tuổi).

Chứng kiến hình ảnh này không khỏi khiến nhiều người xót xa, lo lắng cho tương lai của ba đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ chỉ sau một đêm định mệnh.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chị Thoa (cô ruột của ba cháu bé, trú tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên) kể lại sự việc, trước ngày xảy ra sự việc đau lòng, anh Ngọc và chị Dinh đã cho ba con về nhà bà nội, ngoại để tránh trú do phía gian nhà bán hàng tạp hóa đã bị sạt lở.

hoan-canh-eo-le.jpg
Hình ảnh 3 đứa trẻ trong đám tang bố mẹ.

"Ba ngày trước khi xảy ra sự việc đau lòng, nhà của anh trai tôi đã bị sạt lở một ít góc bán hàng. Hôm sau, anh Ngọc có gọi điện thông báo sự việc cho tôi, tôi có bảo anh chị cho các cháu vào trong bà tránh trú. Sau đó, hai cháu lớn vào ở với bà nội, còn cháu bé ở với bà ngoại", chị Thoa chia sẻ.

Theo chị Thoa, trong hai đêm mưa gió, hai vợ chồng anh Việt ngủ ở ngoài ô tô chở hàng của gia đình. Tuy nhiên, đêm thứ ba, trời tạnh mưa, vợ chồng anh vào trong nhà ngủ thì đất đá sạt lở đè sập ngôi nhà hàng xóm và của gia đình.

Trước đây, vợ của anh Việt ở nhà bán quán tạp hóa, còn anh đi lái xe ô tô tải chở hàng thuê. Gia đình mới xây dựng được căn nhà cấp bốn vào cuối năm ngoái.

Chia sẻ về những đứa cháu tội nghiệp, chị Thoa cho hay, đứa con út 5 tuổi của vợ chồng anh Ngọc nói một câu nói khiến chị không cầm được nước mắt: "Bố mẹ cháu mất rồi, cô cho cháu gọi cô làm mẹ nhé".

Chia sẻ thông tin về người giám hộ cho ba cháu bé, chị Thoa cho hay, ban đầu gia đình hai bên cũng bàn bạc thống nhất để chị Thoa làm người giám hộ cho các cháu. Tuy nhiên, khi chị đi làm thủ tục pháp lý được tư vấn là nếu là người giám hộ, ba cháu sẽ phải về ở với chị. Trong khi đó, vợ chồng chị đang nuôi 3 con nhỏ.

Vì vậy, gia đình quyết định để 3 cháu về ở với bà nội. Bà nội cũng là người giám hộ cho các cháu.

Những ngày vừa qua, chị Thoa và em trai thay nhau đưa các cháu đến trường học tập. Từ nhà đến trường cũng xa, nên gia đình dự tính sau khi làm xong hậu sự cho bố mẹ các cháu, cũng như làm thủ tục pháp lý cho lũ nhỏ, gia đình sẽ xin chuyển về trường ở địa phương cho thuận tiện việc đi lại.

Cô Đinh Thị Thái Hòa (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái) cho hay, hai anh em Vũ Quốc Bảo (lớp 7B) và Vũ Quốc Việt (lớp 5C) có hộ khẩu thường trú tại xã Hưng Thịnh nhưng sau khi nhà bị đất đá sạt lở đè sập, hai em được đưa về quê nội ở xã Lương Thịnh (Trấn Yên) cùng gia đình lo hậu sự cho bố mẹ.

"Hằng ngày, các em vẫn được người thân đưa đến trường để học tập, cách khoảng sáu, bảy cây số.

Vũ Quốc Bảo (lớp 7B) và Vũ Quốc Việt (lớp 5C), đều có kết quả học tập tốt ở trường", cô Hòa chia sẻ.

Nữ hiệu trưởng cho biết, ở địa phương, bố mẹ của hai em Bảo, Việt chịu thương chịu khó làm ăn. Hai vợ chồng vay tiền để mua ô tô làm ăn, và xây dựng được nhà cửa mới. Khi họ mất, vẫn còn vay mượn.

Về phía nhà trường, đơn vị cũng đã thăm viếng khi gia đình các em tổ chức đám hiếu và vận động phụ huynh học sinh ủng hộ đến ngày 17/9 được khoảng 7 triệu đồng (dự kiến còn vận động thêm).

"Nhà trường sẽ miễn toàn bộ các khoản đóng góp của hai học sinh và phân công thầy cô nhận đỡ đầu các em", cô Hòa nói.

Nhà sập, hai cháu nhỏ ở nhà tạm bợ

Không chỉ gia đình em Bảo, Việt, Mai mất bố mẹ nhà cửa sau một đêm mà còn nhiều hoàn cảnh học sinh cũng khó khăn sau bão lũ.

Mưa to, lũ đã làm sập căn nhà ở ven bãi sông của gia đình hai em Trịnh Lương Ngọc Nhung (lớp 9) - Trịnh Quốc Hiếu (lớp 1) cùng học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hợp Minh (thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Thầy Hoàng Xuân Tiến (giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) người đỡ đầu cho hai em Nhung, Hiếu, chia sẻ, các em ở với bố và bà nội. Bố đi làm thợ phụ hồ xa nhà, ở nhà bà là người chăm nom cho hai em.

Trước đây, gia đình mượn đất để xây nhà tạm ở gần bờ sông để tiện canh tác.

"Sau mưa bão, nhà bị sập, gia đình em Nhung được người quen cho ở nhà tại một căn nhà còn đang xây dựng dang dở", thầy Tiến chia sẻ.

Nam giáo viên cho biết thêm, khi vào căn nhà ở tạm của gia đình em Nhung, gia đình để tấm giát giường trải xuống nền nhà, đồ đạc được các mạnh thường quân hỗ trợ.

"Hai em đã quay trở lại trường học tập. Nhung có học lực khá, còn em trai học lực hơi yếu", thầy Tiến nói.

hoan-canh-gia-dinh-em-nhung-o-th-thcs-hop-thinh.jpg
Các nhà hảo tâm đến tặng quà cho gia đình em Nhung, Hiếu, và hình ảnh 3 bà cháu Nhung, Hiếu. (Ảnh: NVCC)

Nam giáo viên cho hay, về hoạt động giáo viên nhận đỡ đầu cho học sinh đã được nhà trường triển khai từ lâu, theo đó, mỗi giáo viên sẽ nhận đỡ đầu một học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của hai em Nhung - Hiếu, cô Hà Thị Thu Dung (Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hợp Minh) cho hay, trong đợt lũ lụt vừa qua, gia đình của em Nhung - Hiếu ở gần bờ sông và ngôi nhà bị hư hỏng hết.

"Hôm trước chúng tôi vào nhà của các em đang ở tạm. Căn nhà ở gần bờ sông rất lụp xụp. Trong nhà, có mỗi chiếc giát giường kê trên nền nhà, không có có chăn. Chúng tôi đã gửi cho gia đình được hai chiếc chăn", cô Dung cho hay.

Theo cô Dung, nhà trường có 90/580 học sinh bị ảnh hưởng lũ bão, các mạnh thường quân cũng đến ủng hộ cho các em. Trong đó hoàn cảnh của gia đình em Nhung, Hiếu là thiệt hại nặng nề và éo le nhất.

Mạnh Đoàn