Trường ĐH Điện lực nhận nuôi nữ sinh mồ côi cha mẹ sau trận lũ quét ở Lào Cai

20/09/2024 09:58
Lưu Diễm

GDVN - Trường Đại học Điện lực nhận nuôi em Thào Thị Nhè, lớp 11A4, Trường THPT số 2 Bát Xát (tỉnh Lào Cai) - nữ sinh mồ côi cha mẹ sau trận lũ quét.

Vừa qua, mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi) trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, nhiều nơi bị ngập lụt sâu, đồng thời xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở, gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành tỉnh Lào Cai, tính đến cuối ngày 17/9, thiên tai đã làm ảnh hưởng tới 239 người, trong đó có 125 người thiệt mạng, 25 người bị mất tích, 89 người bị thương và 21 người đã ra viện, sức khỏe ổn định. Riêng với huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) hiện có 15 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Trong số các em nhỏ sống sót, có em Thào Thị Nhè - học sinh lớp 11A4, Trường Trung học phổ thông số 2 Bát Xát (tỉnh Lào Cai) trở thành trẻ mồ côi cả bố và mẹ sau trận lũ quét. Trường Đại học Điện lực đã quyết định nhận nuôi em Thảo Thị Nhè đến hết bậc trung học phổ thông.

Em Thào Thị Nhè (ở giữa) là học sinh lớp 11A4, Trường Trung học phổ thông số 2 Bát Xát (tỉnh Lào Cai), trở thành trẻ mồ côi cả bố và mẹ sau trận lũ quét. Ảnh: NTCC.
Em Thào Thị Nhè (ở giữa) là học sinh lớp 11A4, Trường Trung học phổ thông số 2 Bát Xát (tỉnh Lào Cai), trở thành trẻ mồ côi cả bố và mẹ sau trận lũ quét. Ảnh: NTCC.

Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, sau khi trao đổi, Đảng ủy, Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu Trường Đại học Điện lực đã thống nhất trích quỹ phúc lợi của cơ sở giáo dục để nhận nuôi em Nhè.

"Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhà trường sẽ tạo điều kiện xét tuyển và có chính sách phù hợp để em tiếp tục được học đại học. Việc làm này nhằm bù đắp những mất mát cho em để đứng lên sau thảm họa lũ quét", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu chia sẻ.

Chiều ngày 19/9, trong cuộc trao đổi qua điện thoại với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu, ông Nguyễn Trung Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bát Xát bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Trường Đại học Điện lực đã giúp đỡ em Thào Thì Nhè.

Bà nội của em Thào Thị Nhè nhặt nhạnh những kỷ vật còn sót lại của cha mẹ em để đốt đi theo phong tục địa phương. Ảnh: NTCC.
Bà nội của em Thào Thị Nhè nhặt nhạnh những kỷ vật còn sót lại của cha mẹ em để đốt đi theo phong tục địa phương. Ảnh: NTCC.

Bí thư Huyện ủy Bát Xát cho biết, huyện sẽ nhanh chóng phối hợp với trường để làm các thủ tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để em Thào Thị Nhè nhanh chóng được trợ giúp.

Em Thào Thị Nhè là học sinh may mắn thoát chết trong trận lũ quét, sạt lở đất ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 3 vừa qua tại xã A Lù, huyện Bát Xát, Lào Cai. Trận lũ, lở đất này đã cuốn theo cả bố mẹ em, khiến hai anh em trở thành trẻ mồ côi.

Sau khi nhận được thông tin về em Nhè, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu mặc dù đang trên đường công tác nhưng đã ngay lập tức liên hệ, trao đổi cùng Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường và quyết định nhận nuôi em Thào Thị Nhè.

Ngôi nhà của gia đình em Thào Thị Nhè đã bị san phẳng sau cơn lũ quét, lở đất. Ảnh: NTCC.
Ngôi nhà của gia đình em Thào Thị Nhè đã bị san phẳng sau cơn lũ quét, lở đất. Ảnh: NTCC.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 16/9/2024, Trường Đại học Điện lực phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi).

Tại buổi phát động, Hiệu trưởng nhà trường đã kêu gọi với tinh thần “tương thân, tương ái”, “nhường cơm sẻ áo” cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất, làm vơi bớt những đau thương, khó nhọc, mất mát, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống của người dân vùng bị bão lũ, thiên tai.

Trường Đại học Điện lực phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Ảnh: NTCC.
Trường Đại học Điện lực phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Ảnh: NTCC.
Lưu Diễm