Nam sinh Hà Tĩnh vượt khó để thành thủ khoa đầu vào, UTT trao học bổng 100 triệu

04/10/2024 20:04
Hồng Linh

GDVN -Gia đình thuộc hộ cận nghèo, bố mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, không được đầu tư học tập nhưng Trần Thế Hóa vẫn vượt lên hoàn cảnh, đỗ đại học với thành tích thủ khoa.

Trong không khí chào đón năm học mới, lập thành tích kỷ niệm 79 năm thành lập trường (15/11) và 63 năm ngày Bác Hồ về thăm trường (29/11), chiều ngày 04/10, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025.

1.jpg
Thầy cô và các em sinh viên làm lễ chào cờ

Dự buổi Lễ, về phía Nhà trường có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long- Hiệu trưởng Nhà trường; các Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp.

Tham dự buổi Lễ còn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, các đồng chí lãnh đạo đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và lãnh đạo các đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học, các thầy, cô giáo, các học viên, sinh viên, đặc biệt là các em tân sinh viên đại diện K75 đến dự.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long gửi lời chúc mừng đến các tân sinh viên đã vượt qua hành trình học tập vất vả một kì thi tốt nghiệp đầy cạnh tranh để chính thức trở thành thành viên của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. “Các em có quyền tự hào về những nỗ lực của bản thân và tự hào là sinh viên của ngôi trường có bề dày truyền thống lịch sử và có chất lượng đào tạo tốt với nhiều hoạt động sinh viên sôi nổi. Các em hãy đặt ra cho mình những mục tiêu ngay từ bây giờ để xứng đáng với công lao nuôi dưỡng, dạy dỗ, yêu thương của ông bà, cha mẹ, gia đình và thầy cô”.

Năm học 2023-2024 đi qua với nhiều nỗ lực và sự quyết tâm cao của thầy và trò, Nhà trường đạt được nhiều kết quả rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực trong bối cảnh tự chủ đại học, sự cạnh tranh gay gắt về tuyển sinh, chất lượng đào tạo cũng như cạnh tranh về thu hút đội ngũ giảng dạy trình độ cao. Các chỉ tiêu đề ra đầu năm học đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc có tính đột phá. Kết quả nổi bật trong công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học vừa qua cũng như sự đánh giá xếp hạng của các tổ chức quốc tế SCI.mago (xếp thứ 26), Webometric (xếp hạng thứ 35) đã thể hiện rõ nhất sự tin tưởng của xã hội, của người học trong đó có các bạn sinh viên k75 vào uy tín, chất lượng đào tạo của nhà trường.

Năm học 2024-2025 được Nhà trường xác định là năm học “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và bứt phá”, tiếp tục quyết liệt thực hiện đổi mới, kiên quyết, kiên trì mục tiêu chất lượng, thích ứng với thực tiễn, nhu cầu xã hội, bám sát mục tiêu sứ mệnh tầm nhìn triết lý giáo dục đã công khai. Công tác điều chỉnh các chương trình đào tạo ở tất cả các trình độ đào tạo; tập trung quan tâm, hỗ trợ người học gắn trách nhiệm giải trình xã hội, người học; công tác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhất là bậc tiến sĩ và dịch chuyển ngành nghề chuyên môn, vị trí việc làm phải là nhiệm vụ của từng cán bộ, giảng viên ...

2.jpg
3.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu và đánh trống khai giảng năm học mới

Nhằm động viên khuyến khích khen thưởng các em tân sinh viên có điểm chuẩn trúng tuyển đầu vào cao cố gắng phấn đấu trong học tập và rèn luyện, Nhà trường quyết định trao các suất học bổng khuyến học cho các thủ khoa đầu vào của khóa 75.

Cùng đồng hành với Nhà trường trong việc hỗ trợ khuyến khích các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập, tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp trao tặng học bổng vào Quỹ khuyến học của Nhà trường.

4.jpg
Đại diện lãnh đạo Nhà trường trao học bổng khuyến học cho các tân thủ khoa đầu vào của Khóa 75

Là một trong 3 tân sinh viên nhận học bổng khuyến học 100 triệu đồng, chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, em Trần Thế Hóa (sinh năm 2006, quê Hà Tĩnh) cho biết em là thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải năm học 2024 - 2025. Em theo học chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông.

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, Hóa đạt điểm số ấn tượng là 27,55 với tổ hợp A00 (Toán: 8,8 ; Vật lí: 9 và Hóa học: 9,75).

Hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ bị bệnh hiểm nghèo là động lực thôi thúc cố gắng

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Hóa bộc bạch: "Em sinh ra và lớn lên ở Tổ dân phố Bắc Mỹ, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình em thuộc hộ cận nghèo của địa phương, bố mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo. Bố em bị lao phổi, viêm gan còn mẹ bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối nên gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm phần vất vả.

Nhìn bố mẹ đau ốm em không khỏi xót xa, em tự nhủ mình phải phấn đấu học tập để thay đổi cuộc sống, đỡ đần, chăm sóc cha mẹ. Chị gái của em hiện tại cũng đang theo học tại Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh".

Không sinh ra trong gia đình khá giả nhưng Hóa nhưng chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền. Ngược lại, đây là động lực, nguồn sức mạnh để em có thể vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Khi được hỏi về ước mơ, em luôn nhắc đến gia đình đầu tiên. Hóa nói: "Em chỉ có một mong ước là bố mẹ khỏe mạnh, em muốn gia đình mình có được cuộc sống tốt hơn. Bởi vậy, em cần một công việc tốt, một nguồn thu nhập ổn định để có thể chăm lo cho bố mẹ. Nguồn thu nhập chính của gia đình đến từ bố, dù hiện tại bố cũng đang phải chống chọi với căn bệnh lao phổi và viêm gan".

0.jpg
Em Trần Thế Hóa, thủ khoa đầu vào Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm học 2024 - 2025. Ảnh: UTT

Được biết, bố của Hóa làm nghề thợ mộc. Từ khi học lớp 9, vào những ngày nghỉ, Hóa thường theo bố đi làm ở xưởng gỗ làm những công việc đơn giản như bưng bê, chà nhám. Hóa hóm hỉnh chia sẻ, hiện tại em đã biết sử dụng máy xoa, máy cắt mini.

Những ngày không đi làm cùng bố, Hóa sẽ ở phụ giúp mẹ việc nhà. Nói về người mẹ của mình, Hóa không giấu nổi sự xúc động: "Mẹ là người tuyệt vời nhất đối với em. Dù mẹ không có điều kiện để được học nhiều nhưng sự yêu thương và những bài học cuộc sống của mẹ dạy cho em là vô giá. Mẹ luôn nhắc nhở, khuyến khích em học tập để có một tương lai tốt hơn.

Những năm gần đây, sức khỏe của mẹ đi xuống thấy rõ, hiện tại mẹ đang mắc bệnh hiểm nghèo. Điều này khiến em càng phải nỗ lực hơn nữa để mẹ vui lòng, tiếp thêm cho mẹ niềm tin chiến thắng bệnh tật".

Bước vào hành trình mới của một tân sinh viên, Hóa vẫn không ngừng trăn trở về gia đình. Em thường xuyên gọi điện về cho bố mẹ, lúc nào cũng được bố mẹ động viên, không phải lo lắng cho bố mẹ ở nhà nhưng em vẫn chưa thôi canh cánh về tình trạng sức khỏe của những người thân yêu.

Em chia sẻ, bản thân muốn nỗ lực học tập nhiều hơn, muốn bản thân trưởng thành và trở thành người có ích trong tương lai.

Thủ khoa không học thêm, chỉ nắm vững kiến thức cơ bản và luyện đề

Nói về lý do lựa chọn chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông, Hóa nói: "Em nhận thấy, đây là ngành học phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, những kiến thức mới mẻ này thôi thúc em khám phá.

Ngoài ra, sinh viên theo học chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán có tiềm năng công việc rộng mở. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp ra trường, em có thể tìm được một công việc có triển vọng trong tương lai".

Năm lớp 11, Hóa từng tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh với sáng chế về mô hình nhà vệ sinh thông minh, phát hiện khói thuốc trong trường học.

Hóa chia sẻ, khi làm về đề tài này, em đã có những tiếp xúc ban đầu với vi mạch và cảm thấy vô cùng thích thú. Khi có khói thuốc, cảm biến sẽ phát hiện và truyền thông tin đến các bộ phận trong mô hình và cuối cùng phát tới loa cảnh báo.

Khi thực hiện sáng chế, Hóa có phần lo lắng vì bản thân chưa được tự tin thuyết trình nhưng nhờ có sự hướng dẫn, động viên của cô giáo hướng dẫn em đã hoàn thành xuất sắc và giành giải Nhì.

Không có quá nhiều thời gian dành cho việc học, Hóa chủ yếu hóa học ở trường, lắng nghe kỹ lưỡng bài giảng của thầy cô. Thời gian biểu buổi tối của Hóa thường là học bài từ 8h đến 11h30.

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Hóa nói: "Em chủ yếu học kỹ kiến thức cơ bản, nắm vững những gì thầy cô dạy trên lớp sau đó luyện đề để khắc sâu bài học đồng thời làm quen với các dạng bài.

Ngoài ra, em có xem thêm các buổi livestream chữa đề miễn phí của các thầy cô trên Facebook để học thêm mẹo làm bài. Trong khoảng thời gian học tập, em hoàn toàn tập trung, không xao nhãng để việc tiếp thu, ôn tập kiến thức được diễn ra hiệu quả nhất".

Nhận xét về cậu học trò, cô Nguyễn Thị Mơ - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Đồng Lộc (Hà Tĩnh) chia sẻ: "Hóa là một học sinh chăm chỉ, gương mẫu, ý thức tự học cao, khiêm tốn, là tấm gương sáng về nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.

Trong giờ giảng, Hóa là người phát triển, giải quyết vấn đề nhanh nhất, so với các bạn, Hóa có phần nổi trội hơn.

Hàng tuần, hàng tháng, tôi vẫn đánh giá thi đua của lớp thông qua việc bình chọn. Hóa luôn có tên trong danh sách những học sinh có tác động tích cực đến phong trào học tập của lớp. Tôi nhận thấy, Hóa có được sự yêu thương, tín nhiệm và nể phục của các bạn".

Cô Mơ cho biết, gia đình Hóa thuộc hộ cận nghèo, đến khoảng thời gian em sắp thi tốt nghiệp trung học phổ thông lại càng khó khăn hơn. Vì mẹ phát hiện bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, trước đó, mẹ Hóa cũng từng phải phẫu thuật. Bố của Hóa bị lao phổi cũng ảnh hưởng đến công việc làm gỗ, không thể đảm nhận khối lượng công việc nhiều như trước.

Hóa có phần thiệt thòi hơn các bạn vì hoàn cảnh khó khăn, sớm phải gách vác trách nhiệm với gia đình. Năm em học lớp 12, bố mẹ lâm bệnh nặng, Hóa cũng không có thời gian học ôn thi học sinh giỏi nên em không thể tham dự kỳ thi.

Em Trần thế hóa.jpg
Cô Nguyễn Thị Mơ (ngoài cùng bên phải) - đại diện Đoàn trường tặng quà tiếp sức mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho em Trần Thế Hóa - học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: NVCC)

Cô Mơ tự hào kể về cậu học Trần Thế Hóa, với số điểm 27,55 Hóa là thủ khoa khối A00 của Trường Trung học phổ thông Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Sau khi có kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Hóa, cô Mơ cũng kêu gọi các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ gia đình em và nhận được số tiền là 35 triệu đồng.

Hóa chia sẻ: "Gia đình em cảm thấy hạnh phúc, xúc động và biết ơn cô Mơ cùng tất cả mọi người đã có lòng hảo tâm đã hỗ trợ em trong thời gian qua. Số tiền này đã giúp em giải quyết được vấn đề học phí cũng như các chi phí sinh hoạt khi lên đại học. Điều vẫn khiến em gia đình lo lắng bấy lâu nay".

Ngoài ra, cô Mơ cho biết, vì gia đình thuộc hộ cận nghèo nên học phí của Hóa được miễn 50%. Với các tiết học thêm buổi chiều, nhà trường cũng hỗ trợ không thu tiền học phí của em.

Khi nhận được học bổng dành cho thủ khoa có tổng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên 27 điểm với mức cao nhất trị giá 100 triệu đồng, Hóa chia sẻ: "Em quá đỗi bất ngờ và vô cùng hạnh phúc vì số tiền này vượt quá tưởng tượng của em. Khi bước vào hành trình học đại học, học phí vẫn luôn là nỗi trăn trở của em và gia đình. Em sợ mình sẽ phải bỏ học giữa chừng vì không thể trang trải được tiền học. Hiện tại, với số tiền học bổng của nhà trường em đã có thể yên tâm học tập".

Hồng Linh