Hành trình “Xanh - Sạch - Đẹp cùng 12A4” và sự gắn kết người trẻ hành động

08/02/2025 08:14
Thiếm Thị Hồng Châu - Học sinh lớp 12A4, Trường Trung học phổ thông Bảo Lâm, Lâm Đồng

GDVN - Trong quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi thường được dạy rằng tuổi trẻ là hành trình không chỉ để học tập mà còn để rèn luyện nhân cách.

Lời dạy ấy luôn in sâu trong tâm trí mỗi học sinh lớp 12A4, nhưng có lẽ chỉ khi đối mặt với những thách thức thực tế, chúng tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của nó.

Là học sinh cuối cấp tại Trường Trung học phổ thông Bảo Lâm (Lâm Đồng), chúng tôi không chỉ gánh trên vai áp lực học tập mà còn tự nhắc nhở bản thân phải trở thành những con người có trách nhiệm với xã hội. Chính từ những suy nghĩ giản dị đó, một hành trình ý nghĩa đã bắt đầu.

Một buổi sáng đầu tuần như bao ngày khác, cả lớp chúng tôi ngồi trò chuyện dưới tán cây bàng quen thuộc trước giờ vào lớp.

Mọi người cười nói rôm rả, tận hưởng chút thư giãn hiếm hoi giữa lịch học bận rộn. Nhưng ánh mắt của Kiên bỗng dừng lại ở góc sân gần căn-tin. Chỗ đó tràn ngập những vỏ chai nước, túi nilon, hộp cơm thừa. Kiên buột miệng: “Nhìn chỗ này mà xem, cứ thế này mãi thì trường mình chẳng khác gì bãi rác.”

Ban đầu, lời nói ấy chỉ khiến mọi người bật cười. Nhưng rồi Hà, lớp trưởng đầy nhiệt huyết, lại nghiêm túc suy nghĩ. “Tại sao chúng ta không thử làm gì đó để thay đổi nhỉ?” Hà nói trong buổi sinh hoạt lớp chiều hôm đó.

Hà Anh, cô bạn dịu dàng nhưng đầy lý lẽ, tiếp lời: “Nếu chúng ta không hành động, thì ai sẽ làm? Hành động nhỏ hôm nay có thể tạo ra thói quen lớn cho sau này. Sống đẹp không chỉ là biết nghĩ cho bản thân mà còn phải biết nghĩ cho cộng đồng.”

Câu nói của Hà Anh như một tiếng chuông thức tỉnh. Cả lớp nhìn nhau, không ai nói gì nhưng trong lòng mỗi người đều trăn trở. Sau đó, nhóm bạn gồm tôi, Kiên, Hà, Hà Anh, Nghĩa và Trang quyết định khởi xướng một chiến dịch nhỏ mang tên “Xanh - Sạch - Đẹp cùng 12A4.”

1.png
Tham gia chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy sữa”.

Khởi đầu bao giờ cũng khó khăn. Hà và Nghĩa lập một kế hoạch chi tiết, phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm nhỏ.

Kiên và Trang đảm nhận việc thiết kế các tấm bảng tuyên truyền với những câu slogan ngắn gọn như: “Rác đúng chỗ, sống đúng cách” hay “Sạch từ hôm nay, đẹp cho ngày mai.”

Hà Anh phụ trách việc liên hệ với ban giám hiệu để xin phép sử dụng một góc sân làm nơi thí điểm dọn dẹp.

Trong tuần đầu tiên, cả lớp tập trung vào việc làm sạch khu vực gần căn-tin – nơi thường xuyên bị bỏ rác bừa bãi nhất.

2.png
Tham gia mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”.

Ban đầu, không ít bạn còn ngượng ngùng, thậm chí e dè khi phải làm công việc mà nhiều người nghĩ là “việc của lao công.” Nhưng khi nhìn thấy góc sân trở nên sạch sẽ, gọn gàng hơn, ai nấy đều cảm thấy tự hào. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc nhặt rác.

Hà Anh gợi ý rằng: “Nếu chỉ dọn dẹp thôi thì sẽ chẳng thay đổi được nhiều. Điều quan trọng là phải thay đổi ý thức của mọi người.”

Ý tưởng ấy nhanh chóng được đồng tình. Nhóm chúng tôi bắt đầu thực hiện một chuỗi các hoạt động tuyên truyền.

3.png
Dọn dẹp hành lang và khu vực nhiều rác.

Kiên vốn là người có tài ăn nói đã nhận nhiệm vụ phát biểu trong buổi chào cờ đầu tuần để kêu gọi sự tham gia của toàn trường.

Những câu nói dí dỏm nhưng đầy thuyết phục của cậu đã khiến không ít bạn học sinh và thầy cô phải gật gù đồng tình.

Ngoài các bài phát biểu, chúng tôi còn lập một chiến lược cụ thể để tiếp cận bạn bè một cách gần gũi hơn.

Kiên và Trang lên ý tưởng tổ chức “Ngày hội Sống Xanh” – một sự kiện ngoại khóa với các trò chơi thú vị như “Phân loại rác đúng cách” hay “Tái chế đồ cũ thành mới.”

4.jpg
Vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường, thực hiện lối sống xanh.

Chúng tôi cũng dành thời gian làm video ngắn ghi lại các bước tái chế chai nhựa thành lọ hoa, hộp bút hay thậm chí là đồ trang trí lớp học.

Những sản phẩm đó sau đó được trưng bày trong sự kiện, khiến nhiều bạn cảm thấy ngạc nhiên và hào hứng khi nhận ra rằng việc bảo vệ môi trường không hề nhàm chán.

Không chỉ vậy, Nghĩa và Hà Anh còn quyết định tận dụng sức mạnh của mạng xã hội để mở rộng tầm ảnh hưởng.

Các bài đăng trên Facebook, Instagram và TikTok với nội dung sáng tạo như: “10 cách sống xanh trong đời sống hàng ngày” hay “Biến chai nhựa thành món quà ý nghĩa” đã thu hút hàng trăm lượt thích và chia sẻ.

Thậm chí, nhiều học sinh từ các trường lân cận đã liên hệ hỏi chúng tôi về cách tổ chức một chiến dịch tương tự.

Hành trình của chúng tôi không chỉ dừng lại ở phạm vi trường học. Hà đề xuất một ý tưởng táo bạo: kết hợp cùng các thầy cô để thực hiện chiến dịch dọn dẹp tại những khu vực công cộng quanh trường.

Cả lớp đã dành hai ngày cuối tuần để đến khu chợ Bảo Lâm và khuôn viên trung tâm xã. Ban đầu, nhiều cô chú bán hàng tỏ ra khá e ngại khi thấy chúng tôi xuất hiện, nhưng khi chứng kiến sự nhiệt tình, họ đã không ngần ngại tham gia cùng.

Một cô bán rau chia sẻ: “Nhìn các cháu làm, tôi mới thấy mình trước giờ hơi thiếu ý thức. Từ nay, tôi sẽ nhắc các bạn tiểu thương xung quanh bỏ rác đúng chỗ và giữ gìn khu chợ sạch sẽ.”

Câu nói ấy trở thành động lực lớn để chúng tôi tiếp tục mở rộng chiến dịch. Hà Anh đề xuất viết thư gửi đến ủy ban phường, xin phép tổ chức thêm các buổi tuyên truyền tại những khu vực công cộng.

Những kỷ niệm đáng nhớ không chỉ đến từ kết quả của chiến dịch, mà còn từ những câu chuyện của những người bạn trong lớp.

Hà Anh, dù không phải là người năng nổ nhất, lại luôn là người đưa ra những ý kiến sáng tạo. Cô ấy từng nói: “Tớ tin rằng việc dọn dẹp không chỉ giúp chúng ta có môi trường sạch sẽ, mà còn là cách để xây dựng lòng tự hào và trách nhiệm với nơi mình thuộc về.”

Nghĩa, người luôn âm thầm làm việc phía sau, đã trở thành tấm gương cho cả lớp. Cậu ấy không ngại khó khăn, luôn sẵn sàng làm những việc nhỏ nhặt nhất để góp phần vào thành công của cả nhóm.

Những sự thay đổi ấy chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục cố gắng. Trang đã cẩn thận ghi lại tất cả những câu chuyện nhỏ ấy trong cuốn nhật ký của lớp, để sau này khi nhìn lại, chúng tôi có thể nhớ về những ngày tháng thật đẹp này.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là buổi liên hoan cuối chiến dịch. Dưới ánh sáng lung linh của những chiếc đèn nhỏ được làm từ chai nhựa tái chế, chúng tôi quây quần bên nhau, chia sẻ về những bài học mình nhận được.

Kiên, vốn là người hài hước, bỗng nghiêm túc nói: “Tớ nghĩ, ngoài học hành ra, đây là một trong những điều ý nghĩa nhất mà chúng ta từng làm cùng nhau.”

5.png
Sản phẩm mô hình từ rác tái chế.

Câu nói ấy khiến cả lớp lặng đi vài giây trước khi vỡ òa trong tiếng vỗ tay và những cái ôm thật chặt. Sau ba tháng nỗ lực không ngừng, chiến dịch “Xanh - Sạch - Đẹp cùng 12A4” đã để lại dấu ấn sâu sắc.

Góc sân trường từng đầy rác nay đã trở thành nơi yêu thích của học sinh với những hàng ghế gỗ và chậu cây xanh.

Cuộc thi “Lớp học xanh” không chỉ thay đổi thói quen của các bạn học sinh mà còn tạo nên bầu không khí cạnh tranh lành mạnh. Chúng tôi nhận ra rằng sống đẹp không chỉ nằm ở những hành động lớn lao, mà bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất.

Dưới mái trường Trung học phổ thông Bảo Lâm, chúng tôi đã cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Những bài học không chỉ đến từ trang sách, mà còn đến từ những hành động giản dị hàng ngày.

Hành trình “Xanh - Sạch - Đẹp cùng 12A4” có thể đã kết thúc, nhưng tinh thần của nó sẽ còn mãi. Dù sắp rời xa mái trường thân yêu, chúng tôi tin rằng những gì đã làm không chỉ dừng lại ở lớp 12A4 mà sẽ tiếp tục lan tỏa.

6.png
Khuôn viên nhà trường và lớp học sau chiến dịch “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Chúng tôi hy vọng rằng, những thế hệ học sinh tiếp theo sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp này, để ngọn lửa sống đẹp không bao giờ tắt trong lòng mỗi người. Bởi lẽ, sống đẹp không chỉ là trách nhiệm, mà còn là món quà quý giá mà mỗi người có thể trao tặng cho cuộc đời.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Thiếm Thị Hồng Châu - Học sinh lớp 12A4, Trường Trung học phổ thông Bảo Lâm, Lâm Đồng