Hành trình Sống đẹp - Sống xanh của học sinh Trường THPT Trần Quang Khải

26/02/2025 06:48
Lê Vĩnh Đạt - Học sinh lớp 12A14 Trường THPT Trần Quang Khải TP.HCM

GDVN - Có những đêm muộn, em thấy các cô chú công nhân vệ sinh môi trường quét dọn ở đường phố rất vất vả nhưng vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi ra môi trường.

Một trong những vấn đề nổi cộm ở nhiều thành phố lớn ở nước ta hiện nay chính là ô nhiễm môi trường. Tình trạng ô nhiễm đất, nước, không khí, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên,… vẫn luôn là thách thức lớn gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người.

Có những đêm muộn, em thấy những cô chú công nhân vệ sinh môi trường thu gom và quét dọn rác trên đường phố rất vất vả. Thế nhưng không khó để chúng ta bắt gặp các bạn trẻ hay cả người lớn vô tư vứt rác ra môi trường.

Dưới mái trường em đang theo học - Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải (Thành phố Hồ Chí Minh), ban giám hiệu nhà trường cùng cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh đã tích cực thực hiện nhiều chuyên đề, dự án cùng chung tay bảo vệ môi trường. Như trong mùa hè vừa qua, nhằm hưởng ứng ngày hoạt động cao điểm ‘’Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới’’ và ngày Chủ nhật xanh lần thứ 154, ngày 21/07/2024, đội Hoa Phượng Đỏ của trường đã ra quân dọn dẹp và vệ sinh khuôn viên trường học.

Thông qua hoạt động này, em và các bạn đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, nhân văn và góp phần vào công cuộc xây dựng, giữ gìn và bảo vệ môi trường tự nhiên ngay tại khuôn viên mình học tập. Đó chính là lối sống xanh xuất phát từ những hành động nhỏ nhất.

7d7072b9054dbb13e25c.jpg
Các bạn học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Bên cạnh vấn đề về môi trường, xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều hộ nghèo, nhiều mảnh đời khó khăn, cuộc sống bấp bênh cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Vào mỗi đêm khuya tại thành phố, em như được nhìn thấy một thế giới khác, một góc tối hơn của xã hội với những người cao tuổi mưu sinh vất vả, những bà mẹ bồng đứa con trên tay đi xin tiền hay những người trải quần áo mà ngủ trên lề đường.

Đã có lần em được đến thăm cô nhi viện, và em đã không khỏi xót xa trước những đứa trẻ mắc những căn bệnh dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Đối với những người có cuộc sống trọn vẹn như chúng ta, khi nhìn những hình ảnh ấy lòng lại như dừng lại một nhịp.

Việt Nam có câu tục ngữ: ‘’Hợp quần gây sức mạnh’’ - nhắc nhở chúng ta rằng sự đoàn kết luôn là yếu tố quyết định giúp con người vượt qua mọi thử thách. Tinh thần đùm bọc, tương trợ nhau không chỉ là một phẩm chất cần thiết trong mỗi cá nhân mà còn là nền tảng vững chắc để xây dựng một cộng đồng, xã hội thịnh vượng và phát triển bền vững.

Và trong dịp mừng xuân Ất Tỵ 2025 vừa qua, Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải đã trao học bổng ‘’Xuân yêu thương’’ đến những hoàn cảnh khó khăn nhằm tiếp thêm niềm tin, động lực và sức mạnh cho các bạn học sinh phấn đấu vươn lên trong học tập.

4679a783d0776e293766.jpg
Chương trình Hội xuân Ất Tỵ 2025 tại Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải mở đầu bằng lễ trao học bổng ‘’Xuân yêu thương’’ cho học sinh.

Hay một hành trình khác mang tên ‘’Vì nụ cười em thơ’’, những thành viên trong đội Hoa Phượng Đỏ đã cùng các thầy cô, cán bộ giáo viên, nhân viên của trường tặng quà cho các em nhỏ tại Mái ấm Thiện Duyên (huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh). Và chính những nụ cười tươi của các em nhỏ là món quà tinh thần to lớn và ấm áp khiến em cảm thấy rất vui và ý nghĩa.

8b1dfdf18a05345b6d14.jpg
Học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải đến thăm và tặng quà các em nhỏ tại Mái ấm Thiện Duyên.

Học tập vốn là quá trình suốt đời, phương pháp học tập không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận kiến thức từ sách vở hay giảng dạy trong lớp học, mà còn là sự tích lũy qua những trải nghiệm thực tế, những hoạt động cộng đồng và sự giao lưu với những người xung quanh.

Việc tham gia vào các chương trình, dự án nhân văn giúp em và các bạn không chỉ làm phong phú thêm kiến thức, mà còn rèn luyện những kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề.

Nhiều người vẫn cho rằng học tập và vui chơi dường như là hai điều trái ngược, việc này sẽ ảnh hưởng việc kia. Nhưng khi kết hợp lại, chúng tạo thành một mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và mang lại giá trị vô cùng to lớn. Em mong rằng các trường học trên khắp cả nước sẽ gắn kết giữa việc chơi và học, tạo một sân chơi lành mạnh cho học sinh, giúp các bạn có thể phát huy hết khả năng, thế mạnh của mình và học được nhiều điều bổ ích.

087bb98fce7b7025296a.jpg
fb74fb9d8c6932376b78.jpg
Học sinh nhà trường được tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần nhìn nhận lại một số điểm hạn chế của nhiều người trong xã hội đang sống theo lối sống thiếu trách nhiệm và thiếu văn hóa, đi ngược lại với những giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc luôn gìn giữ.

Một số hành vi như xả rác bừa bãi, phá hoại của công, hay thậm chí là sự thiếu tôn trọng đối với người lớn tuổi, giáo viên và những người xung quanh đang dần trở thành vấn đề nhức nhối. Điều này không chỉ thể hiện sự thiếu văn minh trong hành xử mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Chúng ta cần phải thay đổi những vấn đề tiêu cực này, xây dựng một lối sống văn minh, văn hóa và có trách nhiệm hơn để cùng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Chúng ta có một nền văn hóa giàu bản sắc, có truyền thống kiên cường qua bao thế hệ. Mỗi người Việt đều mang trong mình một sức mạnh nội tại, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, dù là trong học tập, công việc hay cuộc sống. Những sáng tạo, những đóng góp nhỏ bé từ mỗi cá nhân không bao giờ là vô nghĩa. Chúng là những viên gạch vững chắc xây dựng nên một xã hội phát triển, thịnh vượng. Và hãy luôn nhớ rằng, mỗi bước nhỏ của chúng ta, khi gộp lại, sẽ tạo nên những kỳ tích lớn lao.

Đứng trước những biến động thời đại mới mang tới, con người Việt Nam càng được tôn lên vẻ đẹp của tinh thần yêu nước, trách nhiệm, đoàn kết và yêu thương. Chúng ta tự hào vì mang dòng máu Việt - dòng máu được truyền lại từ những con người ‘’không ai nhớ mặt đặt tên nhưng họ đã làm nên đất nước’’. Thế nên công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay trở nên thiêng liêng và đáng quý vô cùng. Hãy để đôi tay ta được đóng góp vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúng ta hoàn toàn có khả năng tin tưởng vào một tương lai tươi đẹp và sự phát triển không ngừng của Việt Nam phía trước.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Lê Vĩnh Đạt - Học sinh lớp 12A14 Trường THPT Trần Quang Khải TP.HCM