Có một điều kỳ lạ về chiếc kính mà chúng ta đeo, nó không chỉ ảnh hưởng đến cách ta nhìn thế giới, mà còn quyết định cách ta cảm nhận chính mình.
Một chiếc kính xám có thể khiến mọi thứ trở nên u ám, khiến ta hoài nghi về lòng tốt, về những giá trị đẹp đẽ. Nhưng một chiếc kính trong trẻo lại giúp ta nhìn ra ánh sáng dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng cách ta nhìn nhận nó sẽ quyết định ta sống hạnh phúc hay khổ đau.
Câu nói “Hạnh phúc trong cuộc sống của bạn phụ thuộc vào cách bạn suy nghĩ” không chỉ đúng với cảm nhận cá nhân mà còn phản ánh một sự thật lớn hơn: lối sống đẹp không chỉ là hành động bên ngoài mà còn là một quá trình rèn luyện tư duy.
Thế nhưng, trong xã hội hiện đại, sống đẹp chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với người trẻ. Khi lòng tốt có thể bị xem là ngây thơ, sự chân thành dễ trở thành điểm yếu, và những giá trị tử tế đôi khi bị chê là lạc hậu, giữ vững một tư duy tích cực để theo đuổi lối sống đẹp là một thử thách thực sự.
Nhưng rốt cuộc, sống đẹp là gì? Sống đẹp không đơn thuần là làm điều tốt mà còn là cách ta suy nghĩ, hành động và đối xử với cuộc sống một cách chân thành, tử tế và có ý nghĩa. Sống đẹp đôi khi chỉ là những điều giản dị: một lời động viên đúng lúc, một nụ cười ấm áp.
Đó là khi ta biết yêu thương nhưng không mù quáng, biết tha thứ nhưng không dễ dãi, biết giúp đỡ nhưng không mong cầu báo đáp. Hay sống đẹp cũng là khi ta không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân, không để bản thân bị cuốn theo những giá trị lệch lạc.
Là khi ta biết vấp ngã nhưng không bỏ cuộc, biết thất bại nhưng không gục ngã, biết đau thương nhưng không đánh mất niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Sống đẹp không chỉ là yêu thương người khác mà còn là yêu thương chính mình, không để bản thân chìm trong tiêu cực mà luôn tìm cách vươn lên, mạnh mẽ hơn sau mỗi lần thử thách.
Sống đẹp không chỉ giúp ta trở thành một con người tốt hơn mà còn lan tỏa giá trị tích cực đến xã hội. Khi ta sống đẹp, ta không chỉ xây dựng một cuộc đời có ý nghĩa cho chính mình mà còn góp phần làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Sống đẹp giúp ta có một tâm hồn thanh thản, một tinh thần mạnh mẽ và một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa.
Khi ta biết trân trọng những giá trị chân thật, ta sẽ không bị cuốn theo những ảo vọng phù du. Khi ta chọn lòng tử tế, ta sẽ cảm nhận được niềm vui từ sự cho đi. Khi ta kiên trì với những điều đúng đắn, ta sẽ tự hào về chính mình, dù có ai nhìn thấy hay không.
Đối với những người xung quanh, một lối sống đẹp giống như một ngọn đèn, soi sáng và truyền cảm hứng. Khi ta chân thành, ta giúp người khác tin vào sự tốt đẹp của cuộc sống. Khi ta sẵn sàng giúp đỡ, ta tạo ra sự kết nối giữa con người với con người.
Khi ta kiên định với điều đúng đắn, ta trở thành động lực cho những ai còn đang chênh vênh giữa những lựa chọn. Một hành động nhỏ của ta có thể tạo ra hiệu ứng lớn, làm thay đổi suy nghĩ, cảm xúc và thậm chí cả cuộc đời của một ai đó.
Có những cơn bão đi qua để lại những mái nhà sập xuống, có những cơn mưa kéo dài khiến mặt đất lầy lội, nhưng cũng có những tia nắng le lói sau bầu trời xám xịt, nhắc nhở rằng không gì có thể che lấp ánh sáng mãi mãi.
Cuộc đời con người cũng như vậy. Có những người sinh ra đã mang trên vai những gánh nặng mà họ chưa từng lựa chọn, có những số phận bị định đoạt bởi nghịch cảnh ngay từ khi chưa kịp trưởng thành. Nhưng điều kỳ diệu là không phải ai gặp khó khăn cũng gục ngã, và không phải ai có đủ đầy cũng tỏa sáng. Điều làm nên một con người không phải là số phận họ mang, mà là cách họ đối diện với nó.
Đã có một người, năm lên 4 tuổi, số phận nghiệt ngã đã tước đi đôi tay, thứ tưởng chừng như không thể thiếu để thực hiện những điều cơ bản nhất trong cuộc sống. Đó có lẽ là một bi kịch, là nỗi đau không lời nào có thể diễn tả hết.
Nếu là một người khác, có thể họ đã chọn cách sống lặng lẽ, nép mình vào góc tối của số phận. Nhưng người ấy không làm vậy. Họ đã chọn đứng lên, đã chọn chiến đấu với nghịch cảnh, và đã viết nên cuộc đời mình bằng chính đôi chân của mình.
Người ấy chính là thầy Nguyễn Ngọc Ký, một tấm gương vĩ đại không chỉ bởi những con chữ được viết bằng chân, mà còn bởi bài học về nghị lực, về ý chí và về một lối sống đẹp, một cuộc đời không khuất phục trước bất kỳ giới hạn nào.

Sinh ra với một cơ thể lành lặn, nhưng năm lên 4 tuổi, thầy Nguyễn Ngọc Ký bị bại liệt hai tay do một cơn sốt. Trong khi nhiều người có thể chấp nhận số phận và đầu hàng trước nghịch cảnh, cậu bé Ký ngày ấy lại chọn một con đường khác: tự viết chữ bằng chân.
Không có bàn tay, nhưng thầy vẫn kiên trì tập luyện, không bỏ cuộc dù bao lần cây bút rơi khỏi chân, bao lần những nét chữ đầu tiên nguệch ngoạc đến mức gần như không thể đọc được.
Nhìn sâu vào câu chuyện này, ta thấy một lối sống đẹp tỏa sáng từ chính tư duy của thầy, một tư duy không chấp nhận sự giới hạn. Thầy không nhìn vào khuyết điểm để than trách số phận, mà chọn nhìn vào khả năng mình có thể rèn luyện.
Đây chính là bài học sâu sắc nhất: cuộc đời không quyết định ta là ai, mà cách ta đối mặt với nó mới quyết định tất cả. Không chỉ dừng lại ở việc học chữ, thầy Nguyễn Ngọc Ký tiếp tục theo đuổi con đường tri thức, trở thành một học sinh xuất sắc và sau này là một nhà giáo tận tụy.
Điều này chứng minh rằng, sống đẹp không chỉ là vượt qua nghịch cảnh mà còn là nỗ lực không ngừng để phát triển bản thân.
Học tập với đôi chân, thầy không chỉ đối diện với những khó khăn về thể chất mà còn phải chịu ánh nhìn nghi hoặc từ người khác. Nhưng thay vì để những lời nói tiêu cực làm nhụt chí, thầy biến chúng thành động lực để chứng minh rằng nghị lực có thể chiến thắng mọi rào cản.
Từ một cậu bé tật nguyền, thầy đã vươn lên trở thành một người truyền cảm hứng cho bao thế hệ học trò.
Bài học ở đây là gì? Sống đẹp không chỉ là kiên trì với ước mơ, mà còn là không để hoàn cảnh quyết định giá trị của bản thân.
Thầy Nguyễn Ngọc Ký không chỉ vươn lên để thay đổi số phận của riêng mình, mà còn truyền cảm hứng và gieo hy vọng cho biết bao người. Thầy trở thành một người thầy đáng kính, một nhà văn, một diễn giả, một người truyền động lực cho những ai đang cảm thấy bất lực trước cuộc sống.
Lối sống đẹp của thầy không dừng lại ở nghị lực cá nhân, mà còn lan tỏa đến người khác, giúp họ tin vào sức mạnh của ý chí, của lòng kiên trì và của sự tử tế.
Thầy dạy cho mọi người hiểu rằng: không có khó khăn nào là không thể vượt qua, chỉ cần ta đủ kiên nhẫn, đủ niềm tin và đủ quyết tâm. Cuộc đời của thầy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một lối sống đẹp.
Từ câu chuyện của thầy, ta có thể rút ra những bài học sâu sắc: Sống đẹp là không đầu hàng số phận, dù cuộc sống có thử thách đến đâu, ta vẫn có thể tìm ra con đường của riêng mình.
Sống đẹp là không ngừng học hỏi và phát triển, vì tri thức chính là ánh sáng giúp ta bước qua bóng tối của nghịch cảnh. Sống đẹp là truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng, vì một cuộc đời ý nghĩa không chỉ là sống tốt cho bản thân, mà còn là giúp đỡ những người xung quanh.
Thầy Nguyễn Ngọc Ký không chỉ là một người thầy viết chữ bằng chân, mà còn là một người viết nên câu chuyện về nghị lực, về tư duy tích cực và về một lối sống đẹp mà bất kỳ ai cũng có thể học hỏi.
Trong hành trình đầy thử thách của cuộc đời, lối sống đẹp chính là ngọn lửa thắp sáng những giá trị tốt đẹp nhất trong mỗi con người. Đó không chỉ là lòng kiên trì vượt qua nghịch cảnh, mà còn là sự chân thành, bao dung và khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ.
Một con người có thể không hoàn hảo, nhưng khi mang trong mình một tinh thần mạnh mẽ, một trái tim biết yêu thương và một ý chí không khuất phục, họ sẽ trở thành ngọn hải đăng soi sáng cho chính mình và những người xung quanh.
Sống đẹp không phải là những điều cao xa, mà là những hành động giản dị nhưng đầy sức mạnh, là một ánh mắt động viên, một lời nói tử tế, hay đơn giản là không bỏ cuộc dù khó khăn đến đâu.
Sống đẹp là khi ta không để nghịch cảnh định nghĩa mình, mà dùng chính những thử thách ấy để vẽ nên một bức tranh cuộc đời rực rỡ.
Câu chuyện của thầy Nguyễn Ngọc Ký chính là minh chứng cho sức mạnh phi thường ấy. Thầy không chỉ vượt qua số phận, mà còn truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ về ý nghĩa đích thực của lối sống đẹp, sống không gục ngã, sống với lý tưởng, sống để lan tỏa giá trị tốt đẹp cho đời. Và đó cũng chính là điều khiến một con người trở nên vĩ đại, không phải vì những gì họ có, mà vì cách họ đã sống.
Sau khi hiểu được ý nghĩa của lối sống đẹp, tôi tự hỏi bản thân: Mình đã thực sự sống đẹp hay chưa? Mình cần làm gì để trở thành một người tốt hơn? Và tôi nhận ra, sống đẹp không phải điều gì xa vời, mà bắt đầu từ chính những thói quen, hành động nhỏ nhặt hằng ngày.
Trong trường học, tôi cần cố gắng học tập không chỉ vì điểm số, mà vì tương lai của chính mình. Tôi cần rèn luyện tính trung thực, không gian lận trong thi cử, không ỷ lại vào người khác. Tôi sẽ học cách lắng nghe và tôn trọng thầy cô, bạn bè, biết chia sẻ, giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn.
Ở nhà, tôi hiểu rằng yêu thương không chỉ thể hiện bằng lời nói, mà còn qua hành động. Tôi sẽ giúp đỡ cha mẹ những công việc nhỏ như dọn dẹp, rửa bát, sắp xếp lại góc học tập của mình.
Tôi sẽ học cách kiềm chế cảm xúc, không để những áp lực bên ngoài khiến mình cáu gắt hay vô tâm với gia đình.
Và quan trọng nhất, tôi cần có trách nhiệm với bản thân. Tôi không thể cứ để ngày tháng trôi qua một cách vô nghĩa. Tôi cần rèn luyện ý chí, không dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Tôi cần học cách suy nghĩ tích cực, dũng cảm đối mặt với thử thách thay vì sợ hãi hay né tránh.
Sống đẹp không phải điều gì to lớn, mà chính là cách mỗi người tự rèn luyện mình mỗi ngày.
Tôi tin rằng, chỉ cần từng bước thay đổi, tôi sẽ không chỉ trở thành một người tốt hơn mà còn có thể lan tỏa những giá trị tích cực đến những người xung quanh. Sống là cần có nghị lực.
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.
Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.
Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.
Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.
Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.