Cô giáo truyền cảm hứng sống đẹp qua những lớp học đầy ắp yêu thương

09/05/2025 07:40
Trần Trương Diễm Đức - Giáo viên Trường THCS Lê Thành Công, TP.HCM

GDVN - Bằng những hành động bình dị, bền bỉ và xuất phát từ trái tim, cô Trần Trương Thị Ngọc đã gieo mầm hy vọng và yêu thương cho biết bao mảnh đời.

“Tụi mình muốn trở thành người tốt và đang phải học để làm điều đó.

Tụi mình nhìn các em để biết, những gì mình cần, những gì mình có.

Tụi mình cũng từng là trẻ thơ, cần được no cái bụng về chiều.

Tụi mình tập tìm cách cho đi, vì biết cho đi sẽ nhận về nhiều.” - Lời bài hát "Nấu ăn cho em" của Đen Vâu.

Tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần bài hát "Nấu ăn cho em" của Đen Vâu. Có điều gì đó trong giai điệu và lời hát ấy khiến lòng tôi rung động mỗi lần giai điệu vang lên. Không chỉ vì chất nhạc đậm chất tự sự của Đen, mà vì những lời ca đó như đang nói hộ nỗi lòng của biết bao người trẻ đang chênh vênh giữa cuộc sống, giữa cái đúng và cái đẹp, giữa ồn ào và thầm lặng.

Trong hành trình đi tìm một lối sống đẹp, tôi may mắn gặp được một người – một người cô, người chị, người truyền cảm hứng: cô giáo Trần Trương Thị Ngọc – giảng viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu ai đó từng nghĩ sống đẹp là điều gì to lớn, thì cô Ngọc chính là minh chứng cho điều ngược lại. Bằng những hành động bình dị, bền bỉ và xuất phát từ trái tim, cô đã gieo mầm hy vọng và yêu thương cho biết bao mảnh đời – đặc biệt là những đứa trẻ thiệt thòi vì bệnh tật. Vì đôi khi, làm những điều nhỏ bé một cách chân thành cũng đã là sống đẹp.

Cô Ngọc
Cô giáo Trần Trương Thị Ngọc - giảng viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Lớp học của hy vọng

Tại khoa Huyết học lâm sàng và khoa Thận nội tiết – Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, có một không gian rất khác biệt: không có tiếng khóc, không có thiết bị máy móc y tế, ở đó có tiếng trẻ ê a đánh vần, tiếng cười giòn tan, và cả những ánh mắt háo hức chờ đợi những điều mới mẻ.

Ở đó, cô Ngọc cùng các thành viên trong Câu lạc bộ Nét chữ xinh đã và đang từng ngày dạy chữ cho các bé bệnh nhi.

Không phải ai cũng có thể đứng lớp ở một nơi mà mỗi học sinh là một hoàn cảnh riêng, mỗi giờ học có thể là giờ cuối cùng các em còn đủ sức cầm bút. Nhưng cô Ngọc chọn dành thời gian ở lại, chọn gieo những nét chữ tròn trịa, để các em không chỉ học chữ – mà còn học yêu thương, học hy vọng, học rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ.

lop-hoc-vui-ve-1-1024x768.png
Cô Ngọc (thứ hai từ trái qua) cùng các thành viên trong Câu lạc bộ Nét chữ xinh tham gia dạy chữ cho các bé bệnh nhi.

Cô không chỉ là người giảng dạy, mà còn là người bạn lớn. Cô kể chuyện, cô lắng nghe, cô chơi đùa cùng các em. Những trang vở nhỏ xíu, những chữ viết nguệch ngoạc mà cô nâng niu như những báu vật.

Với cô, mỗi con chữ hướng dẫn cho các em không chỉ là tri thức mà gieo cho trẻ hy vọng vào những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.

Cô đã từng tận mắt chứng kiến một bé gái ung thư máu, đầu trọc, tay đầy kim tiêm, ngồi cặm cụi viết từng chữ. Em run tay, mắt mờ lệ, nhưng khi cô Ngọc dịu dàng khen “Con giỏi quá!”, em nhoẻn miệng cười. Một nụ cười đủ làm tan chảy mọi mỏi mệt trong ngày dài.

Cô Ngọc không chỉ đến đó để dạy chữ, cô đến để làm bạn với nỗi đau. Cô đến để xoa dịu, để lắng nghe, để cùng các em đi qua những ngày khó khăn nhất của cuộc đời. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương và đủ sức bền để theo đuổi một hành trình như thế. Nhưng với cô, đó là lựa chọn. Một lựa chọn không hào nhoáng, không ồn ào, nhưng đầy tính người.

IMG_1743523036821_1743523137073.jpg
Cô Ngọc (thứ tư từ phải sang) cùng các thành viên trong Câu lạc bộ Nét chữ xinh.

Hành trình của những trái tim sinh viên và cựu sinh viên sư phạm

Ngoài vai trò giảng viên, cô Ngọc còn đồng hành cùng các bạn sinh viên trong Câu lạc bộ HOPE, nơi tập hợp những bạn trẻ có chung mong muốn mang lại điều tích cực cho cộng đồng. Cô không chỉ hỗ trợ định hướng, mà còn trực tiếp cùng sinh viên tổ chức các hoạt động như Trung thu, Giáng sinh, tặng quà khuyến học, đến thăm và chia sẻ với trẻ em ở các mái ấm, điểm trường vùng sâu vùng xa.

Tôi vẫn nhớ lần theo chân cô về một trường tiểu học ở Đồng Tháp – một chuyến đi giản dị nhưng đong đầy tình cảm. Cô Ngọc đã cùng các bạn sinh viên và các nhà hảo tâm vận động, gom góp từng quyển vở, cây bút, gói bánh, rồi tận tay chuẩn bị thành những phần quà nghĩa tình. Không dừng lại ở đó, cô còn cùng nhóm gây quỹ trao học bổng cho học sinh vượt khó và hỗ trợ các hộ dân thiếu thốn quanh khu vực.

Đó là một chuyến đi không kèn trống, không khẩu hiệu rình rang. Nhưng mỗi ánh mắt long lanh của các em nhỏ, mỗi cái nắm tay của phụ huynh gửi gắm lời cảm ơn đã là minh chứng cho ý nghĩa của hành trình ấy.

Những điều tưởng như nhỏ bé – một món quà, một lời chúc, một vòng tay ấm áp – lại có thể mang đến một ngày thật khác biệt cho những cuộc đời bé nhỏ.

Không cần quá nhiều kinh phí, không cần sân khấu lung linh, chỉ cần tấm lòng chân thành và một trái tim biết lắng nghe, cũng đủ để tạo nên một ngày ý nghĩa cho những đứa trẻ kém may mắn.

Không chỉ lan tỏa yêu thương trong cộng đồng, cô Ngọc còn là một người con hiếu thảo trong gia đình. Dù bận rộn với giảng dạy và công tác thiện nguyện, cô luôn dành thời gian để bên cha mẹ.

Mỗi năm, cô đều cố gắng tổ chức sinh nhật cho từng thành viên trong gia đình – không phải là buổi tiệc linh đình, mà là dịp để cả nhà được quây quần, ăn bữa cơm ấm cúng, trò chuyện và chia sẻ. Cô thường nói: "Gia đình là nơi để trở về, nên mỗi dịp dù nhỏ cũng đáng để giữ gìn."

Sống đẹp là vậy – bình dị mà vĩ đại

Sống đẹp không phải là làm điều gì đó vĩ đại để được vinh danh. Sống đẹp là khi mỗi ngày, ta chọn sống tử tế. Cô Ngọc không cần đến danh hiệu, không cần được gọi là "người truyền cảm hứng". Nhưng chính cách cô sống, cách cô lắng nghe, cách cô hiện diện bên cạnh các em nhỏ, đã khiến nhiều người – trong đó có tôi – phải nhìn lại chính mình.

Cô dạy tôi hiểu rằng: "Được đi học là may mắn, được khỏe mạnh là món quà, và được cho đi là ân huệ lớn lao." Những điều tưởng như bình thường ấy, nhờ cô, mà trở nên thiêng liêng. Và đôi khi, làm những điều nhỏ bé với một trái tim lớn, lại chính là điều vĩ đại nhất.

Và nếu có ai hỏi tôi: “Sống đẹp là gì?” – tôi sẽ kể về cô Ngọc. Một người thầy lặng lẽ gieo chữ, âm thầm gieo yêu thương, và bằng cách rất tự nhiên, đánh thức trong lòng người khác niềm tin vào sự tử tế.

“Cho đi niềm hạnh phúc, sẽ nhận về gấp đôi gấp ba.”

Tôi tin rằng, những điều tốt đẹp cô trao đi – sẽ trở lại bên cô bằng những hình thức đẹp đẽ và ấm áp nhất.

Là một giáo viên trẻ đang công tác tại Trường Trung học cơ sở Lê Thành Công, tôi mang trong tim tình yêu lớn với nghề giáo.

Trước khi về đây, tôi từng có cơ hội trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau – từ những ngôi trường tư thục hiện đại đến các mô hình song ngữ chuẩn quốc tế. Mỗi nơi cho tôi một góc nhìn mới, một bài học quý. Nhưng chính tại ngôi trường này – nơi các em học sinh còn nhiều khó khăn – tôi lại tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc. Tôi nhìn thấy nơi các em ánh mắt của khát vọng, ý chí vươn lên, và nghị lực phi thường.

Chính các em đã tiếp thêm cho tôi động lực, và chính hình ảnh của cô Ngọc đã cho tôi niềm tin: rằng giáo dục không chỉ là dạy chữ, mà là chạm vào trái tim.

Tôi biết rằng, con đường phía trước vẫn còn dài, và bản thân mình vẫn còn nhiều điều cần học, cần hoàn thiện. Nhưng từ khi gặp cô, tôi học được một điều: sống đẹp là một hành trình – không ồn ào, không phô trương mà là nỗ lực từng ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Cô đã sống một cuộc đời đẹp và tôi, một người trẻ đang bước những bước đầu tiên trên hành trình gieo chữ, xin được lặng lẽ tiếp nối ngọn lửa ấy. Để rồi một ngày, tôi cũng có thể trở thành ánh sáng dịu dàng trong cuộc đời của ai đó.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết được Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Trần Trương Diễm Đức - Giáo viên Trường THCS Lê Thành Công, TP.HCM