Một thế giới tốt đẹp không thể được tạo nên chỉ bằng những khẩu hiệu hô hào

24/04/2025 09:03
Trần Ngọc Minh Thi - Trường THCS Nguyễn Thị Hương, TP.HCM

GDVN - Mỗi hành động tử tế giống như một hạt giống gieo xuống đất, cần được chăm sóc để lớn lên và lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Cuộc sống giống như một bức tranh muôn màu, nơi mỗi con người là một nét vẽ góp phần tạo nên tổng thể hài hòa.

Để bức tranh ấy trở nên hoàn mỹ, mỗi nét vẽ cần được tô điểm bằng những điều tốt đẹp. Sống đẹp không chỉ là một lời kêu gọi mà còn là một triết lý sống đáng để mỗi người hướng đến.

Là một học sinh lớp 9, đang trong những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, em nhận thức được rằng chính mình cũng có thể góp phần tạo nên một xã hội văn minh.

Sống đẹp không nhất thiết phải là những việc làm to tát, mà đôi khi chỉ cần xuất phát từ những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Dưới đây là một câu chuyện nhỏ mà em từng trải qua, từ đó giúp em nhận ra giá trị của lối sống đẹp và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.

20250404_145919.jpg
Trần Ngọc Minh Thi - Học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Hương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhớ lại những năm tháng lớp 7, có một kỷ niệm mà đến bây giờ, mỗi khi nghĩ về, em vẫn cảm thấy lòng mình ấm áp và tràn ngập xúc động.

Hôm ấy, vào một buổi chiều thu mát mẻ, khi tan học về, em đạp xe chầm chậm trên con đường quen thuộc. Gió thổi nhẹ làm những chiếc lá vàng rơi lác đác trên mặt đường, không khí trong lành và bình yên đến lạ.

Khi đến gần ngã tư, em chợt thấy một bà cụ đứng nép bên lề đường. Dáng bà nhỏ bé, tấm áo nâu sờn cũ ôm lấy thân hình gầy gò. Bà nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại, đôi mắt đượm chút lo lắng. Đôi chân bà khẽ bước tới, rồi lại rụt về như đang do dự. Có lẽ bà muốn sang đường nhưng không đủ dũng khí trước dòng xe đông đúc ấy.

Thoáng chút lưỡng lự, em tự hỏi: "Liệu có ai đó sẽ giúp bà không?" Nhưng dòng người cứ thế đi qua, vội vã với những công việc riêng của họ, chẳng ai dừng lại. Nhìn vẻ mặt bối rối của bà cụ, em thấy tim mình chùng xuống.

Không suy nghĩ thêm nữa, em nhanh chóng dừng xe, bước đến bên bà và nhẹ nhàng hỏi: "Bà ơi, bà có cần cháu giúp qua đường không ạ?" Bà ngước nhìn em, ánh mắt già nua nhưng ấm áp lạ thường. Bà khẽ gật đầu, nụ cười hiền từ nở trên đôi môi nhăn nheo. Em nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà, chờ đến khi dòng xe thưa bớt rồi từ tốn dìu bà bước qua.

Cảm giác bàn tay bà run nhẹ trong tay em, một cảm giác mong manh nhưng đầy tin cậy. Lúc ấy, em bỗng thấy lòng mình tràn ngập một thứ cảm xúc thật lạ - một sự ấm áp len lỏi, một niềm vui giản đơn nhưng đầy ý nghĩa.

Khi đã sang đến bên kia đường, bà cụ khẽ xoa đầu em, giọng run run nhưng đầy trìu mến: "Cảm ơn cháu nhiều lắm, chúc cháu luôn ngoan ngoãn và học giỏi nhé!"

Nghe những lời ấy, em bất giác mỉm cười. Hóa ra, niềm vui không nhất thiết phải đến từ những điều lớn lao, đôi khi chỉ là một hành động nhỏ bé nhưng xuất phát từ trái tim chân thành.

Giờ đây, khi đã lớn hơn, mỗi lần nhớ lại hình ảnh bàn tay gầy gò của bà cụ trong tay mình, em lại thấy lòng dâng lên một cảm giác thật đặc biệt.

Kỷ niệm ấy không chỉ dạy em bài học về lòng nhân ái mà còn giúp em hiểu rằng, đôi khi, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể sưởi ấm trái tim người khác và khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn biết bao.

Đáng tiếc thay, trong xã hội hiện đại, bên cạnh những hành động đẹp, vẫn còn tồn tại những hành vi chưa đúng chuẩn mực.

Việc xả rác bừa bãi, nói dối, gian lận trong học tập, bạo lực học đường hay vi phạm luật giao thông không khó để bắt gặp. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống mà còn làm suy giảm chất lượng đời sống cộng đồng.

Việc không tuân thủ luật giao thông như vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại khi lái xe gây ra nhiều tai nạn đáng tiếc. Bạo lực học đường làm tổn thương tâm lý của nhiều học sinh, khiến môi trường giáo dục trở nên thiếu an toàn. Mỗi hành vi sai trái đều để lại hậu quả lâu dài, tác động tiêu cực đến sự phát triển của xã hội.

Sống đẹp không phải là một lý tưởng xa vời hay điều gì đó quá khó khăn để thực hiện. Đó không nhất thiết phải là những hành động vĩ đại hay những nghĩa cử cao cả, mà đôi khi, nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.

Một cử chỉ nhường ghế cho người già trên xe buýt, một nụ cười thân thiện với người lạ, một lời động viên chân thành dành cho người gặp khó khăn, hay đơn giản là cách chúng ta sử dụng ngôn từ lịch sự, tôn trọng trong giao tiếp,… tất cả đều là những hành động tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái.

Một thế giới tốt đẹp không thể được tạo nên chỉ bằng những khẩu hiệu hô hào hay lời kêu gọi chung chung, mà phải xuất phát từ hành động cụ thể của mỗi cá nhân.

Nếu mỗi người đều ý thức được trách nhiệm của mình, chủ động lan tỏa những điều tích cực, thì chắc chắn cộng đồng sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Mỗi ngày, nếu ai cũng tự hỏi: "Hôm nay, tôi đã làm gì để góp phần cải thiện cuộc sống xung quanh?", thì chắc chắn, xã hội mà chúng ta đang sống sẽ đổi thay theo hướng tích cực hơn từng ngày.

Như vậy, sống đẹp không phải là một đích đến mà là một hành trình dài đòi hỏi sự kiên trì và ý thức của mỗi người. Mỗi hành động tử tế giống như một hạt giống gieo xuống đất, cần được chăm sóc để lớn lên và lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Nếu ai cũng biết yêu thương, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau, xã hội chúng ta chắc chắn sẽ trở nên đáng sống hơn.

Hãy tưởng tượng một thế giới nơi mọi người đều sống có trách nhiệm, nơi mà môi trường luôn sạch đẹp và tràn ngập những hành động nhân văn.

Đó là tương lai mà chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra. Chỉ cần mỗi người bắt đầu bằng những điều giản dị nhất, như giữ gìn vệ sinh công cộng, giúp đỡ người xung quanh hay đơn giản là lan tỏa một nụ cười thân thiện, chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn.

Như Mahatma Gandhi đã từng nói: "Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn thấy trên thế giới." Chính mỗi cá nhân, với những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, sẽ góp phần định hình một tương lai tươi sáng và nhân văn hơn.

Vậy hãy cùng nhau biến những suy nghĩ đẹp thành hiện thực, để mỗi ngày trôi qua đều là một bước tiến đến một thế giới tốt đẹp hơn.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết được Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Trần Ngọc Minh Thi - Trường THCS Nguyễn Thị Hương, TP.HCM