Giữa nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, con người đôi lúc quên đi những điều giản dị nhưng lại chứa đựng hạnh phúc đích thực.
Một buổi sáng bình yên, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tiếng chim ríu rít hòa cùng hơi sương se lạnh – những hình ảnh ấy nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp của cuộc sống dung dị, hòa hợp với thiên nhiên. Và giữa khoảnh khắc ấy, câu hỏi “Sống đẹp là gì? Sống xanh là gì?” dần hiện lên trong tôi.
Theo cảm nhận của tôi, sống đẹp là sống có đạo đức, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, thể hiện qua những hành động tử tế và chân thành trong đời sống thường ngày.
Đó có thể là một nụ cười thân thiện, một lời hỏi han, hay một hành động giúp đỡ người gặp khó khăn mà không mong cầu nhận lại.
Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại có khả năng sưởi ấm lòng người, mang lại sự bình yên cho cả người trao lẫn người nhận.
Mỗi hành động đẹp là một hạt giống của lòng tốt được gieo vào đời sống, góp phần tạo nên một xã hội nhân ái và đầy yêu thương. Sống đẹp không chỉ là lý tưởng, mà đã và đang hiện diện quanh ta, đặc biệt là trong giới trẻ.
Những bạn sinh viên tình nguyện, nhóm học sinh tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hay người trẻ lặng lẽ giúp đỡ người vô gia cư - tất cả đều là minh chứng cho tinh thần sống đẹp đang âm thầm lan tỏa.
Tôi muốn chia sẻ một tấm gương đẹp từ nhóm “Bồ Công Anh” do các bạn học sinh lớp 8A3, Trường Trung học cơ sở Lê Lợi (quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) thành lập, trong đó bạn Phan Thanh Nguyên là trưởng nhóm.
Với sự hỗ trợ từ phụ huynh, các bạn đã thực hiện các chuyến thiện nguyện nhỏ, phân phát sữa, cơm và nhu yếu phẩm cho người khó khăn tại bệnh viện Ô Môn, các công nhân trong khu công nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ),….
Món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, giúp lan tỏa yêu thương và tiếp thêm niềm tin vào những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Sống đẹp không chỉ làm đẹp cho cuộc đời người khác, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn người thực hiện. Khi sống với lòng trắc ẩn, ta cảm thấy thanh thản và hạnh phúc từ bên trong. Đó là hạnh phúc đến từ sự cho đi, từ việc trở thành người hữu ích cho cộng đồng.
Bên cạnh sống đẹp, sống xanh là một khía cạnh khác không thể thiếu trong lối sống hiện đại. Sống xanh là sống hài hòa với thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường qua từng hành động thường ngày: giảm rác thải nhựa, tiết kiệm nước, sử dụng năng lượng sạch, trồng cây, tái chế…
Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một bước đi quan trọng để bảo vệ tương lai của chính chúng ta và các thế hệ sau.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, môi trường bị ô nhiễm nặng nề, “sống xanh” không còn là một lựa chọn, mà là trách nhiệm của mỗi người.
Thế hệ trẻ đang ngày càng thể hiện vai trò tiên phong trong công cuộc này. Những bạn trẻ Việt Nam miệt mài thu gom rác thải, trồng cây gây rừng, đều là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và khát khao hành động vì một hành tinh xanh.
Một ví dụ điển hình là dự án “Keep Vietnam Clean”, khởi đầu từ những buổi nhặt rác nhỏ trong khu dân cư, nhưng nhờ sự kiên trì và tinh thần lan tỏa tích cực, dự án đã thu hút hàng ngàn tình nguyện viên trên cả nước.
Điều này cho thấy, mọi thay đổi lớn đều có thể bắt đầu từ những hành động rất nhỏ. Khi nhiều cá nhân cùng hành động, sức mạnh cộng đồng sẽ tạo nên làn sóng tích cực mạnh mẽ.
Vì thế, “sống đẹp, sống xanh” không phải là những khẩu hiệu suông, mà là lời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm với bản thân, xã hội và thiên nhiên.
Đó là hành trình trở về với những giá trị cốt lõi – lòng nhân ái, sự sẻ chia, và ý thức gìn giữ hành tinh - những điều sẽ làm nên một tương lai tốt đẹp và bền vững.
Hãy tưởng tượng mỗi người trong chúng ta như một mầm xanh nhỏ, được ươm trồng trên mảnh đất Việt Nam giàu yêu thương.
Khi những mầm xanh ấy cùng lớn lên trong ánh sáng tri thức, đạo đức và lòng nhân ái, chúng ta sẽ tạo nên một khu vườn tươi đẹp - nơi chan hòa hương thơm của tình người, của sự phát triển bền vững và hài hòa.

Trước đây, tôi từng nghĩ rằng sống đẹp phải gắn liền với những hành động lớn lao, những đóng góp vĩ đại cho xã hội. Còn sống xanh dường như là trách nhiệm của các tổ chức môi trường hay những nhà hoạt động chuyên nghiệp. Nhưng rồi, những câu chuyện tôi đọc được, những hình ảnh tôi tận mắt chứng kiến – từ các bạn trẻ tình nguyện dọn rác, cô bé nhỏ trả lại chiếc ví nhặt được, đến những con người thầm lặng bảo vệ cánh rừng – đã dần làm thay đổi nhận thức của tôi.
Hóa ra, sống đẹp và sống xanh lại ẩn chứa trong những điều rất đỗi bình dị, trong những hành động xuất phát từ trái tim và ý thức trách nhiệm mỗi ngày.
Tôi bắt đầu thử “sống khác đi” từ những thay đổi nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày: tắt đèn khi không sử dụng, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, và học cách cư xử tử tế, nhẫn nại hơn với những người xung quanh – kể cả người lạ.
Lúc đầu, tôi không đặt kỳ vọng lớn vào những hành động ấy. Nhưng điều bất ngờ là khi tôi thực hiện chúng một cách đều đặn, tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi – không chỉ ở thế giới bên ngoài, mà cả trong chính tâm hồn mình.
Tắt một bóng đèn không chỉ đơn thuần là tiết kiệm điện, mà còn mang lại cảm giác mình đang góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá. Bỏ rác đúng nơi quy định khiến tôi thấy mình là một phần của cộng đồng văn minh, có trách nhiệm.
Dù có đôi chút bất tiện, việc hạn chế sử dụng đồ nhựa lại giúp tôi ý thức rõ hơn về tác động của rác thải đến môi trường. Và điều kỳ diệu nhất là khi tôi tập cư xử tử tế hơn với mọi người, đôi khi chỉ là một nụ cười hay một lời cảm ơn, nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và niềm vui rất đỗi giản dị.
Tôi nhận ra rằng, sống đẹp và sống xanh không phải là những khái niệm xa vời, cũng không đòi hỏi những việc quá lớn lao mà mình không thể thực hiện.
Chúng bắt đầu từ những hành động nhỏ bé, từ những lựa chọn mỗi ngày. Và khi tôi thay đổi, thế giới quanh tôi dường như cũng trở nên “xanh hơn” – cả trong ánh nhìn và trong lòng mình.
Chúng ta không cần phải làm điều gì quá lớn lao để tạo ra sự thay đổi. Mỗi hành động nhỏ đều có thể là khởi đầu cho điều tốt đẹp hơn. Hãy bắt đầu từ hôm nay, mỉm cười nhiều hơn, giúp đỡ người khác, bảo vệ môi trường quanh mình.
Hãy sống đẹp bằng trái tim và sống xanh bằng hành động, để cùng nhau kiến tạo một Việt Nam xanh hơn, đẹp hơn và vững mạnh hơn trong tương lai.
“Sống xanh không chỉ là màu của hy vọng, mà còn là hành động bảo vệ tương lai. Sống đẹp không chỉ là lời nói, mà là sự tử tế lan tỏa từng ngày”.
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết được Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.
Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.
Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.
Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.
Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.