Mùa hè xanh 2025: Tuổi trẻ UTM mang yêu thương đến với vùng cao Nà Hẩu

03/07/2025 08:54
Thi Thi

GDVN - Một chiến dịch tình nguyện đã kết thúc, nhưng những dư âm ấm áp từ trái tim tuổi trẻ UTM vẫn còn đọng lại nơi vùng cao Nà Hẩu.

Chiến dịch Mùa hè xanh 2025 của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) không chỉ là hành trình trao gửi yêu thương, mà còn là bài học sống sâu sắc cho những người trẻ mang trên mình màu áo xanh tình nguyện.

Trong 4 ngày diễn ra tại điểm trường Nà Hẩu (tỉnh Yên Bái), đoàn tình nguyện gồm giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường đã mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa: từ tổ chức giờ đọc sách hạnh phúc, dạy kỹ năng sống, teambuilding, workshop, cho đến các hoạt động tặng quà, trồng cây xanh trong khuôn viên trường.

514201518-1839023670254430-6994690857134445699-n.jpg
Chiến dịch Mùa hè xanh 2025 của sinh viên Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị. Ảnh: UTM.

Điều khiến những người trẻ tham gia chiến dịch cảm thấy xúc động hơn cả chính là sự đón nhận đầy tình cảm của các em học sinh dân tộc Mông nơi đây – những gương mặt ngây thơ, đôi mắt trong veo và nụ cười hiền hậu.

"Ước gì các anh chị ở đây mãi"; "Em sẽ không về, em sẽ ở lại đến khi các anh chị đi mới thôi". Chỉ câu nói đơn sơ, nhưng khiến cả đoàn tình nguyện rưng rưng. Bởi họ hiểu rằng những việc mình làm – dù nhỏ bé – đã thực sự chạm đến trái tim của các em.

Không cần những lời hoa mỹ, các em nhỏ vùng cao đáp lại tình cảm ấy bằng những hành động giản dị: những bức tranh vẽ tay mộc mạc, những lời cảm ơn được gói ghém trong chiếc túi nhỏ xíu, hay những bước chân lặng lẽ theo sau đoàn như không muốn rời xa. Đó là những hình ảnh không thể quên, thể hiện rõ mối gắn kết chân thành giữa người đi và người ở lại.

Song song hoạt động với các em học sinh, đoàn cũng dành thời gian đến thăm và trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Trong hành trình này, không chỉ trao đi, các bạn sinh viên cũng đã thật sự “nhận lại” rất nhiều, từ tình cảm yêu thương, lưu luyến của các em, đến những trải nghiệm, bài học từ cuộc sống nơi vùng cao.

514331234-1839023626921101-7065574352364777964-n.jpg
Ảnh: UTM.

Điểm đặc biệt của chiến dịch năm nay là các bạn sinh viên không chỉ đến để “cho đi”, mà còn thực sự “nhận lại” những trải nghiệm quý giá, đôi khi là lần đầu tiên trong đời.

Nhiều sinh viên lần đầu được gặt lúa, tuốt lúa, vác bó lúa qua những con dốc cheo leo. Tay lấm bùn, áo ướt mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực niềm vui. Có bạn đã không khỏi xúc động khi lần đầu lội suối cùng đồng bào, lần đầu vượt những cung đường đèo uốn lượn quanh núi để đến trường học cùng các em nhỏ.

514404992-1839024063587724-6125288069411177324-n.jpg
Nhiều yêu thương được trao đi. Ảnh: UTM.

Những bài học từ thực tiễn ấy không có trong sách vở, nhưng lại vô cùng sâu sắc và có thể sẽ theo suốt hành trình trưởng thành của mỗi người trẻ.

Khép lại chiến dịch Mùa hè xanh 2025, đoàn tình nguyện của UTM rời Nà Hẩu mang theo vô vàn cảm xúc. Họ đã đi – để thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm của một người trẻ trong cộng đồng. Họ đã sống – trong sự kết nối với thiên nhiên, với người dân, và đặc biệt là với chính bản thân mình trong những khoảnh khắc lắng lại.

Thi Thi