Thủ tướng: Các Anh hùng liệt sĩ đã làm rạng rỡ non sông, đất nước ta

27/07/2025 07:22
Theo baochinhphu.vn

GDVN - Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu trao di ảnh 80 liệt sĩ tới các gia đình liệt sĩ.

Tối ngày 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ – sự kiện cấp quốc gia nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

img8032-175354128912085454028.jpg
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng thời điểm này, tại hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ, hơn 4.000 công trình ghi công các Anh hùng liệt sĩ trên cả nước, các đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, trang nghiêm, xúc động tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - nơi yên nghỉ của 10.263 Anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dành phút mặc niệm; thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dành phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dành phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc và ấm no; xứng đáng với những hy sinh, cống hiến to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước.

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu trao di ảnh 80 liệt sĩ tới các gia đình liệt sĩ. Các di ảnh được phục chế bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), do Trung ương Đoàn và nhóm Skyline thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao di ảnh liệt sĩ tới các gia đình liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao di ảnh liệt sĩ tới các gia đình liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại buổi lễ, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công và đồng chí, đồng bào, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động bày tỏ, trong những ngày tháng 7 - tháng của tri ân và "đền ơn đáp nghĩa", cả nước có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - địa danh lịch sử quan trọng và thiêng liêng, chúng ta xúc động và thành kính, trang nghiêm tổ chức lễ thắp nến để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ.

Các đại biểu trao di ảnh liệt sĩ tới các gia đình liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các đại biểu trao di ảnh liệt sĩ tới các gia đình liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Trong giờ phút thiêng liêng và lắng đọng này, chúng ta kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì hòa bình, độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc, ấm no của Nhân dân để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay", Thủ tướng phát biểu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tình cảm kính trọng, lời thăm hỏi thân tình và lòng biết ơn sâu sắc nhất.

"Có thể nói, đất nước ta vinh dự, tự hào đã sinh ra các Anh hùng liệt sĩ và các Anh hùng liệt sĩ đã làm rạng rỡ cho non sông, đất nước ta", Thủ tướng xúc động phát biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Có thể nói, đất nước ta vinh dự, tự hào đã sinh ra các Anh hùng liệt sĩ và các Anh hùng liệt sĩ đã làm rạng rỡ cho non sông, đất nước ta", Thủ tướng xúc động phát biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, các triều đại tiếp nối đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc; bao thế hệ tiền nhân đã hy sinh để có được giang sơn gấm vóc như ngày nay. Các thế hệ trong thời đại Hồ Chí Minh tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần hào hùng, hào khí đó để lập nên những chiến công chói lọi, hiển hách, viết tiếp những trang vàng trong lịch sử dân tộc; đưa dân tộc Việt Nam sánh vai cùng các dân tộc độc lập, tự do, hòa bình, phát triển trên thế giới.

Thủ tướng thành kính dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng thành kính dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong các cuộc kháng chiến cứu nước, chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả của thế kỷ XX, đất nước ta đã có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ, trong đó hơn 300.000 người chưa tìm được đầy đủ thông tin, 175.000 liệt sĩ chưa xác định được nơi hy sinh; khoảng 652.000 thương binh, gần 200.000 bệnh binh, hơn 132.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 300.000 người chịu hậu quả chất độc da cam/dioxin.

"Có thể nói, đất nước ta vinh dự, tự hào đã sinh ra các Anh hùng liệt sĩ và các Anh hùng liệt sĩ đã làm rạng rỡ cho non sông, đất nước ta", Thủ tướng xúc động phát biểu.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Quảng Trị - vùng đất "Tọa độ lửa", nơi chứng kiến những đoàn quân anh dũng ra trận với tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai" và trong số đó, hơn 74.000 người con ưu tú đã nằm lại vĩnh viễn, hiện đang yên nghỉ tại 157 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định: Tổ quốc và Nhân dân ta đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu để đất nước hôm nay được hòa bình, thống nhất và phát triển; Nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, chính sách với mục tiêu đảm bảo người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống chung của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Tổ quốc và Nhân dân ta đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổ quốc và Nhân dân ta đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân luôn dành sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm và có nhiều chương trình, hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn" thiết thực. Các công trình ghi công, nghĩa trang liệt sĩ được tôn tạo khang trang; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh.

Thủ tướng cho biết, mới đây, chúng ta đã hoàn thành Chương trình hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên cả nước, là một sự tri ân, biết ơn, chăm lo có nhiều ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta cũng đang tích cực thực hiện Kế hoạch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Thủ tướng nhấn mạnh, đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, cao cả, mệnh lệnh của trái tim, đạo lý làm người sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, sau 80 năm Cách mạng tháng Tám, 50 năm thống nhất, 40 năm Đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu toàn diện, to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là có phần quan trọng nhờ sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, của hàng triệu đồng chí, đồng bào qua các thế hệ đã ngã xuống, đã hy sinh, đã mang thương tật, đã hiến một phần máu thịt của mình.

Khắc ghi công lao to lớn đó, thế hệ ngày nay tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để đất nước phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc như Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu, xứng đáng với mong muốn của Nhân dân, sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào ta.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, công tác chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được Đảng, Nhà nước tiếp tục xác định là chủ trương, chính sách rất quan trọng, là nhiệm vụ thiêng liêng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chúng ta phải hành động với tấm lòng nhân văn cao cả, trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng với những chiến sĩ đã hy sinh; phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" sâu sắc; truyền thống "uống nước nhớ nguồn; ăn quả nhớ người trồng cây" với tất cả sự trân quý và mệnh lệnh từ trái tim.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách của Nhà nước đối với người có công và thân nhân với chế độ, chính sách ngày càng tốt hơn và toàn diện hơn, hiệu quả hơn.

Thứ hai, tiếp tục phát huy truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa"; thực hiện tốt hơn nữa chính sách người có công, không để gián đoạn, chậm trễ; giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận lợi với tinh thần trách nhiệm cao nhất và tình cảm trân trọng nhất.

Thứ ba, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện các phong trào, hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Nhà tình nghĩa", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Nghĩa tình đồng đội" tặng "Sổ tiết kiệm tình nghĩa", phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Thứ tư, nghiên cứu các cơ chế, biện pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực, hiệu quả cho người có công, thương binh, bệnh binh và gia đình, nhất là trong phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế hộ gia đình, làm giàu cho bản thân và đóng góp cho cộng đồng, xã hội, đất nước ngày càng giàu mạnh và tươi đẹp.

Thứ năm, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nhất là cho thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng của dân tộc, về sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ để hun đúc và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước; nhận thức sâu sắc lòng biết ơn, tích cực tham gia phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công, tôn tạo công trình ghi công, tưởng niệm liệt sĩ.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sớm phát động phong trào để tiếp tục tìm kiếm, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, sưu tầm thông tin, tư liệu lịch sử về các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, tinh thần là phải thần tốc hơn nữa, tranh thủ cơ hội, chạy đua với thời gian.

"Mỗi ngọn nến được thắp tối nay không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là ánh sáng soi đường, kết nối quá khứ, hiện tại với tương lai, là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ sống, chiến đấu, lao động và học tập xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đó chính là sự tri ân có ý nghĩa nhất, qua đó thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam, và ước vọng của toàn dân tộc, xây dựng nước Việt Nam phát triển, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu; và cũng là điều kiện để chăm lo ngày càng chu đáo, tốt hơn cho người có công, thân nhân các liệt sĩ", Thủ tướng phát biểu.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Các chiến sĩ đã hy sinh xương máu để giữ gìn đất nước. Các chiến sĩ thật xứng đáng với Tổ quốc và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên những người con yêu quý như thế!", Thủ tướng khẳng định chúng ta, thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi, đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Theo baochinhphu.vn