Nghệ An: Cận cảnh trường học tan hoang, đồ dùng học tập lẫn bùn đất sau bão Wipha

31/07/2025 16:00
Trung Dũng

GDVN - Lãnh đạo một số trường học tại địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Wipha cho biết, hầu hết đồ dùng dạy học đều đã cuốn trôi theo cơn lũ.

Cơn bão số 3 (bão Wipha) ảnh hưởng đến nhiều địa phương của tỉnh Nghệ An, trong đó khu vực miền núi phía Tây bị thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê đến 10 giờ ngày 29/7, toàn tỉnh Nghệ An có 7.439 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 425 nhà bị sập, vùi lấp hoặc cuốn trôi hoàn toàn; 5.436 nhà bị ngập sâu, tài sản bị hư hỏng nặng; 1.578 nhà bị tốc mái. Ngoài ra còn có 38 điểm trường bị ảnh hưởng, 28 nhà văn hóa cộng đồng, 20 trụ sở cơ quan, 7 trung tâm y tế bị ngập nước, hư hỏng. [1]

Những trận mưa lớn do ảnh hưởng bão số 3 đã gây ra lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An. Ghi nhận của phóng viên vào ngày 29, 30/7 cho thấy, nhiều điểm trường tại một số xã khu vực miền núi phía Tây Nghệ An bùn đất để lại sau cơn lũ vẫn chưa thể khắc phục do điều kiện đường đi lại bị chia cắt, các phương tiện máy móc chưa thể tiếp cận nên quá trình khắc phục càng khó khăn hơn.

gen-h-z6856477957931-ea364762782143400e2e6b6b13ce48d4.jpg
Sau trận lũ, đồ đạc trong phòng học, phòng bán trú đa phần bị cuốn trôi, những thứ còn sót lại cũng hư hỏng. Ảnh: Trung Dũng

Chia sẻ với phóng viên, cô Vy Thị Thoan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý) cho biết, theo thống kê thiệt hại ban đầu nhà trường đã báo cáo với chính quyền địa phương đến ngày 30/7 vào khoảng hơn 4 tỷ đồng.

"Thiệt hại chủ yếu là về nhà cửa, phòng học, trong đó có nhà bếp phục vụ công tác ăn bán trú cho học sinh bị sạt lún.

Ngoài ra, các vật dụng phục vụ công tác dạy học như đồ dùng, đồ chơi của trẻ đều bị lũ cuốn trôi hoặc ngập trong bùn đất nên không thể sử dụng lại được.

Bên cạnh đó, các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời cho học sinh cũng bị hư hỏng. Phần mái tôn che mát cho các con chơi ở khu vực sân trường cũng bị cuốn trôi", cô Thoan cho hay.

Ngoài ra, lãnh đạo Trường Mầm non Mỹ Lý 2 cũng nhấn mạnh rằng, ngoài việc các trang thiết bị phục vụ dạy học, ăn bán trú cho học sinh bị lũ cuốn trôi thì có điểm trường, lớp học hiện tại đang ngập sâu trong bùn đất. Có vị trí bùn đất ngập lên tới nóc.

Còn tại xã Bắc Lý (thuộc huyện Kỳ Sơn cũ), cô Đặng Thị Nga - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Lý cho biết, hiện tại địa phương còn nhiều bản đang bị cô lập, đường đi lại bị chia cắt. Một số điểm trường muốn tiếp cận chỉ có thể đi bộ, có vị trí đi bộ khoảng 6 tiếng đồng hồ mới đến nơi.

"Trường Mầm non Bắc Lý có 2 điểm trường là điểm trường bản Buộc và bản Na Kho cũng đang bị bùn đất. Đồ dùng, thiết bị trong lớp bị hư hỏng hết. Nhà bếp, đồ dùng phục vụ công tác ăn bán trú của học sinh cũng bị trôi hết. Ngoài ra, phần mái che trước sân cũng bị lũ làm cho hư hỏng nặng.

Trong chiều ngày 30/7, bà con trong bản sau khi dọn dẹp nhà cửa của gia đình đã xuống cùng các giáo viên trong trường cùng nhau khắc phục hậu quả sau đợt lũ dữ.

Tuy nhiên, hiện chỉ mới dọn dẹp được sơ qua 2 phòng học, chủ yếu là đẩy bùn đất trong phòng học ra ngoài. Còn khu vực phía ngoài các lớp học, số lượng bùn đất tràn về khá lớn nên chỉ có thể chờ đường thông, máy móc vào hỗ trợ mới có thể dọn dẹp được, sức người không thể làm được", cô Nga nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Lý, thiệt hại lớn nhất là đồ dùng phục vụ ăn bán trú của học sinh như tủ lạnh, nồi cơm điện và các thiết bị điện tử đều hư hỏng hết.

Còn trong các lớp học, các đồ dùng thiết yếu để đảm bảo yêu cầu dạy học hầu như bị lũ cuốn trôi mất. Các đồ dùng khác nếu không bị lũ cuốn đi thì bị ngập trong bùn đất, nếu sau khi dọn dẹp thì cũng không thể sử dụng lại được. Bên cạnh đó, các tủ đựng chăn, màn, chiếu của học sinh cũng bị cuốn trôi hoặc hư hỏng.

gen-h-ban-buoc-ba-ly.jpg
Một giáo viên bới bùn đất để tìm lại đồ dùng có thể sử dụng được. Ảnh: Trung Dũng

Tại xã Xá Lượng (thuộc huyện Tương Dương cũ), cô Trần Thị Bé - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xá Lượng cho hay, sau đợt lũ có điểm trường ở bản lẻ bị ngập hoàn toàn trong bùn. Đồ dùng dạy học và các thiết bị dạy học hầu như không thể sử dụng lại được như: Tivi, tủ lạnh, máy lọc nước, loa kéo...

"Hiện tại, chính quyền địa phương cũng đã bố trí lực lượng đến để hỗ trợ nhà trường đẩy bùn ra khỏi lớp, còn đồ dùng thì không thể khắc phục được vì hư hỏng quá nặng.

Ngoài ra, mái nhà các lớp học cũng đang bị thấm, dột nặng, nếu tiếp tục có mưa thì khó tránh khỏi việc nước ngấm vào bên trong. Chưa kể, đợt lũ vừa qua nước lũ kéo theo bùn đặc khiến nền móng các khối nhà bị ảnh hưởng, nguy cơ đổ sập rất cao", cô Bé bày tỏ.

Một trường học nữa tại huyện Kỳ Sơn cũ là Trường Mầm non Tà Cạ (xã Mường Xén) cũng chịu thiệt hại nặng nề sau ảnh hưởng của cơn bão số 3. Cô Lô Thị Thương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tà Cạ cho biết, sau cơn lũ, mọi đồ đạc đều bị cuốn trôi hoặc bị bùn nhấn chìm gây hư hỏng không có khả năng tái sử dụng.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Tà Cạ chia sẻ thêm: "Hiện tại thì nhìn đâu cũng chỉ thấy bùn đất. Trong phòng lớp học, ngoài bùn thì hầu như trống trơn, đồ đạc phục vụ việc dạy học đã bị cuốn trôi hết.

Có đào dưới lớp bùn bao nhiêu thì cũng chỉ thấy đất lẫn với đá. Bàn ghế thì thì chân sắt một nơi, mặt bàn một chốn. Coi như sau đợt lũ này nhà trường bị thiệt hại hoàn toàn".

Một số hình ảnh về thiệt hại tại Trường Mầm non Mỹ Lý 2

gen-h-z6856532813572-1f1a96bd0403068dd095cd3428e694dd.jpg
Cổng trường đã khóa trước khi khi lũ kéo về nhưng chỉ giữ lại được một số đồ dùng. Vì các lối khác lũ đi qua được đã kéo theo luôn đồ dùng học tập của học sinh. Ảnh: Trung Dũng
gen-h-my-ly-2.jpg
Một khu vực trước cửa phòng học vẫn còn ngập đầy bùn chưa thể dọn dẹp kịp. Ảnh: Trung Dũng
gen-h-yen-hoa-my-ly.jpg
Hầu hết bàn ghế, đồ đạc còn sót lại trong khuôn viên trường học đều hư hỏng. Ảnh: Trung Dũng
gen-h-yen-hoa-my-ly-4815.jpg
Khối lượng bùn đất còn lại rất lớn tại khu sân chơi trước cửa một dãy phòng học đang bị vùi lấp. Ảnh: Trung Dũng
gen-h-yen-hoa-my-ly-2.jpg
Trong phòng học, sau khi lũ rút đất cát còn lại với khối lượng lớn. Ảnh: Trung Dũng

Tại Trường Mầm non Bắc Lý:

gen-h-ban-buoc-bac-ly.jpg
Cơn lũ ngoài kéo theo bùn thì còn có cả đất đá. Việc dọn sạch đất đá với khối lượng lớn trong sân trường như thế này sức người không thể làm xuể. Ảnh: NTCC
gen-h-ban-buoc-bac-ly-8695.jpg
Một số đồ dùng dạy học được bới lên dưới lớp bùn dày đặc. Ảnh: NTCC
gen-h-bac-ly-3.jpg
Một mái tôn bị cuốn trôi. Ảnh: NTCC
gen-h-bac-ly-2.jpg
Bùn đất tràn ngập cả trong và ngoài phòng học. Ảnh: NTCC
gen-h-bac-ly-4.jpg
Cảnh tan hoang sau sau trận lũ dữ. Ảnh: NTCC

Tại Trường Mầm non Xá Lượng:

gen-h-xa-luong-ban-ngau.jpg
Đồ đạc, bàn ghế phục vụ việc dạy học còn sót lại sau trận lũ. Ảnh: NTCC
gen-h-xa-luong-khe-ngau.jpg
Đa phần các thiết bị điện tử đều khó tái sử dụng vì bị ngấm nước nhiều ngày gây hư hỏng. Ảnh: NTCC
gen-h-xa-luong-1.jpg
Người dân bới tìm đồ dùng học tập trong đống bùn đất để tìm những gì sót lại có thể sử dụng. Ảnh: NTCC
gen-h-xa-luong-3.jpg
Sách vở, đồ dùng học tập hầu như không sử dụng lại được. Ảnh: NTCC
gen-h-xa-luong-4.jpg
Trận lũ đã khiến mọi thứ vật dụng hữu ích trước đây giờ thành "đồ bỏ đi". Ảnh: NTCC

Tại Trường Mầm non Tà Cạ:

gen-h-ta-ca.jpg
Bùn đất ngập sâu tại cơ sở bản Nhãn Lỳ. Ảnh: NTCC
gen-h-binh-son.jpg
Khối lượng bùn đất rất lớn tại cơ sở bản Bình Sơn 1. Ảnh: NTCC
gen-h-binh-son-4-1962.jpg
Bùn ngập hơn nửa chiều cao phòng học. Ảnh: NTCC
gen-h-binh-son-3.jpg
Toàn bộ vật dụng trong phòng học đều bị bùn đất nhấn chìm. Ảnh: NTCC
gen-h-binh-son-5.jpg
Dãy hành lang phòng học ngập trong bùn đất. Ảnh: NTCC

Tư liệu tham khảo:

[1] https://dantri.com.vn/xa-hoi/nghe-an-thiet-hai-3450-ty-dong-do-anh-huong-con-bao-so-3-20250729163928875.htm

Trung Dũng