Sáng nay (5/9), trong không khí phấn khởi của ngày khai trường, tập thể giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng gần 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước tham dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.
Tại điểm cầu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, lễ khai giảng có sự tham dự của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch Hội đồng trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng, các thành viên Ban Giám hiệu, một số nguyên lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, đại diện các đoàn thể và đơn vị, cùng toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên và các đại biểu khách mời.


Đây là năm học đặc biệt khi lần đầu tiên tất cả các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, từ công lập đến ngoài công lập, cùng tổ chức khai giảng trong ngày 5/9, đồng bộ với các cấp mầm non, phổ thông. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến tới 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước.
Tất cả học sinh, sinh viên cả nước đã cùng lắng nghe diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng tiếng trống khai trường.
Ngay sau lễ khai giảng toàn quốc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ chào đón tân sinh viên khóa 75.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vui mừng gửi lời chào đón hơn 5.200 tân sinh viên K75 chính thức trở thành thành viên của nhà trường.

Thầy Hiền nhấn mạnh, lễ khai giảng năm nay mang dấu ấn lịch sử khi toàn bộ học sinh, sinh viên cả nước cùng dự lễ khai giảng quốc gia, trong niềm vui, niềm tự hào cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm truyền thống ngành Giáo dục. Đây cũng là năm học bản lề, đánh dấu sự kiện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm 75 năm thành lập.
Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Văn Hiền gửi lời cảm ơn tới các bậc phụ huynh và sinh viên đã tin tưởng lựa chọn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm môi trường học tập, rèn luyện: “Đây là nơi đặt những viên gạch đầu tiên để hình thành nên những chuyên gia, những nhà giáo và nhiều nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khác, giúp các em tự tin bước vào đời”.
Vị lãnh đạo bày tỏ niềm tin, niềm tự hào khi thấy sức trẻ của sinh viên hôm nay: “Nhìn thấy các em, các thầy, các cô nhìn thấy tương lai; nhìn thấy truyền thống 75 năm của nhà trường sẽ tiếp tục được phát triển, tiếp tục được nối dài với nhiều sức trẻ mới, nhiều sức sáng tạo mới”. Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Văn Hiền đồng thời cam kết nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên học tập, nghiên cứu và rèn luyện.
Đặc biệt, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh thông điệp cốt lõi: học tập nghiêm túc ngay từ giây phút đầu tiên.
Thầy Hiền chia sẻ: “Chúng ta đã trải qua nhiều năm học tập phổ thông và đã có những thành công ban đầu. Hơn ai hết, các em hiểu rằng thành công ấy là năng lực của chính mình, được xây dựng trên mồ hôi, công sức của bố mẹ, gia đình, dòng tộc và tâm huyết của nhiều thế hệ thầy cô. Vì vậy, việc học tập ngay từ giây phút đầu tiên ở mái trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trước hết là để đảm bảo cho tương lai tốt đẹp của chính các em; đồng thời cũng là cách cơ bản và quyết định nhất để đền đáp công ơn bố mẹ, dòng tộc, thầy cô”.
Theo thầy Hiền, sự giàu có đích thực không nằm ở tiền bạc mà ở trí tuệ: “Chúng ta lập thân, lập nghiệp để trở nên giàu có. Nhưng "giàu có" ở đây không biểu đạt bằng tiền, mà biểu đạt bằng trí tuệ trong não của chúng ta. Sẽ không có gì bi kịch hơn việc có nhiều tiền mà không có trí tuệ. Ngược lại, khi có trí tuệ, chúng ta sẽ có tất cả. Và muốn có trí tuệ thì chỉ có một cách là học tập và chăm học”.

Nhắc lại những chia sẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh các tân sinh viên là công dân của thế hệ mới, đang sống trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Đây là thời đại có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng cũng đầy áp lực. Công nghệ biến đổi từng ngày, những điều hôm nay đúng, ngày mai có thể đã khác.
“Vì vậy, vũ khí của chúng ta chính là trí tuệ, là trình độ. Chỉ có trí tuệ, chỉ có trình độ mới giúp các em có chỗ đứng và đứng vững trong một nền công nghiệp phát triển và tương lai nhiều biến động”, thầy Hiền khẳng định.
Dẫn lại một câu nói quen thuộc, thầy Hiền nhắn nhủ: “Có hai thứ mà không ai có thể lấy đi khỏi mình, đó là những gì mình ăn vào bụng và những gì mình đưa vào đầu. Ăn thì dễ, nhưng để tri thức tồn tại trong đầu thì chỉ có học. Vì vậy, trong không khí ngày khai giảng, thầy muốn nhắc nhở các em hãy bắt đầu ngay việc học. Học không chỉ từ sách vở, mà còn từ thầy cô, bạn bè, từ trải nghiệm thực tế trong nhà trường, từ cống hiến cho xã hội. Bởi rất nhiều điều chúng ta sẽ học được mà không có sách vở, tài liệu hay giáo trình nào mô tả, chỉ có thể học bằng trải nghiệm và sự cống hiến”.
Thầy Hiền khẳng định: “Đó là điều đầu tiên, quan trọng nhất và có lẽ là duy nhất mà các thầy, các cô muốn gửi gắm các em trong ngày hôm nay. Mong các em, khi đã trở thành sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - ngôi trường có truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, sẽ là những người viết tiếp truyền thống và tương lai của nhà trường. Hy vọng bốn năm học dưới mái trường này sẽ giúp các em trưởng thành hơn, tự tin hơn”.


Kết thúc bài phát biểu, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Hiền chúc thầy cô và sinh viên bước vào năm học mới với nhiều khí thế, tự tin, mở ra một chương mới trong cuộc đời bằng tinh thần kiên trì, sáng tạo, bền bỉ để viết tiếp những trang mới.