Ngày 9/9/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan bắt đầu dẫn nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm cải thiện môi trường, khôi phục dòng chảy và từng bước “hồi sinh” sông Tô Lịch.
Hệ thống này bảo đảm bổ cập nước thường xuyên, không hòa lẫn với nước thải trong kênh TE3.
Dự kiến từ ngày 20/9/2025, nước đã qua xử lý từ nhà máy Yên Xá cũng sẽ được bổ cập thêm cho sông Tô Lịch. Kết hợp với việc xây dựng đập dâng tại cầu Quang, mực nước sông sẽ được duy trì ổn định ở cao trình +3,5m.
Trước đó, đơn vị thi công đã hoàn thành và hoàn trả mặt bằng 63 cửa xả và đã hoàn thành thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch từ ngày 15/8, đảm bảo thu gom triệt để nước thải về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý.
Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã ghi nhận khung cảnh dọc con sông Tô Lịch đoạn chảy qua phố Nguyễn Khang. Theo đó, dọc con sông này dòng nước có màu xanh, cá bơi lội dưới sông và không có mùi hôi thối vào thời điểm buổi trưa.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thành - một nhân viên bảo vệ trên phố Nguyễn Khang cho hay, ông đã làm nhân viên bảo vệ ở khu vực này được khoảng 5 tháng nay. Trong khoảng thời gian những ngày trước dịp 2/9, ông phải ngửi mùi hôi bốc lên từ dòng sông Tô Lịch có màu đen kịt.
"Những ngày đâu đến đây làm việc, thời tiết nắng nóng, ngửi mùi bốc lên từ sông Tô Lịch, tôi bị nhức đầu như say sóng. Sau một thời gian, tôi cũng đã quen với mùi này nhưng vẫn bị đau đầu. Tuy nhiên, kể từ khi nước được bổ câp vào sông Tô Lịch, nước sông đã trở nên xanh biếc, mùi hôi giảm rõ rệt, cuộc sống trở nên trong lành hơn", ông Thành nhớ lại.
Theo ông Thành, đường ống thu gom nước thải từ các hộ dân cũng đã được hoàn thành trong năm nay cũng đã góp phần làm giảm ô nhiễm đoạn qua phố Nguyễn Khang.
Theo một chủ nhà hàng trên phố Nguyễn Khang, kể từ khi dòng sông Tô Lịch có hệ thống cống thu gom nước thải và bổ cập nước từ Hồ Tây vào sông, mùi hôi đã giảm rất nhiều. Điều này đã giúp quán bán hàng được đông khách hơn, khách vào quán không còn bị ám ảnh bởi mùi hôi từ sông.
"Giờ đây, khách ăn bát bún cũng mát lòng mát dạ, không còn bị ám ảnh bởi mùi hôi nữa", chủ nhà hàng phấn khởi nói.
Anh Hoàng Minh, chủ cửa hàng bán đồ điện dân dụng trên phố Nguyễn Ngọc Vũ (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) cho hay: "Tôi thuê mặt bằng kinh doanh trên phố này đến nay gần 15 năm thì từng ấy năm chịu sự tác động từ ô nhiễm của sông Tô Lịch.
Trừ những ngày mưa bão khi có thêm lượng nước bổ sung thì mới tránh khỏi tình trạng dòng sông bốc mùi nồng nặc. Thời gian đầu khi mới đến ở còn chưa quen, ngoài giờ bán hàng thì toàn thời gian còn lại nhà đều phải đóng kín cửa nhưng vẫn ngửi thấy mùi. Nhất là vào mùa hè tình trạng này còn trở nên tồi tệ hơn.
Vì thế, những ngày qua dòng sông Tô Lịch được "hồi sinh" giúp cho cuộc sống của người dân chúng tôi thực sự thay đổi".
Một số hình ảnh được ghi nhận dọc sông Tô Lịch đoạn qua phố Nguyễn Khang:







