Sáng ngày 11/9, tại Trụ sở Hội Nhà báo Hà Nội (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nhà Xuất bản Dân Trí, Hội Nhà báo Hà Nội, Tạp chí Công dân và Khuyến học đã phối hợp tổ chức Lễ ra mắt sách "10h sáng Chủ Nhật" của Nhà báo Tô Phán.
Buổi lễ ra mắt không chỉ là dịp công bố một ấn phẩm mới, mà còn là cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa tác giả và bạn đọc, người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Cuốn sách "10h sáng Chủ Nhật" của Nhà báo Tô Phán là tập tản văn chứa đựng tình người qua những câu chuyện đời thường giản dị nhưng sâu sắc mà chính tác giả đã trải qua. Mỗi trang sách là một lát cắt của cuộc sống, nơi yêu thương và sẻ chia luôn hiện diện. Đó cũng chính là thông điệp về một lối sống xanh, con người luôn muốn sống nhân văn, tử tế, bao dung và gắn bó với nhau - điều mà xã hội văn minh, hiện đại hôm nay đang coi đó là vấn đề rất… thời sự.

Tham dự buổi lễ ra mắt sách, về phía khách mời có đồng chí Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Lê Mạnh Hùng - nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; nhà văn Hồ Quang Lợi - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc - Việt kiều Canada, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam -Canada, Chủ tịch Đại Sơn Group, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào; bà Đinh Thị Thúy - Phó Chủ tịch MISA Group...
Về phía địa diện các cơ quan quản lý, chỉ đạo báo chí, lãnh đạo cơ quan báo chí có bà Trần Thị Hương Giang - Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam cùng đông đảo các lãnh đạo cơ quan báo chí tại Hà Nội.

Khách mời tham dự buổi lễ.
Về phía đại diện Ban tổ chức, có bà Phạm Thị Nguyệt Ánh - Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Dân Trí, cùng Biên tập viên cao cấp Võ Thị Kim Thanh. Đại diện Hội Nhà báo Hà Nội có Nhà báo Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội. Đại diện Tạp chí Công dân và Khuyến học có Nhà báo Trương Thúy Hằng - Tổng Thư ký Tòa soạn, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí.
Đặc biệt, tham dự buổi lễ còn có sự hiện diện của đại gia đình của tác giả và đông đảo bạn bè, đồng nghiệp gần xa đến chúc mừng.
Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Tô Phán - Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học bày tỏ, cuốn sách do Nhà xuất bản Dân trí phát hành được xem như một “món quà tinh thần nho nhỏ” của tác giả tặng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Bằng sự trải nghiệm chân thật của mình, tác giả muốn gửi tới bạn đọc thông điệp sống yêu thương, trân quý tình thân gia đình, tình người nói chung giữa dòng đời vốn luôn vội vã và xô bồ.

"Không trải qua những sự cố, những sự việc bất thường với tư cách là người trong cuộc, không trải nghiệm với tư cách là nhân chứng, thì không có những niềm vui, những niềm đau như những vết sẹo hằn trong tâm hồn. Không có những niềm vui, niềm đau đó thì không suy ngẫm được. Không suy ngẫm thì không viết được. Nó như sự thúc ép tự thân: Phải viết, viết cho chính mình để như một món quà tri ân người thân và bạn bè từng chia ngọt sẻ bùi và cả chung những nỗi đau", Nhà báo Tô Phán chia sẻ.
Tác giả thẳng thắn khẳng định một quan điểm nhất quán xuyên suốt tác phẩm: "Ai không yêu thương gia đình của mình, không yêu thương người thân của mình mà lại vỗ ngực rằng mình yêu nhân dân, yêu đất nước, thì tình yêu đó là đồ giả!". Ông nhấn mạnh rằng con người phải biết yêu người thân của mình mới có tình yêu đất nước thật sự, và đó mới là người có giáo dục.
Chia sẻ tại buổi lễ, bà Phạm Thị Nguyệt Ánh - Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Dân Trí bày tỏ: "Nhà Xuất bản Dân trí rất vinh dự được đồng hành cùng tác giả Tô Phán trong việc giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách '10h sáng Chủ Nhật'. Đây không chỉ là một tác phẩm mang nhiều giá trị nghệ thuật mà còn chứa đựng những thông điệp sâu sắc về cuộc sống, tình người và những chiêm nghiệm giản dị nhưng đầy nhân văn. Với lối viết chân thành, giàu cảm xúc, tác giả đã khơi gợi trong lòng độc giả sự đồng cảm và suy ngẫm. Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ không chỉ mang đến những phút giây thư giãn mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp những giá trị tốt đẹp cho bạn đọc ở nhiều lứa tuổi".

Bà Võ Thị Kim Thanh - Biên tập viên cao cấp Nhà Xuất bản Dân Trí, người trực tiếp làm việc với tác giả từ đầu đến cuối, người biên tập cuốn sách cho biết: "Trong suốt quá trình biên tập, tôi cảm nhận rõ tâm huyết và sự chỉn chu mà tác giả Tô Phán gửi gắm vào từng trang viết. Cuốn sách '10h sáng Chủ Nhật' không chỉ mang đến những câu chuyện dung dị, gần gũi mà còn chứa đựng chiều sâu suy tư, gợi cho độc giả nhiều liên tưởng về tình cảm, lối sống và những giá trị nhân văn. Đây là một tác phẩm được chăm chút từ nội dung đến hình thức, và tôi tin rằng khi cầm sách trên tay, độc giả sẽ cảm nhận được trọn vẹn sự chân thành mà tác giả muốn gửi gắm".

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam bày tỏ niềm trân trọng khi được cầm trên tay cuốn sách "10h sáng Chủ Nhật" của tác giả Tô Phán. Theo ông, đây không chỉ là một tác phẩm giàu giá trị văn chương, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về tình người, về cách mỗi người có thể gìn giữ và lan tỏa những giá trị nhân văn trong đời sống.
Ông tin tưởng rằng cuốn sách sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy tình yêu thương và tinh thần sẻ chia trong mỗi độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người đang cần được tiếp thêm niềm tin và động lực để bước đi trong cuộc sống.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, nguyên Tổng Biên tập báo Hà Nội mới, bày tỏ, "10h sáng Chủ Nhật" là một cuốn sách rất đặc biệt. Ông cảm nhận rõ sự chân thành, mộc mạc nhưng giàu sức lay động trong từng trang viết của tác giả Tô Phán. Những câu chuyện tưởng như bình dị ấy lại được kể bằng một giọng văn sâu lắng, khiến người đọc vừa dễ đồng cảm, vừa phải suy ngẫm.
"Tôi cho rằng cuốn sách không chỉ đáng đọc một lần mà còn có thể đọc lại nhiều lần để cảm nhận trọn vẹn hơn những tầng ý nghĩa mà tác giả gửi gắm. Với tôi, đây là một tác phẩm góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần, nuôi dưỡng tình yêu thương và niềm tin vào những giá trị nhân văn", ông Lợi nhấn mạnh.

Buổi lễ còn có phần giao lưu, trò chuyện với một số nhân vật xuất hiện trong tác phẩm và những người đã giúp đỡ tác giả rất vô tư những ngày còn khó khăn, những người cùng công tác, hỗ trợ tác giả nhiều năm trước.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ:







Tiến sĩ Nguyễn Đức Mậu (Viện Văn học Việt Nam), người bạn tri kỷ suốt 45 năm của tác giả, đã nhận xét: "Đó là kinh lịch cuộc đời, cuộc sống, nội dung của một quá trình trải nghiệm đau đớn và hạnh phúc, biết và thấy, nghe và hiểu, giao du và giao tiếp mà ta đọc được ở đây có thể sẽ thú vị cho cả những người không phải là bạn, không là người thân thiết của tác giả".
Tiến sĩ Nguyễn Đức Mậu coi những gì Tô Phán viết là "tư liệu sống động" của một thời, giúp bù đắp những khoảng trống ký ức mà ta chưa kịp trải qua hoặc đã vô tình bỏ quên. Đặc biệt, ông khẳng định điểm lấp lánh xuyên suốt tập sách chính là "tình người" - thứ gắn bó, bền lâu và thiêng liêng nhất trong mọi mối quan hệ.