Huế: Sách vở, bàn ghế ngập bùn sau lũ, trường học nỗ lực để khắc phục hậu quả, ổn định dạy học

04/11/2025 15:55
Phương Thảo

GDVN - Với phương châm “nước rút đến đâu, làm sạch đến đó”, thầy trò ở Huế cùng chính quyền địa phương và cộng đồng chung tay khắc phục hậu quả sau lũ.

Chỉ trong vòng một tuần (28/10 – 3/11), người dân thành phố Huế phải liên tiếp đối mặt với ba đợt lũ lớn, tình hình hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của bão Kalmaegi. Nước lũ dâng cao, mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn như phòng học bị ngập sâu, bàn ghế cong vênh, sách vở và thiết bị dạy học hư hại.

Mỗi khi nước vừa rút, các trường học lại khẩn trương tổ chức tổng vệ sinh, dọn bùn đất, thống kê số lượng cơ sở vật chất bị hư hại với sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng chức năng, phụ huynh học sinh và cộng đồng.

Trường học ngập bùn sau trận lũ lụt lịch sử, nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Trần Nguyễn Nhật Lệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thượng 1 (phường Mỹ Thượng, thành phố Huế) cho biết, sau 3 trận mưa lớn trên diện rộng vừa qua, toàn trường có 25 phòng học, 1 phòng hiệu bộ, 2 khu nhà bếp, 1 nhà đa năng ngập sâu từ 0,8-1,2m; ướt hư hỏng 6 thảm cỏ nhà đa năng; cong vênh 5 bộ bàn học sinh, 2 bàn giáo viên; 5 tủ đựng thiết bị gỗ ép; ướt một số đồ dùng bán trú; hỏng 1 bàn làm việc của phó hiệu trưởng.

“Trước đó, nhà trường chủ động ứng phó từ sớm, huy động lực lượng giáo viên, nhân viên và học sinh chuyển toàn bộ tài liệu, hồ sơ, thiết bị dạy học lên tầng hai, nên về cơ bản tài liệu và thiết bị chuyên môn không bị thiệt hại đáng kể.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất vẫn bị ảnh hưởng khá lớn, đặc biệt là hệ thống bàn ghế. Nhiều bàn học và tủ đựng tài liệu làm bằng gỗ ép bị ngâm trong nước lâu nên đã bị mủn, cong vênh và hư hỏng. Khu vực sân trường bị ngập trong thời gian dài dẫn đến bong tróc khoảng 10m² nền sân gạch, một số vị trí bị lún và hư hại cấu trúc”, cô Lệ cho hay.

ca7f7658ec03605d3912-720.jpg
Trường Tiểu học Phú Thượng 1 (phường Mỹ Thượng, thành phố Huế) ngập sâu từ 0,8-1,2m lúc 6 giờ 30 ngày 27/10. Ảnh: NTCC.

Cũng theo hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thượng 1 thông tin, không chỉ cơ sở vật chất trường học bị ảnh hưởng, đời sống của giáo viên và học sinh cũng gặp nhiều khó khăn. Có 50/58 hộ giáo viên và phần lớn gia đình học sinh đều bị nước lũ tràn vào nhà, nhiều nơi ngập sâu trên 1m, dẫn đến thiệt hại đồ đạc sinh hoạt và ảnh hưởng đến mọi hoạt động hằng ngày.

Bên cạnh đó, do tình trạng ngập sâu và mất điện kéo dài, nhà trường buộc phải tạm ngừng dạy học trong 12 ngày, từ ngày 23/10 đến nay. Việc tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian này cũng không khả thi.

Cô Trần Nguyễn Nhật Lệ chia sẻ thêm: “Nhà trường dự kiến sau khi nước rút và cơ sở vật chất được khắc phục tạm thời, sẽ tổ chức dạy bù, tăng tiết các ngày trong tuần và học cả thứ bảy, chủ nhật, nhằm đảm bảo hoàn thành chương trình cho học sinh.

Hiện nhà trường đã đăng ký kế hoạch đi học trở lại dự kiến từ ngày 5/11, tuy nhiên nếu bão số 13 đổ bộ và gây ảnh hưởng, thời gian nghỉ học có thể phải kéo dài thêm một tuần”.

Một số hình ảnh ngập lụt tại Trường Tiểu học Phú Thượng 1 do nhà trường cung cấp:

571129693-1268138228451446-7352906228212272703-n-5339.jpg
Ảnh tư liệu ngày 27/10.
573589457-1270999668165302-2218886207575477638-n-4953.jpg
Tình hình ngập lụt tại trường ngày 30/10.
576651708-1273887157876553-6418505873414221577-n-2361.jpg
Ngày 3/11, mưa lớn diện rộng trở lại, nước lũ dâng cao, tràn vào phòng học của trường.

Tại Trường Mầm non Phú Dương (phường Dương Nỗ, thành phố Huế), dù mực nước không dâng quá nhanh nhưng kéo dài qua ba đợt lũ liên tiếp, khiến sân trường và các hạng mục ngoài trời vẫn trong tình trạng ngập sâu. Công tác ứng phó, bảo vệ tài sản, thiết bị giảng dạy và kế hoạch khắc phục hậu quả vì vậy cũng phải thực hiện liên tục.

Theo cô Huỳnh Thị Bích Thuận - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Dương thông tin, trải qua 3 đợt lũ liên tiếp, hiện tại nước vẫn còn ngập trong sân trường và chưa rút hoàn toàn. Mực nước ngập cao nhất lên đến 0,8m và thấp nhất khoảng 0,25m, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và việc chuẩn bị đón trẻ trở lại trường.

“Ngay khi có dự báo về mùa mưa, lũ, dưới sự chỉ đạo của các cấp quản lý, nhà trường đã chủ động triển khai biện pháp phòng tránh thiệt hại. Toàn bộ đồ dùng học tập, trang thiết bị giảng dạy và đồ chơi của trẻ đã được chuyển lên tầng 2, đảm bảo an toàn. Nhờ vậy, phần lớn trang thiết bị không bị hư hỏng.

Tuy nhiên, một số thiết bị lớn, nặng hoặc được bố trí ngoài trời như xích đu, cầu trượt, thiết bị vận động thể chất… không thể di chuyển được nên đã bị ngâm nước trong nhiều ngày và có dấu hiệu xuống cấp, cần được kiểm tra và sửa chữa sau khi nước rút.

Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại về cơ sở vật chất ước tính khoảng 30 triệu đồng. Tuy số tiền không quá lớn so với nhiều nơi bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng với một trường học ở vùng lũ, việc khôi phục lại hoạt động giảng dạy ổn định vẫn còn rất nhiều khó khăn và cần thêm sự hỗ trợ từ các cấp, các ngành và cộng đồng”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Dương bày tỏ.

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị ứng phó trước bão của Trường Mầm non Phú Dương và khi nước dâng cao gây ngập lụt do nhà trường cung cấp:

997495507526349513.jpg
e34e40d9ec8360dd3992.jpg
fd51f1f653acdff286bd-844.jpg
Trường Mầm non Phú Dương ngày 28/10.
e6136b113b74b72aee65-979.jpg
Trường Mầm non Phú Dương ngày 28/10.

Tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ (phường Thuận Hóa, thành phố Huế) cũng gặp tình trạng nước lũ dâng cao tràn vào nhiều phòng học trong đợt lũ lụt vừa qua khiến hệ thống bàn ghế bị ngâm trong nước trong thời gian dài, dẫn đến cong vênh, mủn và không thể sử dụng lại.

Thầy Nguyễn Thanh Thủy - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, theo thống kê sơ bộ, có khoảng 50 bộ sách giáo khoa của học sinh bị ngấm nước, lẫn vào bùn đất và gần như không thể phục hồi. Ngoài ra, một số đồ dùng phục vụ thí nghiệm và thiết bị điện cũng bị ảnh hưởng, cần kiểm tra lại mức độ an toàn trước khi tiếp tục sử dụng.

571348822-812248264892047-1192963899543760434-n-6034.jpg
Nước ngập vào toàn bộ sân Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ (phường Thuận Hóa, thành phố Huế) ngày 27/10. Ảnh: NTCC.

“Nước rút đến đâu, làm sạch đến đó”

Trước những thiệt hại nói trên, ngay khi mực nước bắt đầu rút, các trường học trên địa bàn thành phố Huế đã khẩn trương triển khai công tác vệ sinh và khắc phục hậu quả với phương châm “nước rút đến đâu, làm sạch đến đó”.

Công tác dọn dẹp sau lũ được tiến hành theo từng đợt, kéo dài liên tục nhiều ngày, cùng sự tham gia của giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh và các lực lượng hỗ trợ từ địa phương.

Chia sẻ về nội dung này, cô Trần Nguyễn Nhật Lệ cho biết, đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã tổ chức 3 đợt tổng dọn vệ sinh, với sự hỗ trợ tích cực từ cán bộ, giáo viên, nhân viên, đoàn viên thanh niên, phụ huynh, cùng lực lượng công an xã và công an thành phố. Tuy nhiên, do nước rút rồi lại dâng trở lại nhiều lần, công tác dọn dẹp diễn ra hết sức vất vả và kéo dài.

Một số hình ảnh công tác dọn dẹp trường lớp tại Trường Tiểu học Phú Thượng 1 do nhà trường cung cấp:

bb1eb4532a08a656ff19.jpg
Công tác dọn dẹp sau lũ vào sáng ngày 31/10.
576382427-1273366774595258-14927003025967596-n.jpg
Công tác dọn dẹp sau lũ vào sáng ngày 31/10.
4ac5144d81160d485407.jpg
Công tác dọn dẹp sau lũ vào sáng ngày 2/11.

Tại Trường Mầm non Phú Dương, cô Huỳnh Thị Bích Thuận cho hay: “Trong suốt thời gian mưa lũ kéo dài, nhà trường thường xuyên nhận được sự quan tâm, theo dõi và chỉ đạo kịp thời từ Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đoàn thể.

Các đơn vị liên tục gọi điện, nắm bắt tình hình, hướng dẫn các phương án bảo đảm an toàn cơ sở vật chất và nhân sự. Nhờ sự chủ động và phối hợp nhịp nhàng, dù ngập sâu nhưng trường không chịu thiệt hại lớn về tài sản. Bên cạnh đó, ngay sau khi nước bắt đầu rút, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, đoàn viên thanh niên, phụ huynh học sinh và các lực lượng hỗ trợ địa phương đã trực tiếp đến trường để thu dọn bùn đất, khơi thông đường thoát nước, làm sạch sân trường và các phòng học.

Công tác dọn vệ sinh được triển khai theo phương châm “nước rút đến đâu, làm sạch đến đó” nhằm đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường học đường trước khi đón trẻ quay trở lại học”.

Cô Bích Thuận cho biết thêm, ở thời điểm hiện tại, để hạn chế rủi ro lũ quay lại và đề phòng bão số 13, toàn bộ trang thiết bị, đồ dùng học tập vẫn tiếp tục được bảo quản trên tầng 2. Nhà trường sẽ đưa thiết bị trở lại và tổ chức hoạt động dạy học khi nước rút hoàn toàn, khuôn viên được xử lý vệ sinh triệt để và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trong khi đó, tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, thầy Nguyễn Thanh Thủy chia sẻ, quá trình dọn dẹp trường học được triển khai đồng bộ ngay từ đợt nước rút đầu tiên và duy trì liên tục qua cả 3 đợt lũ.

“Một thuận lợi lớn là trường có cơ sở vật chất mới xây dựng, hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại với trụ cấp nước áp lực mạnh, nhà trường xịt rửa lớp bùn bám trên nền sân và tường nhanh chóng ngay sau khi nước rút. Tuy nhiên, do nước rút rồi dâng trở lại liên tiếp, việc tổng vệ sinh phải làm đi làm lại nhiều lần, mất nhiều nhân lực và thời gian.

Thầy trò và cán bộ nhà trường vừa dọn vừa chờ nước rút, có hôm vừa quét xong sân lại ngập trở lại, sân trường, phòng học đầy bùn, tường loang lổ, bàn ghế ngả nghiêng,... song không ai nản lòng, mỗi lần nước rút là một lần mọi người lại cùng nhau xúc bùn, lau sàn, kê lại từng dãy bàn ghế, phơi sách vở, lau khô từng góc lớp”, thầy Thủy cho hay.

572313982-812248674892006-883821032323657802-n-6158.jpg
Thầy trò Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ cùng nhau dọn dẹp bùn đất sau mưa, lũ ngày 31/10. Ảnh: NTCC.

Bên cạnh đó, thầy Thủy bày tỏ, sự chung tay của cộng đồng đã góp phần quan trọng giúp quá trình dọn dẹp diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Cụ thể, lực lượng bộ đội và đội cứu hộ cứu nạn hỗ trợ vận chuyển bàn ghế, thu dọn bùn đất và mở đường thoát nước; lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố điều động xe phun nước áp lực cao đến rửa sạch lớp bùn dày bám trên sân trường, hành lang và các khu vực sinh hoạt; đoàn viên thanh niên cùng phụ huynh học sinh cũng tham gia phơi sấy bàn ghế, lau rửa thiết bị dạy học và vệ sinh nền phòng học.

Thầy Thủy cho biết: “Trong suốt quá trình mưa lũ diễn ra, sở giáo dục và đào tạo liên tục theo dõi, nắm bắt tình hình và yêu cầu các trường cập nhật thường xuyên mức độ thiệt hại về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và học liệu.

Các báo cáo được tổng hợp, gửi về ủy ban nhân dân thành phố nhằm kịp thời huy động nguồn lực hỗ trợ từ cấp thành phố và Trung ương, đảm bảo công tác khắc phục hậu quả sau lũ được triển khai nhanh chóng và hiệu quả.

Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình, đồng lòng của các lực lượng, nhà trường đang từng bước khôi phục lại điều kiện học tập an toàn, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất”.

572238640-812248831558657-5660687568029951211-n.jpg
Sự chung tay của cộng đồng đã góp phần quan trọng giúp quá trình dọn dẹp diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Ảnh: NTCC.

Sáng ngày 4/11, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ tiếp tục tổ chức tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên, các khu hành lang, sân trường và phòng học. Đồng thời, học sinh và phụ huynh cũng chuẩn bị phương tiện đi lại, sách vở và đồ dùng học tập để sẵn sàng cho kế hoạch trở lại trường nếu điều kiện thời tiết ổn định. Việc trở lại học tập của học sinh phụ thuộc nhiều vào diễn biến nước lũ vì trên địa bàn vài khu dân cư vẫn còn ngập cục bộ.

Phương Thảo