Nên nhân rộng thông điệp “Trường không nhận hoa chúc mừng ngày 20/11”

15/11/2025 07:42
Nguyễn Nhật Minh

GDVN - Người viết đã trao đổi với nhiều giáo viên ở TPHCM, thầy cô rất đồng thuận với việc không nhận hoa, quà trong ngày 20/11.

Trường Tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh) mới đây đăng thông báo mong muốn không nhận hoa dịp 20/11, mà thay bằng sách vở, bánh kẹo hoặc dụng cụ học tập cho học sinh, nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Không chỉ có Trường Tiểu học Phan Văn Trị, tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh), việc không nhận hoa và quà ngày 20/11 đã thành truyền thống kéo dài ba năm qua. Thay vì tặng hoa, mạnh thường quân và phụ huynh thường tặng tập, sách, đồ dùng học tập để thông qua nhà trường chia sẻ với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Thanh Sơn ở Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi đã làm Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh nhiều năm, từ tiểu học đến trung học phổ thông, năm nào Hội cũng chi tiền tặng hoa nhân ngày 20/11.

Tôi thấy nhà trường chủ động thông báo mong muốn không nhận hoa dịp 20/11, mà thay bằng sách vở, học bổng cho học sinh khó khăn học tốt, hay bánh kẹo hoặc dụng cụ học tập cho học sinh rất hay. Nhà trường thông báo cụ thể như thế thì Hội cha mẹ học sinh không phải lăn tăn chuyện hoa, quà cho thầy cô ngày 20/11".

minh-hoa-5274.jpg
Ảnh minh họa: Phạm Thi

Thực tế, không ít phụ huynh nghèo, đông con, cứ đến ngày 20/11 lại trăn trở chuyện mua quà gì tặng thầy để yên lòng. Nhà trường thông báo không nhận hoa, nhận quà ngày 20/11 sẽ làm cho ngày 20/11 trở nên ý nghĩa hơn, trong sáng hơn.

Tri ân thầy cô, nhớ ơn thầy cô đâu cần quà cáp, đâu chờ đến 20/11. Phụ huynh góp phần cùng thầy cô dạy con em mình làm người tử tế, tôn trọng thầy cô, tôn trọng bạn bè, không bạo lực học đường, chấp hành quy định của luật pháp, nội quy nhà trường, đó là món quà ý nghĩa nhất, lẵng hoa đẹp nhất mà thầy cô, nhà trường muốn nhận.

Một giáo viên chủ nhiệm lớp 5 ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi thấy Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông, Trường Tiểu học Phan Văn Trị … thông báo không nhận hoa, quà chúc mừng ngày 20/11 rất hay, rất nhân văn và thực tế.

Có năm trường tôi nhận hơn 20 lẵng hoa ngày 20/11. Cứ sau lễ 20/11, những lẵng hoa tiền triệu lại bị bỏ vào sọt rác, nhìn thật xót xa. Số tiền mua hoa đó chuyển thành sách vở, dụng cụ học tập, hay học bổng cho học sinh thì thiết thực quá, nhiều giáo viên đều có suy nghĩ như thế.

Bản thân tôi là giáo viên chủ nhiệm, cũng muốn làm điều tương tự như Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông, Trường Tiểu học Phan Văn Trị … nhưng ngại ngùng, sợ bị coi là “chảnh”, hay bị coi là nhắc khéo phụ huynh ngày 20/11 cô chỉ nhận phong bì thôi, hay chuyển khoản cho cô thôi, đừng tặng hoa, hay tặng quà.

Đã nhiều năm, tôi cứ thuận theo tự nhiên, nếu phụ huynh tặng tiền, tôi thường dùng chính số tiền đó để giúp đỡ học sinh trong lớp có hoàn cảnh khó khăn hay mua bánh kẹo liên hoan cuối năm. Tôi nghĩ, nếu trường nào cũng thực hiện như Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông, Trường Tiểu học Phan Văn Trị ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ thiết thực, cũng như giảm áp lực quà cáp cho phụ huynh nhân ngày 20/11 của thầy cô, thầy cô sẽ đỡ ái ngại hơn khi đón nhận ngày Nhà Giáo Việt Nam”.

Người viết cũng đã trao đổi với nhiều giáo viên khác ở thành phố Hồ Chí Minh, giáo viên rất đồng thuận với việc Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông, Trường Tiểu học Phan Văn Trị thông báo công khai việc không nhận hoa, quà trong ngày 20/11 mà thay bằng sách vở, bánh kẹo hoặc dụng cụ học tập cho học sinh.

Nên chăng, mô hình không nhận hoa, quà trong ngày 20/11 mà thay bằng sách vở, bánh kẹo hoặc dụng cụ học tập cho học sinh nhân rộng trên cả nước, để ngày 20/11 thực sự trọn vẹn, ý nghĩa với cả thầy và trò.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Nguyễn Nhật Minh