Cô Tự cho biết cô đã có giáo trình riêng cho các em ở đây. Trước mỗi giờ lên lớp Hy vọng, cô đều cẩn thận chuẩn bị bài tập phân loại cho từng độ tuổi, trình độ của các em. Cuối giờ, cô Tự cho các em viết mong muốn của mình, thích được nhận quà gì gửi cho ông già Noel.
Mặc dù đã được cô giáo kể về hoàn cảnh số phận của các em ở lớp học này, nhưng hôm nay mới được chứng kiến tận mắt, cô bé Hồng Nhung (5N, tiểu học Nam Thành Công) rất xúc động chia sẻ: “Con cảm thấy rất vui, rất xúc động cô ạ! Các em rất bé mà vừa tiêm truyền xong nhưng vẫn xuống lớp học. Con thấy thương và cảm phục tinh thần, ý chí của các em ấy lắm!”.
Vừa dứt lời, các em đã hào hứng hỏi: “Ông già Noel có thật hả cô? Ông có râu dài đúng không ạ? Ông có cho con khỏi bệnh không cô?...”
Ông già Noel kính mến!
Cháu tên là Nhung. Hôm nay cháu chỉ xin sao cho các bạn ở lớp học “Hy vọng” được khỏi bệnh. Cháu xin cảm ơn ông.
Cháu
Bức thư em Hồng Nhung (lớp 5N, trường TH Nam Thành Công) viết cho ông già Noel sáng nay.
Mặc dù tiết học đã kết thúc, nhưng các học sinh nhí trường tiểu học Nam Thành Công vẫn còn lưu luyến chưa muốn chia tay với các em nhỏ ở đây. Trước khi chia tay, Hồng Nhung và Uyên còn hào hứng nói: “Con sẽ viết bài văn về các em và cảm xúc buổi đầu tiên đến với lớp học Hy vọng. Con mong rằng lần sau con vẫn muốn đến với các em để mang cho các em niềm vui”.
Mọi sự ủng hộ Lớp học Hy vọng xin gửi về: - Quỹ Tấm lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam - Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888 - Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy - Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn |