Dấu ấn của cô Lê Thị Hoài Vân trên hành trình xây dựng những ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia

15/01/2026 09:30
Ngô Mậu Tình

GDVN- Tận tâm với nghề, trách nhiệm trong quản lý, nhân văn trong hành động, cô Lê Thị Hoài Vân đồng hành cùng sự phát triển bền vững của giáo dục mầm non.

Dành trọn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục mầm non, cô giáo Lê Thị Hoài Vân (tỉnh Quảng Trị) đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong quá trình tham gia công tác quản lý tại nhiều cơ sở giáo dục ở địa phương. Hành trình nghề nghiệp của cô không bắt đầu từ những ngôi trường khang trang, đầy đủ, nhưng với tinh thần đổi mới và sự tận tâm với nghề, các Trường Mầm non Hồng Thủy, Trường Mầm non Phong Thủy và Trường Mầm non Kiến Giang dưới sự dẫn dắt của cô đều từng bước hoàn thiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, trong đó có hai ngôi trường trở thành điểm sáng đạt chuẩn Quốc gia.

Tôi luyện từ gian khó

Gần 10 năm trước, cô Lê Thị Hoài Vân đảm nhiệm vai trò quản lý tại Trường Mầm non Hồng Thủy (nay thuộc xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) – một vùng quê còn nhiều khó khăn, nơi cát trắng trải dài bất tận, gió Lào hun nóng từng mái ngói, từng bước chân giáo viên. Trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, đời sống người dân còn nhiều vất vả, nhận thức về giáo dục mầm non chưa đồng đều, những thách thức đặt ra là không hề nhỏ đối với một nhà quản lý trẻ khi ấy.

Trong gian khó, cô cùng tập thể giáo viên và phụ huynh kiên trì xây dựng mô hình “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” giữa vùng cát trắng, gió Lào. Những bồn hoa, góc chơi, đồ dùng dạy học tự tạo được hình thành từ chính bàn tay và sự sáng tạo của giáo viên, từ sự chung tay góp sức của phụ huynh. Môi trường giáo dục nơi đây dần mang dáng dấp của một ngôi trường mầm non đúng nghĩa, ấm áp, an toàn và chan chứa yêu thương. Nhà trường không chỉ nổi bật về chất lượng chuyên môn mà còn là môi trường sư phạm an toàn, thân thiện và đậm chất nhân văn, nơi các em nhỏ được yêu thương, chăm sóc toàn diện.

Theo đó, cô không ngừng nỗ lực kiện toàn tổ chức, khơi dậy và phát huy năng lực của từng giáo viên, tạo động lực để nhà trường từng bước phát triển, đạt được những chuyển biến rõ nét. Cát và gió Lào không làm bước chân cô chùn lại, mà còn càng hun đúc thêm sự dẻo dai và bền bỉ. Mỗi ngày, cô đều đặn di chuyển từ 8-10 km, bất luận nắng cháy hay mưa dầm gió bấc để đến trường và giữ nhịp sinh hoạt ổn định cho trẻ và đồng hành cùng giáo viên. Chính từ sự kiên trì ấy, bằng quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, cô cùng tập thể đã đưa Trường Mầm non Hồng Thủy đạt chuẩn Quốc gia, một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt giữa miền cát khắc nghiệt.

4317617813546267639.jpg
Trên chặng đường gắn bó với sự nghiệp giáo dục mầm non, cô Lê Thị Hoài Vân đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong quá trình tham gia công tác quản lý tại nhiều cơ sở giáo dục ở địa phương.

Vững vàng giữa lũ dữ

Sau hơn một 10 năm gắn bó với Trường Mầm non Hồng Thủy, cô Lê Thị Hoài Vân tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Trường Mầm non Phong Thủy (nay thuộc xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị). Nếu "Hồng Thủy" là thử thách của nắng gió và cát trắng, thì "Phong Thủy" lại là phép thử của nước lũ và vùng trũng thấp bậc nhất huyện.

Ngôi trường Mầm non Phong Thủy nằm giữa vùng quê hằng năm phải oằn mình chống chọi với mưa lũ. Vì ở vị trí thấp trũng, trước đây hệ thống trường lớp xây dựng từ lâu bị xuống cấp nghiêm trọng nên khi vào mùa, chỉ cần một đêm mưa to là tất cả các phòng học, phòng chức năng của trường đều bị dột. Có năm, nhà trường buộc phải nghỉ học từ 2-3 đợt, nước lũ dâng cao trên 2 mét, nhấn chìm sân trường, lớp học, trang thiết bị dạy học. Con đường nhỏ dẫn vào trường bị ngập nước, muốn vào trường, cán bộ, giáo viên, phụ huynh đưa đón các cháu phải bì bõm, xắn quần ngang gối để lội vào. Mỗi mùa lũ đi qua là một lần tập thể nhà trường phải bắt đầu lại từ đầu: dọn dẹp bùn đất, khắc phục cơ sở vật chất, ổn định tâm lý cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Không lùi bước trước thiên tai, cô Hoài Vân cùng Hội đồng sư phạm chủ động xây dựng các phương án phòng chống, khắc phục hậu quả sau lũ, đồng thời tăng cường phối hợp với phụ huynh và chính quyền địa phương từng bước tháo gỡ những khó khăn bằng sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao để ngôi trường mầm non đứng vững, an toàn giữa đầu sóng ngọn gió. Không chỉ đối diện với thiên tai, khi cô về nhận công tác, nội bộ giáo viên nhà trường còn tồn tại sự thiếu gắn kết. Bằng sự chân thành, bao dung và phong cách lãnh đạo nhân văn, cô từng bước kết nối lại tập thể, gieo niềm tin, khơi dậy tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Khó khăn là thế, song tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường cũng không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Từ một tập thể còn nhiều trăn trở, Trường Mầm non Phong Thủy đã chuyển mình mạnh mẽ, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trong nhiều năm liền sau đó, đồng thời đạt nhiều giải cao trong các hội thi chuyên môn, làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ và giải Nhất liên hoan tiếng hát dân ca - hò khoan Lệ Thủy năm 2018,…

images632983-908.jpg
Hoạt động dạy và học của cô trò Trường Mầm non Phong Thủy. Ảnh: NVCC.

Đến cuối tháng 9/2018, với sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, cô và trò Trường Mầm non Phong Thủy được chuyển đến học tập tại cơ sở mới được đầu tư xây dựng khang trang, gồm 6 phòng học và 3 phòng chức năng. Ngôi trường sạch đẹp, an toàn không chỉ đáp ứng yêu cầu dạy và học mà còn mang lại niềm phấn khởi, sự an tâm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, các con học sinh và phụ huynh.

Tâm huyết với sự nghiệp "trồng người"

Đầu năm học 2022-2023, cô Lê Thị Hoài Vân tiếp tục nhận quyết định công tác tại Trường Mầm non Kiến Giang, ngôi trường từng là điểm sáng của huyện Lệ Thủy (cũ), tỉnh Quảng Trị nhưng cần một cú hích để bắt nhịp với yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non. Ngay từ những ngày đầu, cô đã tạo được sự đồng thuận trong Hội đồng sư phạm bởi phong thái gần gũi, nhẹ nhàng mà quyết đoán, luôn đặt lợi ích tập thể và sự phát triển của trẻ làm trung tâm.

Cô không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người đồng hành, người chị lớn của giáo viên. Kế hoạch nhà trường được xây dựng khoa học, sát thực tiễn; mỗi giáo viên đều được tạo điều kiện phát huy năng lực. Cô đặc biệt quan tâm hỗ trợ giáo viên trẻ, giáo viên mới ra trường, những hoàn cảnh khó khăn, giúp thầy cô từng bước trưởng thành, ổn định việc làm và gắn bó với nghề.

Với quan niệm chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ là nền tảng, cô trực tiếp kiểm tra, tư vấn việc xây dựng thực đơn, tổ chức bữa ăn, giấc ngủ; quan tâm sát sao đến trẻ có sức khỏe yếu, chậm phát triển hoặc rụt rè. Hình ảnh người hiệu trưởng ân cần bón từng thìa cơm cho trẻ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng phụ huynh.

Đặc biệt, trong giai đoạn cô nhận nhiệm vụ làm Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kiến Giang, nhà trường đang trong giai đoạn chuyển địa điểm, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, cảnh quan chưa đồng bộ. Không ngại khó, cô cùng Ban giám hiệu tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa. Chỉ sau ba tháng, đến tháng 12/2022, Trường Mầm non Kiến Giang được công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 2 và Kiểm định chất lượng cấp độ 3.

Tới tháng 7/2023, cô tiếp tục được giao trọng trách xây dựng đề án sáp nhập Trường Mầm non Hoa Mai vào Trường Mầm non Thị trấn Kiến Giang. Với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm cao, chỉ sau ba tháng, đến tháng 12/2023, Trường Mầm non Kiến Giang sau sáp nhập tiếp tục đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và Kiểm định chất lượng cấp độ 3.

Năm học 2024-2025, trong bối cảnh thực hiện chính quyền hai cấp, nhà trường vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu, được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc, nhận Cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cá nhân cô được vinh danh Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh - kết quả xứng đáng cho 31 năm gắn bó với nghề, trong đó có 25 năm làm công tác quản lý.

Trường Mầm non Kiến Giang được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc, nhận Cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2024-2025, đồng thời cô Lê Thị Hoài Vân được vinh danh Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh với 31 năm gắn bó với nghề.

Trường Mầm non Kiến Giang được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc, nhận Cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2024-2025, đồng thời cô Lê Thị Hoài Vân được vinh danh Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh với 31 năm gắn bó với nghề.

Hành trình từ "cát trắng" Hồng Thủy, "lũ dữ" Phong Thủy đến "thương hiệu giáo dục" Kiến Giang đã hun đúc nên một nhà giáo tâm huyết, một người cán bộ quản lý mẫu mực, một người phụ nữ giàu lòng nhân ái. Trong cô luôn cháy lên ngọn lửa yêu nghề, yêu trẻ, lan tỏa đến từng giáo viên và phụ huynh. Tin rằng trong chặng đường tới, cô Hoài Vân luôn giữ vững tinh thần vượt khó, tiếp tục chèo lái con thuyền giáo dục của Trường Mầm non Kiến Giang vươn xa hơn nữa, trở thành điểm tựa vững chắc cho các thế hệ giáo viên và trẻ thơ hôm nay, mai sau.

Ngô Mậu Tình