Bằng sự nỗ lực bền bỉ trong học tập và hoạt động phong trào, Lê Yến Linh - sinh viên năm thứ tư ngành Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao vinh dự nhận được Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2025. Đây là danh hiệu cao quý nhằm tôn vinh những cán bộ Đoàn, Hội có thành tích tiêu biểu.
Nữ sinh quê Nghệ An hiện đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.
Hành trình chinh phục tri thức
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về lý do lựa chọn theo học ngành Luật Quốc tế tại Học viện Ngoại giao, em Lê Yến Linh cho biết: “Quyết định chọn Luật quốc tế tại Học viện Ngoại giao là một trong những lựa chọn đúng đắn và quan trọng nhất của em. Em nhận thấy nó không phải là một quyết định nhất thời mà là kết quả của một quá trình suy ngẫm nghiêm túc.
Ngay từ khi còn là học sinh, em đã bị thu hút bởi những bản tin thời sự quốc tế, những cuộc họp cấp cao. Dần dần, em nhận ra rằng đằng sau các vấn đề toàn cầu như tranh chấp lãnh thổ, nhân quyền, biến đổi khí hậu hay di cư quốc tế luôn cần có sự điều chỉnh của luật pháp quốc tế.
Em hiểu rằng Luật Quốc tế không chỉ là những trang sách lý thuyết khô khan mà nó là công cụ sống còn để các quốc gia có thể “nói chuyện” được với nhau, giải quyết bất đồng một cách hòa bình. Do vậy, em mong muốn được tiếp cận lĩnh vực này một cách bài bản để có thể đóng góp, dù là nhỏ bé vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế”.
Nhìn lại quãng thời gian theo học trung học phổ thông, Yến Linh cho rằng đó là một phiên bản rất khác của bản thân so với hiện tại. Khi ấy, nữ sinh có xu hướng thu mình, chưa thực sự định hình rõ ràng con đường tham gia các hoạt động ngoại khóa. Yến Linh tự xem đó như giai đoạn “lấy đà”, dành trọn sự tập trung và năng lượng cho mục tiêu duy nhất là bước vào cánh cổng đại học mơ ước. Thành quả cho sự nỗ lực ấy, Yến Linh lọt top 10 học sinh có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất trường năm 2022.
Về sở trường, nhiều người cho rằng sinh viên Luật thường sẽ khô khan nhưng với Yến Linh thì ngược lại. Em có một tâm hồn khá “bay bổng” và môn học em yêu thích, học tốt nhất lại là Ngữ văn. Từng có lúc Linh nghĩ Ngữ văn và Luật là hai đường thẳng song song, không có nhiều điểm giao. Thế nhưng, càng đi sâu vào ngành Luật, em càng nhận ra mối liên kết thú vị giữa hai lĩnh vực này. Văn học mang đến cho em sự nhạy cảm và lòng trắc ẩn để thấu hiểu những câu chuyện của con người; trong khi đó, Luật pháp trang bị cho em tư duy logic để bảo vệ những con người ấy. Chính sự “bay bổng” của Văn học giúp tư duy pháp lý của em trở nên mềm mại, uyển chuyển và thấu tình đạt lý hơn.
Từ một cô học trò từng thu mình và chỉ tập trung vào học tập, môi trường Học viện Ngoại giao đã giúp em dần bước ra khỏi vùng an toàn. Nơi đây không chỉ có nhiều người giỏi mà còn là không gian nuôi dưỡng sự sẻ chia và nâng đỡ. Nữ sinh có cơ hội hoàn thiện bản thân mỗi ngày, để hôm nay không chỉ là sinh viên ngành Luật Quốc tế mà còn là một cán bộ Đoàn sẵn sàng cống hiến. Em tin rằng, sự kết hợp giữa tư duy pháp lý chặt chẽ và tinh thần năng động của tuổi trẻ Ngoại giao chính là hành trang vững chắc cho chặng đường phía trước.
Trong thời gian theo học tại Học viện Ngoại giao, bên cạnh việc học trên lớp, Yến Linh có cơ hội được dấn thân vào các cuộc thi nghiên cứu mang tính thực chiến.
May mắn với nữ sinh là được đồng hành cùng hai cột mốc học thuật đáng nhớ trong những năm đầu theo đuổi lĩnh vực pháp lý quốc tế. Cột mốc đầu tiên là cuộc thi Vis East Moot 2024 được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc) - một trong những cuộc thi tranh biện uy tín về trọng tài thương mại quốc tế. Trong vai trò Researcher và Oralist (người biện hộ), nữ sinh không chỉ rèn luyện khả năng đào sâu các án lệ quốc tế mà còn học được cách làm việc trong môi trường áp lực cao.
Quãng thời gian đó cả đội gần như “ăn tranh biện, ngủ hồ sơ”, cùng nhau rà soát từng chi tiết trong bộ hồ sơ vụ việc, tranh luận không ngừng để hoàn thiện lập luận. Sự gắn bó và đồng hành của những người bạn trong đội thi đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp Yến Linh vượt qua những thời khắc căng thẳng nhất. Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, chuyến đi Hồng Kông còn mở ra cơ hội giao lưu với bạn bè quốc tế, từ đó mở rộng tư duy pháp lý theo hướng đa chiều và cởi mở hơn.
Tiếp nối hành trình ấy, năm 2025, Yến Linh tiếp tục thử sức tại cuộc thi FDI Moot - cuộc thi chuyên sâu về Luật Đầu tư quốc tế. Lần này, tập trung chủ yếu vào vai trò Research, nữ sinh và các thành viên trong đội có cơ hội tiếp cận sâu hơn với những vấn đề cốt lõi của đầu tư nước ngoài, từ cơ chế bảo hộ nhà đầu tư đến giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước. Những nỗ lực bền bỉ của cả đội đã được đền đáp khi đạt thành tích Top 5 khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Với Yến Linh, những bản tranh biện được xây dựng trong các cuộc thi không đơn thuần là bài thi, mà là những “công trình nghiên cứu” tâm huyết nhất của tuổi trẻ - nơi hội tụ tri thức, đam mê và tinh thần đồng đội, góp phần định hình con đường học thuật và nghề nghiệp trong tương lai.
Đi từng bước nhỏ để chiến thắng nỗi sợ
Dù đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận nhưng những ngày đầu tại Học viện Ngoại giao, Yến Linh thẳng thắn nhìn nhận bản thân là một người hướng nội. Giữa môi trường học tập năng động, đòi hỏi sự tự tin và chủ động cao, nữ sinh từng không ít lần cảm thấy choáng ngợp và hoài nghi về khả năng hòa nhập của chính mình.
Thế nhưng, chính trong những ngày loay hoay tìm cách thích nghi ấy, Học viện Ngoại giao lại mang đến cho nữ sinh một bài học bất ngờ, đồng thời trở thành thuận lợi lớn nhất trên hành trình trưởng thành. Trái với hình dung ban đầu về sự “lạnh lùng” hay khó gần, các anh chị và bạn bè xuất sắc xung quanh luôn cởi mở, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và nâng đỡ người đi sau. Sự chân thành ấy đã tiếp thêm cho Yến Linh động lực để từng bước bước ra khỏi “vùng an toàn” của chính mình.
Hành trình từ một nữ sinh viên còn nhiều rụt rè đến vị trí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao không phải là một bước nhảy vọt mà là quá trình bền bỉ của những thay đổi nhỏ. Nữ sinh lựa chọn tiến lên bằng những bước đi chậm nhưng chắc; bắt đầu kết nối bằng những câu chuyện đời thường thay vì những trao đổi công việc khô khan; chủ động hỏi han, học hỏi từ những người đi trước mỗi khi lo lắng mắc sai sót, thay vì im lặng và tự tạo áp lực cho bản thân.
Dần dần, nữ sinh nhận ra rằng việc mở lời và kết nối không hề khó như những gì mình từng lo sợ. Quan trọng hơn cả, động lực lớn nhất giúp Yến Linh kiên trì trên con đường ấy chính là những mối quan hệ chất lượng được hình thành trong quá trình tham gia công tác Đoàn.
Với Yến Linh, giải thưởng “Sao Tháng Giêng” không chỉ là một tấm bằng khen hay một danh hiệu lấp lánh; đó là câu trả lời trọn vẹn nhất cho những nỗ lực bứt tốc của bản thân trong suốt quãng đời sinh viên.
“Con đường đến với màu áo xanh thanh niên của em hơi khác mọi người một chút. Chỉ khi bước chân vào Học viện Ngoại giao, ngọn lửa Đoàn trong em mới thực sự được thắp lên. Vì ý thức được mình xuất phát muộn nên em luôn tự nhủ mình phải “chạy” nhanh hơn và nỗ lực gấp đôi. Em không cho phép bản thân mình hời hợt. Từ vai trò một cán bộ Chi đoàn cho đến khi đứng trong hàng ngũ Ban Thường vụ Học viện, em luôn cố gắng cân bằng tốt nhất giữa việc học tập chuyên môn và hoạt động phong trào.
Giải thưởng Sao Tháng Giêng chính là “quả ngọt” cho hành trình em bước ra khỏi vùng an toàn và cũng là lời nhắc nhở em phải sống trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin yêu của tổ chức, của thầy cô và bạn bè”, Yến Linh cho hay.
Trong quá trình hoạt động Đoàn - Hội, Yến Linh đã xuất sắc gặt hái được nhiều thành tích như: Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2025; Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện năm 2025; Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Học viện Ngoại giao năm 2024; Giấy khen của Giám Đốc Học viện Ngoại giao vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024”;...
Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao, nữ sinh vẫn cố gắng sắp xếp để cân bằng giữa hoạt động Đoàn - Hội với việc học tập và luôn giữ vững thành tích đáng nể.
Việc cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò, với Yến Linh đã có lúc là một bài toán rất khó. Đặc biệt ở những giai đoạn cao điểm, khi lịch thi dồn dập trùng với thời điểm nước rút của các hoạt động Đoàn - Hội, nữ sinh cũng từng rơi vào trạng thái quá tải, thậm chí tự hỏi bản thân rằng liệu mình có nên từ bỏ không?
Tuy nhiên, sau tất cả, nữ sinh luôn tin rằng không có gì là không thể, chỉ là mình chưa tìm ra cách làm phù hợp. Để vượt qua áp lực ấy, Yến Linh đã rút ra cho mình hai điều quan trọng.
Một là biết ưu tiên và tập trung tuyệt đối cho từng việc tại từng thời điểm. Khi ngồi trên giảng đường, em cố gắng tập trung tối đa để nắm bắt kiến thức ngay tại lớp. Ngược lại, khi bước vào công việc Đoàn - Hội, nữ sinh sẵn sàng tạm gác những việc khác để toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ được giao. Việc phân định rạch ròi như vậy giúp em tránh bị rối và xử lý công việc hiệu quả hơn.
Hai là tinh thần ham học hỏi, chủ động tìm kiếm và không ngại xin sự hỗ trợ từ bạn bè, thầy cô khi cần thiết. Trong cả học tập lẫn hoạt động phong trào, Yến Linh luôn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ thầy cô, anh chị và bạn bè tại Học viện Ngoại giao. Chính sự gần gũi ấy đã trở thành nguồn động lực lớn để nữ sinh và nhiều bạn sinh viên khác yên tâm nỗ lực, dù lịch trình đôi lúc rất áp lực.
Với Yến Linh, làm nhiều việc không khiến các mối quan hệ bị hạn chế, mà ngược lại, chính sự lăn xả trong học tập và hoạt động đã giúp em xây dựng được những mối quan hệ rất chất lượng. Vì vậy, sự cân bằng mà nữ sinh có được hôm nay phần lớn là nhờ vào sự yêu thương, đồng hành và hỗ trợ của tập thể Học viện Ngoại giao.
Về ước mơ và định hướng, Yến Linh hướng tới hành trình trở thành một người “vững về trí - sáng về tâm” - nơi kiến thức chuyên môn vững vàng gặp gỡ trái tim nhân văn. Nữ sinh tin rằng giá trị thực sự của pháp luật không chỉ nằm ở lý thuyết mà ở khả năng kiến tạo những giải pháp cụ thể, thiết thực cho xã hội.
Đối với Yến Linh, sống có ích không nhất thiết phải làm những điều vĩ mô. Nó bắt đầu từ việc sống có ý nghĩa trong từng vai trò: là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, là người đóng góp tích cực cho cộng đồng, là công dân có trách nhiệm với đất nước. Yến Linh mong muốn trở thành một người trẻ Việt Nam sống trọn vẹn với những gì mình làm, luôn tận tâm và có trách nhiệm với bất kỳ vai trò nào cuộc sống giao phó.