Những "chuyến xe trao dưỡng chất lành" gõ cửa sân trường vùng cao

05/02/2026 16:46
Thu Giang

GDVN - Chuyến xe mang theo những chương trình ngoại khóa bổ ích, nối dài hành trình "trao dinh dưỡng lành, gieo mầm tương lai xanh"...

Suốt mười năm qua, chương trình Sữa đậu nành học đường do Quỹ khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam và Vinasoy thực hiện luôn được duy trì bền bỉ bằng những chuyến xe băng qua đèo dốc, vượt những nẻo đường xa để dừng lại ở sân trường thân quen. Trong mỗi hành trình, chuyến xe mang theo không chỉ những hộp sữa Fami Canxi mà còn cả những niềm vui, tri thức và sự quan tâm chân thành.

picture1.jpg
“Chuyến xe trao dưỡng chất lành” viết tiếp câu chuyện đồng hành đầy yêu thương cùng các em nhỏ.

Đầu năm 2026, hành trình ấy tiếp tục được nối dài tại các trường tiểu học ở Quảng Trị và Đắk Lắk. Trong buổi sáng cuối đông, chuyến xe đã có mặt tại Trường Tiểu học Tân Liên – một điểm trường vùng biên giới giáp Lào. Hàng trăm ánh mắt trong veo dõi theo chiếc xe rẽ vào sân trường, khoác trên mình hình ảnh hạt đậu nành vui vẻ, đội chiếc vương miện cổ tích. Sự tò mò nhanh chóng nhường chỗ cho những nụ cười rạng rỡ.

picture2.jpg
Các buổi ngoại khóa biến sân trường thành không gian tràn ngập tiếng cười.

Sân trường hôm ấy rộn ràng bởi một buổi sinh hoạt ngoại khóa đầy ắp niềm vui. Các em nhỏ được lắng nghe câu chuyện “Những thiên thần của người gác rừng” qua giọng đọc của nhà văn Phương Huyền, để rồi hiểu rằng mỗi em đều có thể trở thành một “thiên thần nhỏ” bảo vệ thiên nhiên xung quanh mình. Trong câu chuyện “Hạt dinh dưỡng vàng, ươm mầm giấc mơ em” do các cô chú Vinasoy kể, hình ảnh cậu bé “Đậu” lớn lên giữa núi rừng, ham học và nuôi dưỡng ước mơ vươn xa khiến nhiều em chăm chú lắng nghe, ánh mắt lấp lánh hy vọng.

picture3.jpg
Các em học sinh hào hứng tham gia các hoạt động vừa học vừa chơi.

Từ chuyến xe “nhỏ”, những góc trải nghiệm “to” dần hiện ra giữa sân trường. Ở đó, các em vừa chơi, vừa học cách cân bằng dinh dưỡng qua những trò chơi tương tác sinh động. Ở đó, các em cùng nhau vận động, cùng hò reo cổ vũ, học cách đoàn kết và sẻ chia. Và cũng ở đó, những bàn tay bé nhỏ thỏa sức vẽ nên ước mơ của mình, những bức tranh về thiên nhiên xanh mát, về mái trường, về tương lai mà các em mong chờ.

picture4.jpg
Các trò chơi vận động giúp các em thêm đoàn kết, gắn bó.

Một góc sân trường khác lại rộn ràng với hoạt động phân loại rác, tái chế vỏ hộp sữa thành chậu cây, mô hình trang trí. Từ những chiếc vỏ tưởng chừng đã hoàn thành “sứ mệnh”, các em học cách tái sử dụng, hiểu rằng bảo vệ môi trường bắt đầu từ những việc rất nhỏ, rất gần gũi.

picture5.jpg
Mỗi ngày đến trường các em lại có thêm niềm vui được uống sữa.

Nổi bật giữa không gian ấy là những mô hình gấp xếp sáng tạo từ cuộc thi “Chiếc vỏ xinh kỳ diệu”. Ngay tại buổi sinh hoạt ngoại khóa, đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương cùng Nhà trường đã trực tiếp chấm điểm và trao giải cho các tác phẩm. Cuộc thi do Vinasoy phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, đang tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của học sinh trên khắp cả nước đến ngày 8/4/2026, như một cách lan tỏa tinh thần sáng tạo và ý thức sống xanh từ học đường.

picture6.jpg
Cuộc thi “Chiếc vỏ xinh kỳ diệu” là sân chơi giúp các em được thỏa sức sáng tạo và thể hiện ước mơ.

Niềm vui của các em còn hiện rõ trong khoảnh khắc giản dị: giờ ra chơi, tiếng hút sữa “rột rột” vang lên rộn rã khắp sân trường. Em Nguyễn Hoàng Thảo Ly, học sinh lớp 5A, cười tươi chia sẻ: “Sữa ngon lắm ạ. Thơm thơm, ngọt ngọt, em uống một hơi là hết sạch luôn”.

Với các thầy cô, đó cũng là niềm an ủi rất thật. Cô Trần Thị Kiều Trinh giáo viên chủ nhiệm lớp 5A chia sẻ: “Tôi ấm lòng khi thấy các em vui uống sữa. Sau giờ ra chơi, các em tràn đầy năng lượng cho tiết học tiếp theo. Mỗi hộp sữa là nguồn động viên để các em vùng cao thêm vững bước đến trường”.

picture7.jpg
Nụ cười trẻ thơ chính là động lực để những “Chuyến xe trao dưỡng chất lành” tiếp tục lăn bánh đến khắp mọi miền.

Năm học 2025-2026, chương trình Sữa đậu nành học đường tiếp tục đồng hành cùng học sinh tiểu học tại bốn tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Lai Châu và Đắk Lắk. Hành trình hơn 10 năm “Trao dinh dưỡng lành, gieo mầm tương lai xanh” vẫn đang được nối dài, bằng những chuyến xe đến rồi đi, để lại phía sau là niềm vui của trẻ thơ, sự an tâm của thầy cô và những hạt mầm hy vọng được ươm lên từ chính sân trường vùng cao.

Thu Giang