Ngày 8/2, tại Quảng trường Cột mốc quần đảo Trường Sa, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi hành chương trình “Hành trình mùa xuân” đưa học sinh, sinh viên về đón Tết Bính Ngọ 2026.
Đây là năm thứ 3, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình này, nhằm hỗ trợ sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cùng với gia đình. Hoạt động góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí đi lại, giúp người học an tâm sum họp cùng với gia đình sau một năm học tập xa nhà.
Chương trình này có tổng kinh phí 900 triệu đồng. Năm nay, chương trình sẽ đưa 204 học sinh, sinh viên về quê đón Tết gồm học sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu, sinh viên các trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng với 10 trường cao đẳng, đại học ngoài hệ thống đang nội trú trong Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Hành trình di chuyển sẽ đi qua 8 tỉnh, thành phố bao gồm: Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đà Nẵng và Huế. Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn tặng vé xe cho 74 học sinh, sinh viên các tỉnh, thành phố còn lại, góp phần giúp người học thuận lợi trở về sum họp cùng với gia đình.
Ngoài ra, năm nay thì lần đầu tiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn triển khai hỗ trợ kinh phí vé xe cho học sinh, sinh viên quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết. Chính sách này giúp các em chủ động kế hoạch học tập, làm giảm áp lực về mặt tài chính và tạo điều kiện thuận lợi để các em yên tâm học tập, sinh hoạt khi trở lại giảng đường.
Phát biểu tại lễ khởi hành, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai – Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố chia sẻ: “Các em hãy trở về quê nhà đón một cái Tết trọn vẹn, dành thời gian cho gia đình, cho bản thân, nạp đầy năng lượng tích cực. Trong hành trình này, các em có thể sẽ có những người bạn mới, những câu chuyện mới làm động lực cho bản thân mình. Có thêm một người bạn cũng đồng nghĩa sẽ có thêm một nơi để chia sẻ, một mối quan hệ để học tập, cùng phát triển.
Khi quay lại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Cô mong rằng các em sẽ mang theo một tâm thế mới, bản lĩnh, nghị lực, sẵn sàng đối diện với thử thách, dám dấn thân và quyết tâm bứt phá để làm chủ tương lai. Với những em vì điều kiện, nguyện vọng chưa thể về quê năm nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ luôn bên cạnh, chăm lo để các em có một cái Tết ấm áp, nghĩa tình”.