Cựu sinh viên Trường Đại học Vinh là người Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội

23/03/2026 06:46
Khánh Hòa

GDVN - Cô Lo Thị Bảo Vy người dân tộc Ơ Đu là 1 trong 500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong định hướng phát triển đa ngành, Trường Đại học Vinh luôn kiên định với thế mạnh cốt lõi là đào tạo sư phạm - lĩnh vực đã làm nên thương hiệu và vị thế của Nhà trường suốt nhiều năm qua. Bên cạnh việc rộng quy mô, đa dạng hóa ngành học, Trường Đại học Vinh chú trọng giữ vững chất lượng đào tạo giáo viên, coi đây là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài.

Định hướng ấy đã giúp Nhà trường duy trì một hệ sinh thái đào tạo sư phạm bài bản, sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn, mà còn được rèn luyện phương pháp giảng dạy, kỹ năng sư phạm và tư duy giáo dục tiến bộ. Quan trọng hơn, môi trường học tập giàu tính nhân văn tại Trường Đại học Vinh góp phần hình thành ở người học tinh thần trách nhiệm xã hội, ý thức cống hiến và khát vọng phụng sự cộng đồng - những phẩm chất cốt lõi của người thầy trong bối cảnh giáo dục hiện nay.

Từ nền tảng đó, nhiều thế hệ sinh viên của trường đã trở thành nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Trong đó, câu chuyện của cô giáo trẻ Lo Thị Bảo Vy là một minh chứng tiêu biểu, phản ánh rõ nét hiệu quả của mô hình đào tạo sư phạm gắn với thực tiễn.

Cô giáo trẻ Lo Thị Bảo Vy (sinh năm 2002), người dân tộc Ơ Đu, quê tại bản Văng Môn, xã Nga My, tỉnh Nghệ An. Cô Lo Thị Bảo Vy là cựu sinh viên khoá 61, ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Vinh, hiện là giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An).

Theo danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố, cô Lo Thị Bảo Vy trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Nghệ An. Không chỉ là 1 trong 7 nữ ứng cử viên Quốc hội trẻ nhất cả nước, cô Lo Thị Bảo Vy còn là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu trúng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đằng sau dấu mốc đặc biệt ấy là cả hành trình bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nuôi dưỡng khát vọng đổi thay bằng tri thức và cống hiến.

betterimage-1774162405093.jpg
Cô giáo Lo Thị Bảo Vy, người dân tộc Ơ Đu vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: NVCC.

Trường Đại học Vinh bồi đắp tri thức và khát vọng cống hiến cho thế hệ giáo viên trẻ

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Lo Thị Bảo Vy cho biết, bản thân sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông còn nhiều khó khăn. Cô là chị cả trong gia đình có bốn chị em nên từ nhỏ đã sớm thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ và những thiếu thốn nơi bản làng vùng cao.

Hành trình đi tìm con chữ của nữ giáo viên người dân tộc Ơ Đu gắn với những năm tháng nội trú xa nhà, từ bậc trung học cơ sở đến hết trung học phổ thông. Những bữa cơm đạm bạc hay nắm cơm thấm đẫm mồ hôi cha mẹ đã nuôi lớn cô và dần hun đúc trong cô ý chí vươn lên, khát vọng học tập để trở thành người có ích cho quê hương, cộng đồng.

Chính từ khát vọng ấy, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô Lo Thị Bảo Vy đã thi đỗ vào ngành Giáo dục Tiểu học của Trường Đại học Vinh. Khoảng thời gian học tập tại ngôi trường giàu truyền thống trở thành nền tảng quan trọng giúp cô trưởng thành về tri thức, chuyên môn, bản lĩnh và lý tưởng nghề nghiệp.

Tại Trường Đại học Vinh, cô gái người Ơ Đu không chỉ được trang bị kiến thức bài bản về khoa học giáo dục, phương pháp giảng dạy, kỹ năng sư phạm mà còn được hun đúc tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và khát vọng phụng sự cộng đồng. Môi trường đào tạo nghiêm túc, giàu tính nhân văn của trường đã góp phần hình thành nên một giáo viên trẻ tự tin, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái và luôn trăn trở với học sinh vùng khó.

Với những kiến thức tích lũy từ giảng đường đại học, cô Lo Thị Bảo Vy đã lựa chọn trở về địa phương công tác, trực tiếp giảng dạy tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, từng bước khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần tận tụy với nghề.

"Em gái thứ hai của tôi cũng đang theo học tại Trường Đại học Vinh. Việc em lựa chọn học tập tại đây xuất phát từ sự tin tưởng vào chất lượng đào tạo và môi trường học tập của nhà trường. Đối với chúng tôi, Trường Đại học Vinh là nơi tiếp cận tri thức, góp phần hình thành nền tảng để mỗi người tự tin phát triển và hướng tới những giá trị tích cực cho xã hội", nữ giáo viên bày tỏ.

betterimage-1774162606516-6164.jpg
Cô giáo Lo Thị Bảo Vy (ngoài cùng bên trái) hiện là giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An). Ảnh: NVCC.

Theo cô Lo Thị Bảo Vy, việc trở thành giáo viên không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân mà còn là sự kết tinh từ chính sách quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tự hào là người con của quê hương giàu truyền thống cách mạng, hiếu học, cô luôn ý thức trách nhiệm, không ngừng học tập và nỗ lực cống hiến cho cộng đồng.

Từ bản làng nghèo nơi miền núi, cô gái người Ơ Đu đã bền bỉ đi qua một hành trình dài, mang theo niềm tin rằng tri thức là con đường để con người vươn lên, thay đổi số phận và góp phần cải thiện đời sống người dân vùng cao.

Chia sẻ thêm, cô Lo Thị Bảo Vy cho biết, với vai trò là một giáo viên trẻ, đồng thời là người dân tộc thiểu số, cô thấu hiểu sâu sắc những khó khăn học sinh và người dân miền núi đang phải đối diện hằng ngày.

Những năm gần đây, giáo dục tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống trường lớp từng bước được đầu tư, các chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số và học sinh vùng đặc biệt khó khăn được triển khai ngày càng đầy đủ; tỷ lệ huy động học sinh đến trường, duy trì sĩ số có nhiều cải thiện; đội ngũ giáo viên trẻ ngày càng tâm huyết, trách nhiệm.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ở không ít điểm trường lẻ, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, trang thiết bị dạy học thiếu đồng bộ. Việc đến lớp của học sinh, nhất là vào mùa mưa lũ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và đời sống giáo viên ở vùng sâu, vùng xa vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, sau đợt lũ năm 2025, những khó khăn càng bộc lộ rõ hơn. Nhiều gia đình rơi vào cảnh chật vật, trường lớp bị ảnh hưởng, sách vở và đồ dùng học tập của học sinh đều bị cuốn trôi hoặc hư hỏng.

Chứng kiến học sinh đến lớp trong điều kiện thiếu thốn, cô Lo Thị Bảo Vy không khỏi trăn trở, đồng thời tự đặt ra yêu cầu phải làm nhiều hơn, không chỉ trong vai trò của một giáo viên mà còn với trách nhiệm của một công dân đối với cộng đồng. Vì vậy, cô giáo trẻ đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, vận động, kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hiện, cô Lo Thị Bảo Vy là Đại sứ Nhân ái của chương trình "Học cùng em", một chương trình hướng tới mục tiêu đồng hành, hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Thông qua chương trình, cô và các cộng sự đã góp phần giúp nhiều học sinh có thêm sách vở, quần áo, học bổng và điều kiện học tập tốt hơn. Từ chính những trải nghiệm thực tế ấy, cô giáo trẻ càng tin rằng giáo dục là con đường bền vững nhất để thay đổi cuộc sống, nâng cao dân trí và phát triển quê hương.

co-vy.jpg
Cô Lo Thị Bảo Vy tham gia kết nối đồng hành cùng trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn bằng những phần quà ý nghĩa. Ảnh: NVCC.

Khát vọng nâng tầm giáo dục vùng sâu, vùng xa

Cô giáo trẻ người dân tộc Ơ Đu vừa trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI mang theo hành trình vượt khó và khát vọng cống hiến cho giáo dục vùng cao.

Chia sẻ về chương trình hành động khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, cô Lo Thị Bảo Vy cho biết, cô dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực giáo dục, nhất là giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cô mong muốn những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả hơn, sát thực tiễn hơn nữa để mọi trẻ em, dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù ở nơi thuận lợi hay gian khó, đều có cơ hội học tập trong môi trường an toàn, đầy đủ và nhân văn.

Đó là suy nghĩ của một ứng cử viên, đồng thời là tâm huyết của một nhà giáo trẻ trưởng thành từ chính gian khó của vùng cao, được đào tạo bài bản tại Trường Đại học Vinh và đang từng ngày mang tri thức, nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Với nhiều người, dân tộc Ơ Đu còn khá xa lạ, bởi đây là một trong năm dân tộc ít người nhất Việt Nam, với dân số chỉ hơn 700 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống tại xã Nga My, tỉnh Nghệ An. Vì vậy, việc một cô gái trẻ người Ơ Đu như cô Lo Thị Bảo Vy được giới thiệu ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình, quê hương và cộng đồng dân tộc Ơ Đu, mà còn là minh chứng sinh động cho giá trị của tri thức, giáo dục và sự quan tâm đúng hướng đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ một nữ sinh lớn lên giữa muôn vàn khó khăn, bằng ý chí vươn lên, sự dìu dắt của gia đình, xã hội và đặc biệt là nền tảng tri thức được bồi đắp tại Trường Đại học Vinh, cô giáo Lo Thị Bảo Vy đã từng bước khẳng định bản thân, tạo nên hình ảnh đẹp về người trí thức trẻ dân tộc thiểu số trong thời đại mới.

betterimage-1774162727552.jpg
Cô giáo Lo Thị Bảo Vy đặc biệt quan tâm chính sách giáo dục vùng sâu, vùng xa. Ảnh: NVCC.

"Người dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể vươn lên bằng tri thức, nếu có ý chí và được tạo điều kiện phù hợp. Tôi sẽ tiếp tục tận tâm với nghề giáo, tiếp tục đồng hành cùng học sinh vùng khó, tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Khi được cử tri tin tưởng giao trọng trách, tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhân dân giao phó", cô Lo Thị Bảo Vy khẳng định.

Câu chuyện của cô giáo trẻ Lo Thị Bảo Vy, cựu sinh viên Trường Đại học Vinh, không chỉ là hành trình vượt khó của một cá nhân mà còn là minh chứng sống động về sức mạnh của học tập, ý chí và khát vọng cống hiến. Từ giảng đường đại học đến bục giảng vùng khó, từ những ngày tháng nhọc nhằn nơi bản làng đến hành trình ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội, cô Lo Thị Bảo Vy đang viết tiếp một câu chuyện truyền cảm hứng về tuổi trẻ, trách nhiệm và niềm tin vào tương lai.

Hành trình này cũng cho thấy rõ vai trò của môi trường đào tạo, nơi vừa trang bị kiến thức chuyên môn vừa nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, một giá trị mà Trường Đại học Vinh kiên trì duy trì trong suốt quá trình phát triển.

Khánh Hòa