Nhiều trường học tại TPHCM tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lan tỏa niềm tự hào dân tộc

25/04/2026 14:59
Việt Dũng

GDVN - Nhiều trường tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trang nghiêm, chu đáo, giáo dục học sinh lòng biết ơn và hướng về cội nguồn.

Sáng ngày 25/4, hòa chung trong không khí người dân cả nước hướng về đất Tổ, nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà qua đó còn giáo dục cho học sinh về lòng tự hào dân tộc.

Học sinh hãy viết tiếp trang sử vẻ vang bằng tri thức, khát vọng và trách nhiệm

Tại Trường trung học phổ thông Hiệp Bình (phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), gần 2.000 học sinh của nhà trường đã tập trung về sân trường để dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc, có ý nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Lê Thị Ngọc Anh – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hiệp Bình đã chia sẻ: Trong phong tục, tập quán của người Việt, ngày giỗ là một buổi lễ nhằm tưởng nhớ người đã khuất, cũng như lòng hiếu kính đối với ông bà tổ tiên trong gia đình.

Riêng đối với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn nhắc nhở những người con dân đất Việt tưởng nhớ công ơn cao dày của vị Quốc tổ đã tạo dựng nên đất nước Việt Nam. Từ bao đời nay, dù có đi đâu, về đâu thì hàng năm, cứ đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, người Việt ở khắp nơi đều hướng về đất Tổ để tưởng nhớ các vua Hùng theo tinh thần và đạo lý của dân tộc.

gdvn-nahbinhgioto.jpg
Ban Giám hiệu Trường trung học phổ thông Hiệp Bình dâng hương tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: V.D.

Ngày 6/12/2012, Tổ chức UNESCO đã chính thức công nhận “Tín ngưỡng thờ, cúng Hùng Vương” là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Sau khi ôn lại truyền thống của dân tộc qua ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, cô Lê Thị Ngọc Anh nhắn gửi các các em học sinh của nhà trường: “Trong dòng chảy thiêng liêng của lịch sử dân tộc, thế hệ hôm nay – đặc biệt là các em học sinh – chính là những người tiếp bước cha ông, viết tiếp những trang sử vẻ vang bằng tri thức, bằng khát vọng và bằng trách nhiệm của mình. Hiệp Bình không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là nơi bồi dưỡng nhân cách, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho các em học sinh. Mỗi giờ học, mỗi hoạt động giáo dục đều hướng đến mục tiêu giúp các em hiểu hơn về lịch sử, trân trọng hiện tại và tự tin bước vào tương lai”.

Cũng theo cô Lê Thị Ngọc Anh, trong thời gian vừa qua, thầy và trò Trường trung học phổ thông Hiệp Bình đã đạt được nhiều thành tích cao trong dạy và học ở các hội thi, hội thao cấp thành phố. Đây chính là những bông hoa tươi thắm để dâng lên các Vua Hùng.

“Trong không khí thiêng liêng này, tôi mong mỗi thầy cô giáo sẽ tiếp tục là tấm gương sáng về đạo đức, tận tâm với nghề; mỗi em học sinh sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão, để mai này góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh”, cô Lê Thị Ngọc Anh gửi gắm.

Dịp này, nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho các giáo viên, học sinh đạt được những thành tích xuất sắc trong các cuộc thi do ngành giáo dục, địa phương tổ chức trong thời gian vừa qua.

Cây muốn vượt qua dông gió phải có rễ bền chặt

Còn tại Trường trung học phổ thông Hùng Vương (phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh), lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương cũng đã được tổ chức trong không khí trang nghiêm, ấm áp.

Điểm nhấn của buổi lễ là các tiết mục “Múa truyền thống thời đại Hùng Vương” và “4.000 năm rực rỡ gấm hoa” do tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường biểu diễn, tái hiện sinh động không gian văn hóa thời kỳ dựng nước.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Nguyễn Anh Dũng – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hùng Vương nhấn mạnh: “Một cái cây muốn vượt qua dông gió không nhất thiết phải lớn ngay, nhưng nhất định phải có rễ bền chặt. Trong hành trình giáo dục, có những giá trị có thể đo lường bằng điểm số, nhưng có những giá trị chỉ được cảm nhận bằng thời gian. Việc giúp học sinh hiểu về cội nguồn, không chỉ nhằm trang bị thêm kiến thức mà quan trọng hơn là giúp các em xây dựng một nền tảng vững chắc – một bộ rễ đủ “sâu” để có thể đứng vững trước mọi thử thách”.

nadgioto.jpg
Thầy Nguyễn Anh Dũng - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hùng Vương phát biểu tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: CTV.

Thầy Nguyễn Anh Dũng nói với các em học sinh: “Có thể các em sẽ quên một công thức, một bài học cụ thể, nhưng điều còn lại lâu dài chính là nhận thức về bản thân, mình là ai, đến từ đâu, và cần sống như thế nào để xứng đáng với hai chữ “Việt Nam”. Trong ý nghĩa ấy, mỗi thầy cô không chỉ là người truyền đạt tri thức, mà còn là người “giữ lửa” cho truyền thống của dân tộc”.

Đối với học sinh của Trường trung học phổ thông Hùng Vương, một ngôi trường mang tên Quốc Tổ, thầy Nguyễn Anh Dũng cho rằng, các em không chỉ là một danh xưng mà còn mang theo một lời nhắc nhở thiêng liêng là hãy sống xứng đáng với những giá trị mình được kế thừa.

nadhvgioto.jpg
Ban Giám hiệu Trường trung học phổ thông Hùng Vương dâng hương tại buổi lễ. Ảnh: CTV.

Sự xứng đáng ấy không nằm ở điều lớn lao ngay lập tức, mà được hình thành từ những hành động nhỏ nhưng bền bỉ; một giờ học nghiêm túc, một lời nói có trách nhiệm, một lựa chọn đúng đắn dù không dễ dàng. Chính những điều giản dị ấy, khi được duy trì mỗi ngày, sẽ tạo nên một con người có nền tảng và một tương lai có giá trị.

Khép lại chương trình là màn biểu diễn võ thuật Vovinam mạnh mẽ, thể hiện khí thế và sức mạnh của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Việt Dũng