Hai sinh viên IUH giành giải Nhất, Nhì ở sân chơi nghiên cứu quốc tế

07/08/2026 09:39
Thúy Hiền

GDVN - Điều để lại nhiều ấn tượng với 2 sinh viên IUH không chỉ là hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại mà còn là văn hóa "hands-on" - nơi sinh viên được trực tiếp vận hành thiết bị, tự mình thử nghiệm, chấp nhận sai sót và kiên trì tìm lời giải cho từng vấn đề.

Sau ba tuần học tập và nghiên cứu tại Đại học Trung Nguyên (Chung Yuan Christian University - CYCU, Đài Loan, Trung Quốc), từ ngày 1-21/7/2026, hai sinh viên Trần Quốc An và Nguyễn Bích Huyền, sinh viên năm ba Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đã xuất sắc giành giải Nhất và giải Nhì tại chương trình International Industrial/Academic Leadership Experience (II/ALE) 2026.

Đáng chú ý, IUH là một trong hai trường đại học của Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình năm nay, cùng với Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Vượt qua vòng tuyển chọn để bước ra thế giới

Để trở thành đại diện của IUH tại chương trình, Trần Quốc An và Nguyễn Bích Huyền đã vượt qua quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt với nhiều tiêu chí, từ thành tích học tập, năng lực ngoại ngữ đến đề cương nghiên cứu (research proposal) thể hiện tư duy khoa học, tính khả thi và khả năng giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tiễn.

International Industrial/Academic Leadership Experience (II/ALE) 2026 quy tụ nhiều sinh viên xuất sắc đến từ các trường đại học trên thế giới như Đại học San Jose State (Mỹ), Đại học Kỹ thuật Rosenheim (Đức), Đại học Dongguk (Hàn Quốc),...

Chương trình năm nay được chia thành 7 nhóm nghiên cứu (Team A-1 đến Team A-7), mỗi nhóm gồm 5 thành viên đến từ nhiều quốc gia, trong đó có 2 sinh viên của Đại học Trung Nguyên (Đài Loan, Trung Quốc) và các thành viên quốc tế. Quốc An và Bích Huyền được xếp vào hai nhóm khác nhau, chính thức bước vào hành trình ba tuần học tập, nghiên cứu và hợp tác trong môi trường đa văn hóa.

Từ phòng thí nghiệm CYCU đến bục vinh danh

Trong phòng thí nghiệm hiện đại của CYCU, Quốc An cùng các đồng đội nghiên cứu chế tạo cảm biến áp suất mô phỏng cấu trúc vi mô của bề mặt lá cây, hướng đến ứng dụng trong các thiết bị y tế đeo trên da và “da điện tử” cho robot. Trong khi đó, nhóm của Bích Huyền tập trung phát triển vật liệu xúc tác quang hóa nano nhằm xử lý các chất ô nhiễm, mở ra hướng ứng dụng trong xử lý nước thải và bảo vệ môi trường.

sv-iuh-2.png
Quốc An đang sử dụng máy nén áp đè lên vật mẫu nối với máy đo tín hiệu điện trở để lấy số liệu của vật mẫu. Ảnh: NTCC.

Ba tuần không phải khoảng thời gian dài nhưng đủ để hai sinh viên IUH làm quen với nhịp nghiên cứu quốc tế. Đó là những buổi thảo luận hoàn toàn bằng tiếng Anh, những lần cùng đồng đội tranh luận để hoàn thiện từng số liệu thực nghiệm và những chuyến tham quan các viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc).

Với Quốc An, điều để lại nhiều ấn tượng nhất không chỉ là hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại mà còn là văn hóa "hands-on" - nơi sinh viên được trực tiếp vận hành thiết bị, tự mình thử nghiệm, chấp nhận sai sót và kiên trì tìm lời giải cho từng vấn đề.

Không chỉ cạnh tranh ở đầu vào, chương trình còn áp dụng hệ thống đánh giá nghiêm ngặt: 20% điểm từ sự chuyên cần và chất lượng ghi chép sau mỗi buổi học; 35% từ các báo cáo chuyên sâu sau những chuyến khảo sát thực tế tại doanh nghiệp; và 45% từ dự án nghiên cứu. Ở phần bảo vệ cuối khóa, mỗi thành viên đều phải tự thuyết trình và trả lời phản biện hoàn toàn bằng tiếng Anh trước hội đồng gồm ba giám khảo chấm điểm độc lập. Điều này đòi hỏi mỗi sinh viên không chỉ vững chuyên môn mà còn phải có khả năng làm việc nhóm, tư duy phản biện và giao tiếp học thuật trong môi trường quốc tế.

Khép lại ba tuần nghiên cứu, năm thành viên của mỗi nhóm cùng bước lên sân khấu trình bày và bảo vệ kết quả trước hội đồng. Thành quả đến ở lễ bế mạc khi cả hai nhóm có đại diện của IUH đều được xướng tên ở những vị trí cao nhất: nhóm của Trần Quốc An giành giải Nhất, còn nhóm của Nguyễn Bích Huyền đạt giải Nhì.

Theo Quốc An, điều đọng lại sau chương trình không chỉ là tấm huy chương hay danh hiệu giải Nhất, mà còn là niềm tin rằng sinh viên kỹ thuật Việt Nam nói chung và sinh viên IUH nói riêng hoàn toàn có đủ năng lực để cạnh tranh, hợp tác và khẳng định bản thân trong môi trường nghiên cứu quốc tế.

Thông điệp từ một nữ sinh ngành kỹ thuật

Với Nguyễn Bích Huyền, chuyến đi không chỉ là cơ hội học tập, nghiên cứu mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình khẳng định bản thân. Theo học ngành Công nghệ Nhiệt lạnh - lĩnh vực vốn được nhiều người xem là "sân chơi của nam giới", Huyền chưa bao giờ coi giới tính là rào cản. Trong phòng thí nghiệm, nữ sinh trực tiếp thực hiện các thí nghiệm, phân tích số liệu, thuyết trình và bảo vệ kết quả nghiên cứu như bất kỳ thành viên nào khác trong nhóm.

Ba tuần làm việc cùng các bạn đến từ nhiều quốc gia không chỉ giúp Huyền tích lũy kiến thức chuyên môn mà còn củng cố niềm tin vào lựa chọn của mình. Sau chuyến đi, điều nữ sinh muốn chia sẻ không chỉ là thành tích đạt được, mà còn là thông điệp dành cho những bạn nữ đang theo đuổi hoặc còn băn khoăn trước cánh cửa STEM. “Khoa học không có giới hạn và càng không phân biệt giới tính. Đừng để những định kiến cản bước đam mê của bạn. Hãy tự tin dấn thân, nắm bắt cơ hội và tỏa sáng theo cách riêng của mình”, Huyền chia sẻ.

Ba tuần tại Đài Loan khép lại với một giải Nhất và một giải Nhì dành cho hai nhóm có đại diện của IUH. Nhưng với Quốc An và Bích Huyền, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở thành tích. Đó còn là cơ hội được làm việc trong môi trường nghiên cứu quốc tế, học cách hợp tác trong một tập thể đa văn hóa và thêm tự tin vào năng lực của bản thân. Từ trải nghiệm ấy, hai sinh viên tin rằng khi được trao cơ hội và chuẩn bị đầy đủ, sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể khẳng định năng lực nghiên cứu, sánh vai cùng bạn bè quốc tế.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

sv-iuh-3.png
iuh-4.png
sv-iuh-5.png
Hai sinh viên IUH cùng các sinh viên quốc tế tham gia hoạt động học tập, trải nghiệm tại chương trình International Industrial/Academic Leadership Experience (II/ALE) 2026. Ảnh: NTCC.
Thúy Hiền