Ngày hội khóa K41 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội với chủ đề “30 năm trở về nơi đặt móng” diễn ra trong không khí xúc động, ấm áp, quy tụ hơn 700 cựu sinh viên K41 đại diện cho các khoa cùng nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên của nhà trường.
Tham dự ngày hội có các nguyên lãnh đạo Trường Đại học Xây dựng Hà Nội như PGS.TS, Nhà giáo Ưu tú Phạm Duy Hòa - nguyên Hiệu trưởng; PGS.TS Đào Văn Toại - nguyên Phó Hiệu trưởng; GS.TS Phan Quang Minh, nguyên Phó Hiệu trưởng; cùng đại diện Hội Cựu giáo chức.
Về phía nhà trường có PGS.TS, Nhà giáo Ưu tú Hoàng Tùng - Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Bùi Phú Doanh; GS.TS Nguyễn Hoàng Giang; PGS.TS Phạm Thanh Tùng; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Mạng lưới Cựu học viên sinh viên cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban.
Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của các thầy cô nguyên là Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, giáo viên chủ nhiệm và giảng viên trực tiếp giảng dạy K41.
Kết nối ký ức giữa các thế hệ
Phát biểu khai mạc, anh Giang Thái Lâm - Trưởng Ban Tổ chức, cho biết chương trình được chuẩn bị trong hơn 4 tháng với sự chung tay của nhiều cựu sinh viên K41.
“Sau 30 năm nhập học, chúng ta cùng nhau trở về mái trường đã đặt những viên gạch đầu tiên cho nghề nghiệp, cho tình bạn và cho những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ”, anh Giang Thái Lâm chia sẻ.
Theo Trưởng Ban Tổ chức, trong hơn 4 tháng chuẩn bị, các thành viên K41 không chỉ hướng tới một buổi hội khóa mà còn tổ chức nhiều hoạt động kết nối như giải chạy, bóng đá, pickleball, golf... Đồng thời, cựu sinh viên K41 chung tay thực hiện các công trình tri ân nhà trường, hỗ trợ sinh viên và xây dựng quỹ cứu trợ sinh viên trong những trường hợp khẩn cấp.
Với những người làm xây dựng, hình ảnh “nền móng” mang một ý nghĩa đặc biệt.
“Người làm xây dựng chúng ta luôn tin rằng một công trình bền vững phải bắt đầu từ một nền móng tốt. Với tất cả K41 chúng ta, nền móng ấy chính là ngôi trường Đại học Xây dựng ngày hôm nay”, anh Giang Thái Lâm nói.
Từ hình ảnh nền móng của một công trình, Trưởng Ban Tổ chức ví tình thầy trò, tình bạn và niềm tự hào mang tên K41 là một “công trình” được bồi đắp trong suốt 30 năm.
“Hôm nay, chúng ta trở về đây, không chỉ ôn lại những kỷ niệm mà còn để gia cố một công trình còn bền vững hơn mọi công trình bằng bê tông cốt thép. Đó là tình thầy trò, tình bạn và niềm tự hào mang tên K41 Trường Đại học Xây dựng”, anh Giang Thái Lâm chia sẻ.
Cùng chia sẻ tại ngày hội, PGS.TS, Nhà giáo Ưu tú Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, bày tỏ xúc động khi được tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày K41 trở thành sinh viên của trường. Theo PGS.TS Hoàng Tùng, các hoạt động của K41 đã tạo sự kết nối giữa nhiều thế hệ, từ những cựu sinh viên đã trưởng thành, thành đạt trong xã hội đến các thế hệ sinh viên hiện nay.
“Sau 30 năm học tập, trưởng thành và phát triển, việc các anh chị trở về trường với tình cảm sâu sắc, sự tự hào và những đóng góp thiết thực là nguồn động lực rất lớn đối với chúng tôi - những người làm công tác giáo dục, để thêm yêu nghề, thêm tự hào về ngôi trường mà mình đang công tác”, PGS.TS Hoàng Tùng chia sẻ.
Thay mặt nhà trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trân trọng ghi nhận và cảm ơn những tình cảm, sự đồng hành và những đóng góp của cựu sinh viên K41 dành cho nhà trường.
Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn các cựu sinh viên K41 tiếp tục giữ gìn tình cảm, nghĩa tình và niềm tự hào về mái trường, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng nhà trường trong chặng đường phát triển. “Nhà trường sẽ luôn là ngôi nhà chung rộng mở chào đón các bạn quay về”, PGS.TS Hoàng Tùng nhấn mạnh.
Một trong những điểm nhấn của ngày hội là chương trình giao lưu “Từ ký ức đến tương lai”, với sự đồng hành của PGS.TS Phạm Duy Hòa - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, đại diện cựu sinh viên K41 và đại diện sinh viên ưu tú thế hệ K61.
Tại chương trình, những câu chuyện về một thời sinh viên được chia sẻ bằng nhiều cung bậc cảm xúc. Những ký ức dí dỏm về giảng đường, tình bạn, thầy cô và những năm tháng tuổi trẻ được tái hiện, qua đó kết nối các thế hệ sinh viên của nhà trường.
Đặc biệt, chương trình còn kết nối trực tuyến với nhiều cựu sinh viên K41 đang công tác ở nước ngoài. Qua màn hình, những lời chào hỏi, câu chuyện và kỷ niệm được gửi về ngày hội, góp thêm một sắc màu cho cuộc hội ngộ sau 30 năm.
Trong khuôn khổ chương trình, các cựu sinh viên K41 cũng tham quan những công trình gắn với nhà trường, tìm lại những không gian từng quen thuộc trong những năm tháng sinh viên.
Những món quà gửi lại mái trường
Trong hành trình 30 năm, K41 đã thực hiện nhiều công trình, hoạt động tri ân với mong muốn để lại những giá trị thiết thực, bền vững cho mái trường.
Một trong số đó là không gian tầng 5 HUB tại H1, hướng tới tạo dựng không gian học tập hiện đại, truyền cảm hứng sáng tạo cho các thế hệ sinh viên.
K41 cũng tham gia thi công cầu nối H1 - H3, góp phần kết nối không gian giữa các khu giảng đường; trao tặng ghế đá trong khu ký túc xá, tạo thêm không gian sinh hoạt, giao lưu cho sinh viên.
Bên cạnh đó là việc đầu tư hệ thống nước uống tại vòi, hướng tới chăm sóc sức khỏe và lan tỏa thói quen sống xanh, bền vững trong sinh viên.
Một hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc khác là tôn tạo Nghĩa trang Hương Canh, nơi tưởng niệm và tri ân các thầy cô, các thế hệ đi trước đã hy sinh vì Tổ quốc.
Những công trình này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm của một thế hệ cựu sinh viên đối với nơi đã đào tạo, bồi đắp tri thức và đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình nghề nghiệp.
Ngày hội khép lại trong không khí ấm áp với những cái bắt tay, nụ cười và những lời hẹn gặp lại. Sau 30 năm, K41 trở về không chỉ để tìm lại ký ức tuổi trẻ, mà còn để tri ân thầy cô, kết nối bạn bè và gửi lại mái trường những giá trị thiết thực cho các thế hệ sinh viên hôm nay và mai sau.